BÀI GỐC Tôi trót yêu "phi công trẻ" mất rồi

Tôi trót yêu "phi công trẻ" mất rồi

(aFamily)- Tôi dần nhận ra mình đã yêu Quân mất rồi nhưng vấn đề là cậu ấy lại kém tôi tới tận... 4 tuổi.

32 Chia sẻ

"Chị ơi, em yêu chị"

,
Chia sẻ

(aFamiy)- Bất kể chuyện gì tôi cũng phải lo lắng cho cậu ta. Sinh nhật thì cậu ta "ngây thơ" đòi quà tôi, và vẫn... điềm nhiên gọi tôi là "chị".

 Chào chị Vi,

Trước đây tôi cũng như chị, từng quen với N - một cậu nhóc nhỏ hơn tôi 2 tuổi. Hồi đầu mới quen, cảm giác của tôi cũng y như chị vậy, vì cậu ta hóm hỉnh, dễ nhìn, khéo ăn nói và lấy lòng mọi người. Cậu ta cũng rất khéo chiều lòng tôi, quan tâm tôi hệt như Quân vậy.

Rồi thì N cũng nói câu "Chị ơi, em yêu chị" với tôi, và tôi thì nhận lời yêu cậu ta. Khi tôi đồng ý, cậu ta rất mừng rỡ và nói rằng "Em sẽ lo cho chị suốt đời". Khi ấy, vì cũng rất thích cậu ta, nên tôi đã bỏ qua những lời góp ý của bạn bè (tôi giấu không cho gia đình biết ).

Tuy nhiên, sự chênh lệch tuổi tác quả thật mang đến rất nhiều mâu thuẫn. Gặp bạn bè của cậu ta, tôi quả thật rất ngượng vì sự chênh lệch tuổi tác này, nhưng N đã an ủi tôi rất nhiều, dần dà tôi cũng nguôi ngoai. Chỉ đến khi tôi tình cờ đọc được tin nhắn của bạn N trong máy cậu ta "Cái máy bay bà già đó thế nào rồi?" thì tôi thật sự shock. Nhưng dù rất buồn, tôi vẫn cố không để N biết.

Về sau lại là một chuỗi ngày mệt mỏi, vì nhỏ tuổi hơn tôi nên N luôn cư xử với tôi như người nhỏ tuổi hơn. Bất kể chuyện gì tôi cũng phải lo lắng cho cậu ta. Sinh nhật thì cậu ta "ngây thơ" đòi quà tôi, và vẫn... điềm nhiên gọi tôi là "chị". Dần dà, thật sự là quá sức chịu đựng của tôi, và tôi nói chia tay. N dù rất ngạc nhiên, nhưng cũng chẳng níu kéo gì.

Đến tận bây giờ, thi thoảng bọn tôi vẫn gặp lại nhau, nhưng chỉ còn là "chị em" bình thường, vẫn hỏi thăm chuyện của nhau, và chỉ có thế. Tôi cũng đã có 1 bến đỗ cho mình rồi.

Chị Vi thân mến, tôi kể câu chuyện của tôi chỉ là góp ý để chị suy xét, chứ không có ý bảo chị nên chia tay Quân hay đại loại vậy. Hiện tại chị và Quân chỉ mới quen nhau, chị có thể thử tìm hiểu xem liệu chị có thể chấp nhận "tình hình" này hay không, và cũng thử bí mật thăm dò xem Quân nghĩ về chị như thế nào (chuyện kiểm tra điện thoại là dễ nhất, vì Quân có thể tâm sự với ai đó về chị chẳng hạn). Nếu Quân thật sự là một người con trai có bản lĩnh , thì chị đừng vội từ bỏ cậu ấy, hãy thử tìm hiểu về con người cậu ta.

Về chuyện chung thủy về sau, chị cũng phải tác động thật tích cực vào vấn đề này. Nếu trong thời gian yêu chị mà Quân có ý định gì không tốt đẹp, thì chị có thể quyết định rằng mình nên làm gì rồi. Một lời khuyên chân thành từ tôi: đừng mềm yếu chị nhé! Với đàn ông con trai mà mềm yếu, họ chỉ được nước lấn tới thôi chứ không biết sửa chữa đâu. Phải thật nghiêm túc giải quyết vấn đề, phải cho họ hiểu rằng phụ nữ có bản lĩnh của người phụ nữ, không phải "công dân hạng 2" như ngày xưa đâu.

Chúc chị tìm được hạnh phúc.

Chia sẻ