Bộ phim của tôi:

"Otonari" - một tình yêu định mệnh trong đời

Lies,
Chia sẻ

Xem xong phim, lắng nghe những câu chuyện bình dị được kể theo cách đáng yêu như thế, khán giả lại quay về với những câu chuyện của mình, lựa chọn của mình, để rồi yêu hơn những điều nhỏ nhặt trong cuộc đời...

Phim điện ảnh Nhật thường không hấp dẫn người xem vì có tiết tấu rất chậm, các chi tiết rất lãng đãng, mơ hồ, những mối tình thoảng qua… và hiếm khi có kết thúc có hậu. Otonari – Dang tay đón gió cũng là một bộ phim như thế. Đây chỉ là những mảnh vụn bình dị của cuộc sống, nhưng đẹp dịu dàng từ màu sắc, âm thanh, những khuôn hình, đến cả những khuôn mặt người. Hai nhân vật chính, mỗi người có một câu chuyện, vừa riêng tư vừa gần gũi, quen thuộc. 



Otonari
có lẽ là một Nàng rẽ trái – Chàng rẽ phải phiên bản Nhật. Chàng và nàng sống trong hai căn hộ sát vách nhau mà chưa một lần gặp mặt, vì nàng đi từ sáng sớm, còn chàng đến lúc đó mới về nhà. Hai căn hộ có lẽ chỉ cách nhau một tờ giấy rất mỏng, tối đến nàng chờ đợi tiếng chàng xay cà phê, chàng lắng nghe nàng học tiếng Pháp. Mỗi sáng khi phơi quần áo, nàng hát khe khẽ bài hát mà chàng và cậu bạn thân vẫn hát trong dàn đồng ca thời học sinh, bài Otonari.


Nàng có một cửa hàng bán hoa tươi

Bộ phim kể chuyện một cách rất chậm rãi, tỉ mỉ rất Nhật Bản. Có lẽ khán giả sẽ rất nhớ những chi tiết nhỏ nhặt, gợi những cảm xúc nhẹ nhõm, thanh khiết, như khi nhìn cô gái hàng xóm đạp chiếc xe có giỏ mây đi làm mỗi sáng, khi cô cọ rửa móng tay mỗi khi đi làm về, khi anh hàng xóm cẩn thận lau ống kính máy ảnh, sắp xếp lại các quân cờ trang trí…

Cả hai nhân vật chính đều đã bước sang tuổi ba mươi và đang băn khoăn khi đứng trước ngã rẽ của sự nghiệp và tình yêu, nhưng những biến cố trong phim cũng xảy ra rất chậm, mơ hồ. Cả hai đều đi tìm những thứ rất xa xôi mà vô tình quên mất những điều giản dị ở ngay sát cạnh mình.


Chàng vẫn đang đi tìm chỗ đứng cho bản thân mình

Otonari cũng rất đáng yêu với câu chuyện của những nhân vật phụ. Cậu bạn thân của anh thợ ảnh hàng xóm từ bỏ sự nghiệp điện ảnh, người mẫu khi đang rất nổi tiếng. Cô bạn gái của anh diễn viên thì ngây thơ, nhí nhảnh và thực sự là một mối phiền phức. Cậu nhóc làm thêm ở tiệm hoa của cô hàng xóm “phát cuồng” về một tình yêu trên mạng, để rồi sụp đổ khi cuộc đời không như tiểu thuyết. Anh chàng bán tạp hóa, người đang cưa cẩm cô hàng xóm, thực ra là một nhà văn và chỉ lợi dụng các mối quan hệ để viết truyện…

Mỗi người, dù chỉ thoáng qua trong phim, đều là những mẩu chuyện sinh động, những lựa chọn sinh động và chân thực. Cuộc đời mỗi người cứ thế trôi đi, cả hai nhân vật chính cũng sống mà chẳng bao giờ gặp nhau, như hai đường thẳng song song ở ngay sát cạnh nhau mà không bao giờ giao cắt.



Cậu nhóc phụ việc trong tiệm bán hoa nói: “Tình yêu định mệnh chỉ có trong tiểu thuyết”. Nhưng có lẽ không phải như thế. Khi hai người luôn mơ ước tìm được một tâm hồn đồng điệu, đều khao khát yêu và được yêu, nhất định một ngày nào đó cả hai sẽ tìm thấy định mệnh của mình.

Tôi rất thích bộ phim, vì sự dang dở của nó. Tất nhiên, hai con người trong phim rồi cũng sẽ nhìn thấy nhau, chẳng ai biết mọi chuyện rồi sẽ tiếp diễn ra sao, nhưng có lẽ như thế là đủ. Có lẽ anh thợ ảnh sẽ sang Canada để chụp thiên nhiên như mơ ước, có lẽ cô hàng xóm sẽ sang Pháp làm nghệ nhân cắm hoa, rồi chẳng ai biết họ có gặp lại nhau không. Nhưng đấy là việc của họ. Xem xong phim, lắng nghe những câu chuyện bình dị được kể theo cách đáng yêu như thế, khán giả lại quay về với những câu chuyện của mình, lựa chọn của mình, để rồi yêu hơn những điều nhỏ nhặt trong cuộc đời.

Chuyên mục "Bộ phim của tôi"

Bạn yêu điện ảnh, bạn thích bình luận về phim, hay chỉ đơn giản là bạn chỉ thích ngồi nhà xem phim truyền hình. Hãy chia sẻ với Afamily.vn những cảm xúc của bạn về tất cả các bộ phim mà bạn đã từng xem. Chúng tôi luôn đón nhận tất cả những bài viết đánh giá cũng như bình luận phim của mọi độc giả qua chuyên mục "Bộ phim của tôi".

Lưu ý:

Mỗi bài viết hợp lệ được chọn đăng có độ dài từ 600 - 1.200 chữ, ưu tiên những bài viết bộc lộ được cảm xúc cũng như góc nhìn cá nhân của tác giả. Thư tham gia gửi về mục Phim Ảnh (email: phimanh@afamily.vn, mọi thắc mắc về chuyên mục các bạn cũng gửi trực tiếp qua email này) các bạn cần đề rõ: Tham gia chuyên mục "Bộ phim của tôi". Với mỗi bài viết được đăng, độc giả sẽ nhận được nhuận bút tương ứng.


Chia sẻ