BÀI GỐC Tôi trót yêu "phi công trẻ" mất rồi

Tôi trót yêu "phi công trẻ" mất rồi

(aFamily)- Tôi dần nhận ra mình đã yêu Quân mất rồi nhưng vấn đề là cậu ấy lại kém tôi tới tận... 4 tuổi.

32 Chia sẻ

Đàn ông rất hay sử dụng phương thức đó khi tán gái Vi ạ

,
Chia sẻ

(aFamily)- Vy cần thận trọng suy nghĩ trước khi quyết định có dấn thân vào mối quan hệ này hay không bởi vì tôi nghĩ bạn là người luôn cầu sự hoàn hảo.

Chào Vi,

Tôi  nghĩ câu chuyện của bạn khá thú vị và chắc cũng xảy ra không ít trong cuộc sống đời thường. Chẳng có cuộc thống kê đáng tin cậy nào về kết quả của những câu chuyện giống như tình huống của bạn, nhưng tôi dám chắc rằng kết quả tốt đẹp là không nhiều.

Tôi cho rằng ở vào tình huống như của bạn, chắc chắn rất nhiều bạn gái cũng sẽ "say nắng" như bạn mà thôi. Nên bạn cũng đừng nên bối rối quá.

Thực tế là hiện nay, trong xã hội cũng đã có những nhìn nhận cởi mở hơn rất nhiều. Tôi tin rằng sẽ có rất nhiều quan điểm khác nhau trong vấn đề của bạn, nhưng có lẽ những người trẻ (ít tuổi hơn bạn) sẽ khuyên bạn đón nhận tình cảm của cậu bạn đồng nghiệp để được sống đúng với tình cảm của mình. Còn những người chín chắn hơn sẽ khuyên bạn làm ngược lại.

Tôi không có lời khuyên với bạn cho bất cứ một sự lựa chọn rõ ràng nào bởi vì tôi chưa hiểu bạn là người thế nào. Tôi thử phân tích các khả năng xảy ra cho các tình huống để bạn có thể suy xét và tự đưa ra quyết định cho riêng mình. Tôi cũng luôn mong muốn bạn sẽ tìm được hạnh phúc đích thực như bạn hằng mong muốn.

Thứ nhất, tôi nghĩ rằng bạn là người rất thận trọng trong chuyện tình cảm nên đến giờ vẫn chưa quyết định với ai (mặc dù có rất nhiều người theo đuổi và bạn có rất nhiều lợi thế). Bạn cũng chưa từng nhận được một sự chăm sóc ân cần đặc biệt như bạn đã nhận được từ cậu bạn đồng nghiệp. Vì vậy việc xuất hiện những suy nghĩ khi thấy thiếu đi các cử chỉ ân cần này rất dễ đưa bạn đến suy nghĩ rằng bạn có tình cảm với cậu ta. Đàn ông rất hay sử dụng phương thức này khi muốn chinh phục một cô gái.

Thứ hai, về phía cậu bạn đồng nghiệp, cậu ta còn trẻ, vừa mới ra trường, lại được sống trong một điều kiện đầy đủ và tràn đầy tình thương yêu, bao bọc của gia đình. Vừa đi làm, cậu ta gặp bạn và cảm mến bạn vì bạn ưa nhìn, và tôi chắc bạn có nhiều đức tính giống một ai đó mà cậu ấy thần tượng, như mẹ cậu ta chẳng hạn. Do đó việc nảy sinh tình cảm với bạn là đương nhiên. Bạn không nói rõ nhiều về cậu ta vì chắc bạn cũng chưa thực sự hiểu nhiều về cậu ấy. Liệu cậu ấy có thể là một điểm tựa vứng chắc để bạn có thể vững tâm dựa vào khi bạn phải vượt qua bao nhiêu thử thách đang đón đợi bạn phía trước, hay bạn mới là chỗ dựa tinh thần cho cậu ấy (tôi nghĩ cậu ấy nhận thấy khá an toàn khi ở bên bạn vì chắc chắn bạn là người chín chắn và chắc là khá tinh tế).

Nếu bạn quyết định đón nhận tình cảm của cậu bạn đồng nghiệp: Điều này chắc chắn sẽ khiến bạn nghĩ là bạn sẽ rất hạnh phúc vì thực sự bạn cũng rất quý mến cậu ta. Tuy nhiên, bạn sẽ rơi vào tình cảnh phải đối mặt với rất nhiều phiền toái, những dị nghị từ đồng nghiệp (chắc chắn sẽ có mặc dù hiện tại bạn đang được mọi người yêu quý), những điều bất tiện khi 2 người yêu nhau làm chung một phòng, những phản đối từ gia đình cậu ta (chắc sẽ rất dữ dội vì bạn hơn cậu ta những 4 tuổi, thêm vào đó bố cậu ta lại là một sếp lớn).

Vì vậy, tôi nghĩ bạn cần phải có thêm thời gian tìm hiểu, quan sát kỹ cậu ta thì mới có thể ra quyết định đúng đắn được nếu bạn không muốn phiêu lưu mạo hiểm chuyện tình cảm của mình. Mặc dù chưa gặp bạn, nhưng tôi dám chắc bạn là một người con gái đáng yêu và bạn xứng đáng có được hạnh phúc như bạn hằng mong đợi. Tôi chờ mong quyết định sáng suốt của bạn và mong bạn sớm tìm được hạnh phúc đích thực của mình.

Thân mến. 

Chia sẻ