BÀI GỐC Tôi trót yêu "phi công trẻ" mất rồi

Tôi trót yêu "phi công trẻ" mất rồi

(aFamily)- Tôi dần nhận ra mình đã yêu Quân mất rồi nhưng vấn đề là cậu ấy lại kém tôi tới tận... 4 tuổi.

32 Chia sẻ

Chồng bỏ tôi để chạy theo... “máy bay bà già”

,
Chia sẻ

(aFamily)- Tôi thuộc dạng xinh xắn và hơn chồng về nhiều mặt. Cái tin chồng có bồ khiến tôi shock nặng và không thể tưởng tượng được.

Thời con gái tôi từng được khá nhiều người đàn ông theo đuổi, bởi theo như nhận xét của mọi người thì tôi khá đảm đang xinh xắn. Tốt nghiệp đại học bằng ưu, ra trường tôi được nhận ngay vào công ty lớn với mức lương khá. Thêm vào đó, gia đình khá cơ bản nên việc tôi “dễ lấy chồng” cũng là điều dễ hiểu. Trong số đó, tôi đã chọn Bình. 

Bình chẳng có ưu điểm gì nổi bật và vượt trội: đẹp trai vừa phải, công việc vừa phải và gia đình cũng vừa phải. Có thể nói hoàn cảnh của Bình so với tôi cũng là đuối chứ đừng nói đến vài chàng trai đăng săn đuổi tôi hồi ấy. Nhưng tôi đã cất nhắc rất nhiều và quyết định lấy một người yêu mình tha thiết, dù sao thì cũng không có ai khiến tôi yêu tha thiết. Tôi rất sợ đổ vỡ nên tôi muốn tạo một nền tảng vững chắc cho cuộc sống sau này. Bình yêu tôi đến thế, cưới được tôi là một điều may mắn của cuộc đời anh ấy. Anh ấy sẽ biết nâng niu trân trọng và sẽ không bao giờ phản bội tôi, tôi tin là thế. 

Tuy biết mình hơn Bình về mọi mặt, nhưng tôi không phải là kiểu phụ nữ thích “lên mặt” với chồng. Việc lớn việc nhỏ trong nhà tôi đều xin ý kiến anh. Sống chung, tuy công việc của tôi vất vả nhưng ngày nào tôi cũng tự tay nấu ăn cho anh. Bình thích ăn món Trung, tôi tấp tểnh đi học thêm lớp nấu ăn buổi tối. Rồi anh lại bảo hôm trước đi ăn đồ Âu tư nhiên thấy món Âu ngon thế, ước gì tôi làm được. Thế là tôi đăng ký tiếp một khóa nấu ăn nữa. Tôi yêu chiều Bình rất mực, đâu có ngờ rằng lúc tôi vừa học vừa ngáp ngắn ngáp dài ở trung tâm học nghề thì chồng đang tung tẩy đi người tình đi café. 

Cái tin chồng có bồ khiến tôi shock nặng và không thể tưởng tượng được. Tôi nằm vật xuống giường, nghĩ một ngày trời mà vẫn không thể tin được sự thật ấy. Cô gái đó có điều gì mà khiến anh bỏ tôi như thế? Lẽ nào còn xinh đẹp và yêu chiều anh hơn tôi? Trẻ hơn tôi? Trẻ, xinh và có công việc tốt hơn tôi thiếu gì chàng trai tốt vât quanh sao lại phải làm cái việc tranh vọ cướp chồng của người khác? 

Cuối cùng, tôi cũng đi để biết mặt người phụ nữ đã chiến thắng tôi, đã phá nát hạnh phúc mà lâu nay tôi gìn giữ. Đập vào mắt tôi là một người đàn bà đã xấp xỉ 40 tuổi, nghĩa là hơn chồng tôi 6 tuổi, xấu, béo, chẳng có nét nào ưa nhìn. Không hiểu Bình nhìn thấy gì ở người phụ nữ này mà anh bỏ tôi, để mặc tôi đau khổ. Chưa kể khi tôi nói chuyện với chị ta thì những câu nói ra cực kỳ vô duyên và khó chịu dù tôi đã lịch sự hết mức. Người đàn bà này đúng là chẳng được bất cứ điều gì. 

Nhưng cuộc đời là thế. Tôi tưởng mình đã có tất cả những gì mà chồng cần ở một người vợ: xinh, công việc tốt, tính cách tốt, chiều chồng thương con, trẻ con chồng 4 tuổi. Nhưng rồi tôi thua dau đớn một máy bay bà già hơn mình đúng mười tuổi. Giờ đây khi tôi và con đã dọn về nhà bố mẹ sống. Bình cũng đón người đàn bà đó về. Tôi nghe nói anh tuyên bố với bạn bè rằng đây là những tháng ngày hạnh phúc nhất cuộc đời anh. Tôi cảm thấy tim mình bị bóp nghẹn. 

Vi thân! Tôi nghĩ nếu Vi yêu thì cứ tiến tới, đừng băn khoăn nhiều làm gì. Bởi tuổi tác chẳng giải quyết được vấn đề gì, thậm chí máy bay bà già lại luôn có sức quyến rũ riêng của nó. Chuyện của tôi chính là một ví dụ điển hình đấy. Chỉ mong Vi cân nhắc để chọn người chồng tốt cho mình, đừng đau khổ như tôi, Vi nhé!

Chia sẻ