Bộ phim của tôi:

"Into the Wild": Có khi nào bạn ước được lang thang...

Audacity,
Chia sẻ

Nếu bạn từng loay hoay đi tìm ý nghĩa cuộc sống, thì một bộ phim như "Into the Wild" thực sự sẽ đem lại nhiều cảm hứng. Còn với tôi, nó mang lại nhiều ý nghĩa hơn là một nguồn cảm hứng đơn thuần.

Bộ phim được chuyển thể từ cuốn sách cùng tên, viết về chuyện thật của một thanh niên trẻ giỏi giang, sống có lý tưởng và tình cảm – Chris. Tuy vậy, Chris muốn bỏ tất cả lại sau lưng để trở về thiên nhiên hoang dã, nơi không có bóng dáng con người. Sau khi vừa tốt nghiệp ĐH với bảng điểm toàn A, anh đã quyên góp tiền tiết kiệm cho một tổ chức từ thiện, đốt tất cả giấy tờ tùy thân, đốt cả số tiền lẻ còn lại và lên đường tới Alaska – bắt đầu chuyến phiêu lưu vĩ đại nhất và cũng là chuyến đi cuối cùng của anh trong cuộc đời.



Điều khiến chàng Chris quyết định một mình dấn thân vào tự nhiên hoang sơ chính là xã hội khiến anh sợ hãi và coi thường. Trong trải nghiệm của anh, xã hội giữa người và người đầy sự giả dối, lừa lọc và độc ác ngay cả giữa những người thân trong gia đình… đã khiến trái tim anh bị tổn thương và đau đớn không bao giờ lành lại được. Chris có một gia đình giàu có, cha mẹ anh là triệu phú nhưng không yêu thương nhau. Trong rất nhiều năm, Chris và em gái biết rõ tất cả sự yên ấm trong gia đình chỉ là một màn kịch khiến hai anh em đau đớn suốt cả thời niên thiếu.

Chris tự đặt cho mình một cái tên mới: Alexander Supertramp (Siêu Lang Thang), tính toán kĩ lưỡng để bắt đầu chuyến đi. Anh chàng Siêu Lang Thang mải miết đi tới Alaska, không tiền bạc, không xe ô tô, không giấy tờ. Trên đường đi, anh nhận làm rất nhiều công việc lao động chân tay vừa để có tiền sống, vừa để hoàn thiện cuộc sống lang thang tự do.


Chris làm đủ mọi việc chân tay trên đường tới Alaska

Trong hành trình của mình, chàng Alexander Siêu Lang Thang đã được thỏa ước mơ khám phá tự nhiên nguyên sơ nhất – đó là bãi biển sóng lớn, là đỉnh núi trơ trọi có đàn chim bay về lúc hoàng hôn, là dòng sông giận dữ nhưng lại dễ mềm lòng nếu con người biết hòa hợp cùng dòng chảy… Tự nhiên xuất hiện trong phim còn là cánh đồng lúa ngút tầm mắt, là bãi biển khỏa thân của những kẻ lập dị… tự nhiên trong con mắt của anh chàng Siêu Lang Thang tràn ngập sự biết ơn sâu sắc của chính anh, tự nhiên sẻ chia và hòa quyện cùng con người.



Có lẽ không thể dùng lời để miêu tả lại những vẻ đẹp đến sững sờ của các cảnh quay thiên nhiên trong Into the Wild. Xem bộ phim này, tôi cũng đã xúc động đến vỡ òa khi nhìn Chris sung sướng nghẹn ngào đến trào nước mắt khi được nhìn thấy một đàn nai sừng tấm khổng lồ giữa tự nhiên, khi nhìn mặt hồ xanh lịm, nhìn hình ảnh Chris ngồi trên một mỏm đá bên bờ biển để đọc sách đến khi hoàng hôn xuống… 

Có lẽ từ trong sâu thẳm, tôi cũng ước muốn được như anh, chán ghét xã hội giả tạo, nền giáo dục vô lý và thừa thãi, những con người đạo đức giả… Tôi cũng muốn được như anh, có thể khoác ba lô lên lưng và đi thật xa, đến một nơi không phải đóng kịch, không phải xã giao, không phải giả vờ… mà chỉ cần là chính mình và sống nhẹ nhõm.



Trong suốt hành trình của mình, Chris không chỉ khám phá thiên nhiên hoang sơ mà còn được gặp những con người có tấm lòng thực sự trong sáng và chân thành. Đó là ông già Ron, cô bé Tracy, đôi vợ chồng Rainy… - những con người đáng yêu sống nơi tỉnh lẻ nhỏ bé, trên xe du mục hay cô độc một mình Chris gặp trên đường đi, những người đã thương anh chân thành, khuyên bảo, cảnh báo và cả rơi nước mắt lo lắng vì anh. Nhưng trong lòng Chris chỉ có Alaska mà thôi. Hành trình của anh trên phim đẹp, sinh động, gần gũi và chân thực, nhưng cũng nghiệt ngã và cay đắng.


Cặp vợ chồng Rainy yêu thương Chris như con trai


Kristen Stewart cũng xuất hiện trong phim với vai cô bé Tracy

Bộ phim Into the Wild còn đặc sắc ở những phần lồng ghép rất xuất sắc các trích đoạn trong cuốn sách nổi tiếng cùng tên – những câu nói truyền cảm hứng và niềm tin. Âm nhạc trong phim rất đơn giản nhưng ấn tượng và hiệu quả, giống như trong hành trình dài và đơn độc của Chris, lúc nào trong tim của anh cũng có một giai điệu cụ thể, đó là những nốt nhạc ở trong lòng…

Nhờ cách mà Chris hành động, người đọc và người xem có thể hiểu được những điều tuyệt vời từ trải nghiệm của anh, nhưng theo một cách bớt tiêu cực và cũng bớt tiếc nuối hơn. Có lẽ nhiều khán giả sẽ thèm muốn hành trình trở về với tự nhiên hoang dã, được sống đơn giản và chan hòa, nhưng tôi tin ai cũng sẽ có lựa chọn tốt hơn cho mình, vì chúng ta đã có một người dũng cảm như anh đi trước.

Chuyên mục "Bộ phim của tôi"

Bạn yêu điện ảnh, bạn thích bình luận về phim, hay chỉ đơn giản là bạn chỉ thích ngồi nhà xem phim truyền hình. Hãy chia sẻ với Afamily.vn những cảm xúc của bạn về tất cả các bộ phim mà bạn đã từng xem. Chúng tôi luôn đón nhận tất cả những bài viết đánh giá cũng như bình luận phim của mọi độc giả qua chuyên mục "Bộ phim của tôi".

Lưu ý:

Mỗi bài viết hợp lệ được chọn đăng có độ dài từ 600 - 1.200 chữ, ưu tiên những bài viết bộc lộ được cảm xúc cũng như góc nhìn cá nhân của tác giả. Thư tham gia gửi về mục Phim Ảnh (email: phimanh@afamily.vn, mọi thắc mắc về chuyên mục các bạn cũng gửi trực tiếp qua email này) các bạn cần đề rõ: Tham gia chuyên mục "Bộ phim của tôi". Với mỗi bài viết được đăng, độc giả sẽ nhận được nhuận bút tương ứng.

Chia sẻ