BÀI GỐC Tôi trót yêu "phi công trẻ" mất rồi

Tôi trót yêu "phi công trẻ" mất rồi

(aFamily)- Tôi dần nhận ra mình đã yêu Quân mất rồi nhưng vấn đề là cậu ấy lại kém tôi tới tận... 4 tuổi.

32 Chia sẻ

Kém em 2 tuổi nhưng anh ấy suy nghĩ rất chu đáo

,
Chia sẻ

(aFamily)- Em cũng đang yêu một anh kém em 2 tuổi được 5 năm rồi. Tuy ít tuổi nhưng anh ấy suy nghĩ rất chu đáo...

Gửi chị Hoàng Vi, tác giả của "Tôi trót yêu phi công trẻ mất rồi",

Chị Hoàng Vi thân mến!

Em kém chị 1 tuổi và đang yêu 1 người kém em 2 tuổi. Chúng em quen và yêu nhau được 5 năm rồi. Hiện tại hai đứa đang tính chuyện kết hôn.

Em và anh ấy quen nhau được 1 năm thì yêu nhau. Tuy ít tuổi nhưng anh ấy suy nghĩ rất chu đáo, cẩn thận, biết chăm sóc và quan tâm tới mọi người. Ban đầu em cũng có những băn khoăn giống chị khi yêu 1 người nhỏ tuổi hơn mình, nhưng sau tất cả những gì anh ấy làm, em hiểu anh ấy yêu và quan tâm em nhiều.

Năm năm yêu nhau, cũng không phải là ngắn phải không chị, vậy mà chưa một lần nào em và anh ấy giận nhau được lâu... Nếu có chuyện gì (thường là do em gây ra) thì chỉ trong vòng 1 tiếng đồng hồ là anh ấy đã qua làm lành, dỗ dành dù chẳng phải lỗi của anh...

Anh ấy của em cũng vui tính và hay làm mọi người cười như Quân của chị vậy... Gia đình và người thân của anh ấy rất ủng hộ chúng em mà chẳng ai quan tâm là em hơn tuổi anh ấy... Bạn bè và người quen của em ai gặp cũng đều rất quý anh... Duy chỉ có bố mẹ em là chưa đồng ý, chắc cũng tại bố mẹ em vẫn nghĩ là chồng thì phải hơn tuổi vợ đó chị...

Mong chị sáng suốt lựa chọn vì trong cuộc sống tìm được người mình yêu và cũng yêu mình thật lòng đâu có dễ phải không chị? Em rất thích quan điểm về tình yêu của Nguyễn Cao Kỳ Duyên: "... Rồi một ngày nếu người yêu ra đi, tôi sẽ không oán trách. Ngược lại tôi sẽ cám ơn người yêu đã đến với tôi, dù một ngày hay một đời. Tôi nhìn tình yêu như một bài toán cộng. Ví dụ trước khi tôi gặp người yêu tôi là số 0. Người yêu đến với tôi năm năm, rồi ra đi. Như vậy là tôi được +5. Tôi đâu có mất mát gì vì trước khi người bước vào đời tôi, tôi vẫn là số không mà. Rồi trong 5 năm đó tôi đã yêu, đã được yêu lại và còn được mang theo bao nhiêu kỷ niệm... Như vậy là tôi quá lời rồi, còn oán trách gì nữa?"...

Cứ vui sống và làm những gì trái tim mình mách bảo đi chị, để sau này không bao giờ phải nói: "giá như...". Chúc chị luôn hạnh phúc...

Chia sẻ