Bộ phim của tôi:

"Talk to her" - Hãy nói chuyện với nàng

Lies,
Chia sẻ

Điều phụ nữ muốn nhất, cần nhất ở người đàn ông của mình chỉ là được chuyện trò, lắng nghe.

Talk to herHãy nói chuyện với nàng, chỉ riêng tên của bộ phim đã cho thấy đạo diễn Pedro Almodovar rất hiểu phụ nữ rồi. Chẳng phải điều phụ nữ muốn nhất, cần nhất ở người đàn ông của mình chỉ là được chuyện trò, lắng nghe?

Trong phim của Pedro Almodovar, hình ảnh người phụ nữ luôn xuất hiện trong con mắt của tình yêu và sự kính phục sâu sắc. Dù trong Talk to her, hai nhân vật chính là người nam, nhưng hình ảnh người phụ nữ vẫn hiện diện rất mạnh mẽ trong các mối tình của họ.

Bốn nhân vật trong Talk to her chỉ là những con người bình thường. Marcos là một nhà báo chuyên viết du lịch, Lydia- một nữ sĩ đấu bò tót, Alicia – một sinh viên trường múa và Benigno, nam y tá trong một bệnh viện tư. Bốn con người liên hệ với nhau nhờ vở múa Cafe Muller của nữ biên đạo múa người Đức trứ danh Pina Bausch.

Hai nhân vật nam đã khóc khi xem vở múa

Cảnh phim những nhân vật chính đi xem múa diễn ra ngay đầu phim, cũng là một cách giới thiệu khéo léo câu chuyện và thông điệp sẽ diễn ra trong Talk to her. Trên sân khấu, các diễn viên múa như mộng du, thể hiện nỗi đau và sự lạc lõng trong những tâm hồn ngây thơ và rất buồn bã. Tâm sự này được nữ biên đạo thể hiện thành công trên sân khấu, còn đạo diễn Pedro Almodovar chọn cách trình bày khác qua một bộ phim tinh tế và ám ảnh. Bộ phim đã được giải Oscar cho Kịch bản xuất sắc nhất và giải Cesar dành cho Phim nói tiếng nước ngoài hay nhất.

Talk to her kể về hai câu chuyện tình éo le, một là của anh nhà báo Marcos và Lydia, nữ dũng sĩ, và một mối tình đơn phương của anh y tá Benigno dành cho Alicia.  Marcos đã từng mất 10 năm để quên đi một mối tình, sau đó anh gặp Lydia. Cô gái này cũng đã yêu một chàng trai không ra gì, sau đó nhận lời yêu Marcos nhưng vẫn không quên được tình cũ. Lydia đã quyết định sẽ nói thật với anh nhà báo về tình cảm của mình rồi sẽ quay lại với người yêu cũ. Tuy vậy, trước khi có cơ hội thực hiện điều đó, Lydia ra sân đấu bò tót và bị thương tới mức hôn mê sâu.

Lydia - một võ sĩ đấu bò tót mạnh mẽ, can đảm

Anh y tá Benigno yêu đơn phương cô sinh viên trường múa Alicia từ rất lâu, nhưng mãi tới khi cô gái này bị tai nạn xe hơi và bị hôn mê, anh mới có cơ hội được làm y tá riêng và được chăm sóc cô. Mỗi ngày, Benigno đều kiên nhẫn kể chuyện, đọc sách cho Alicia nghe, tận tụy với người yêu đến mức tội nghiệp. Benigno cũng khuyên anh nhà báo Marcos phải nói chuyện nhiều với người yêu đang sống đời sống thực vật.

Chàng y tá yêu đắm đuối đến tội nghiệp

Talk to her đặt ra một vấn đề mà đạo diễn muốn trình bày trong mối liên hệ tình cảm giữa con người. Con người phải nói chuyện với nhau, để thấu hiểu, để cảm thông. Nói chuyện để làm giảm đi những cô đơn, xóa đi tình trạng con người phải sống trong cô đơn.

Tất nhiên, bộ phim không chỉ có vậy. Qua Talk to her, rất nhiều các vấn đề như tình yêu, tôn giáo, cái chết được đặt ra. Bộ phim có rất nhiều tình tiết độc đáo, đặc biệt, và hơn hết, có những khoảnh khắc thực sự rất cảm động và ấn tượng, như khi Lydia vừa bị người yêu bỏ và chưa gặp được Marcos. Cô bước ra đấu trường đối mặt với một con bò tót cực kỳ hung hãn, còn ở trên hàng ghế khán giả là người yêu cũ. Cảnh phim lúc đó diễn ra rất chậm, Lydia cầm mảnh vải đó hất sang bên này, bên kia để điều khiển con bò, một bài hát tiếng Tây Ban Nha được hát lên khe khẽ, nói về một tình yêu mù quáng, dữ dội và mãnh liệt.

Alicia - một sinh viên trường múa xinh đẹp và tài năng

Đạo diễn Pedro Almodovar cũng rất thành công khi khai thác bản chất “nữ tính” với những biểu hiện rất yếu mềm của hai người đàn ông trong phim, tuy vậy, cả hai đều dịu dàng, kiên nhẫn, rộng lượng, hiểu và yêu thương phụ nữ ngọt ngào theo cách riêng của mình. Đồng thời, nhân vật nữ xuất hiện cũng rất mạnh mẽ, can đảm mà vẫn nồng nàn, nữ tính.

Khép lại bộ phim là một vở múa khác – Masurca Fogo với giai điệu Latin đầy khêu gợi, kể về ham muốn, về tình yêu. Đó là một cuộc sống khác, cuộc sống bình thường vẫn diễn ra trong cách kể có chút mỉa mai và xót xa. Cuộc đời mỗi người không ai có thể lường trước những tai biến, thế nên khi con người còn sống, hãy cố gắng có một sự liên hệ tình cảm với nhau...

Chuyên mục "Bộ phim của tôi"

Bạn yêu điện ảnh, bạn thích bình luận về phim, hay chỉ đơn giản là bạn chỉ thích ngồi nhà xem phim truyền hình. Hãy chia sẻ với Afamily.vn những cảm xúc của bạn về tất cả các bộ phim mà bạn đã từng xem. Chúng tôi luôn đón nhận tất cả những bài viết đánh giá cũng như bình luận phim của mọi độc giả qua chuyên mục "Bộ phim của tôi".

Lưu ý:

Mỗi bài viết hợp lệ được chọn đăng có độ dài từ 600 - 1.200 chữ, ưu tiên những bài viết bộc lộ được cảm xúc cũng như góc nhìn cá nhân của tác giả. Thư tham gia gửi về mục Phim Ảnh (email: phimanh@afamily.vn, mọi thắc mắc về chuyên mục các bạn cũng gửi trực tiếp qua email này) các bạn cần đề rõ: Tham gia chuyên mục "Bộ phim của tôi". Với mỗi bài viết được đăng, độc giả sẽ nhận được nhuận bút tương ứng.

Chia sẻ