BÀI GỐC Có nên yêu gái cơ quan?

Có nên yêu gái cơ quan?

(aFamily)- Làm thế nào để biết được cô ấy có tình cảm với tôi? Và tôi nên làm gì để chinh phục được cô ấy?

20 Chia sẻ

Tác giả bài "Sai lầm vì dính vào tình công sở" phản hồi

,
Chia sẻ

(aFamily)- tôi thấy hầu hết mọi người đều cho tôi là kẻ Sở Khanh, không ra gì. Nhưng cá nhân tôi lại tự thấy rằng tôi chẳng phải như vậy.

Gửi chị Hoa

Tôi đã đọc ý kiến phản hồi của chị và của những độc giả khác nữa, tôi thấy hầu hết mọi người đều cho tôi là kẻ Sở Khanh, không ra gì. Nhưng cá nhân tôi lại tự thấy rằng mình chưa hẳn đã là vậy, chuyện tôi phản đối tình công sở một phần cũng rút ra từ chính bài học của cá nhân tôi. “Con thầy, vợ bạn, gái cơ quan” đã là những thứ mà cánh đàn ông xưa nay nhắc nhau luôn phải tránh. Tôi cho đó là một kinh nghiệm hoàn toàn không hề vô lý. 

Trở lại câu chuyện của mình, mọi người nói tôi không ra gì, tôi cũng chẳng nhận rằng mình tốt. Nhưng đặt vào địa vị của tôi, những người đàn ông hãy trả lời thật lòng, thật thật lòng một câu hỏi: liệu họ có vì “lịch sự” như tôi mà không từ chối tình cảm của Dung hay không? Sống trên đời mấy người là tốt hoàn toàn đây, nhất là đàn ông chúng tôi. Dù sao tôi cũng chẳng mất gì, mà nếu từ chối sẽ đem lại đau khổ cho Dung. Hơn nữa, lúc tôi nhận lời Dung cũng với một thành ý rằng biết đâu thời gian có thể giúp tôi có tình cảm với cô ấy hơn, vì thật sự Dung cũng là một cô gái tốt. Nhưng thời gian đã chứng minh là không thể. 

Tôi cũng không chủ động đi tìm tình yêu khác, bạn gái khác, mà mọi chuyện đến theo một lẽ hết sức tự nhiên. Đúng là tôi đã bắt cá hai tay, nhưng không phải tôi không nói với Dung mà là chưa nói với cô ấy. 10 thằng đàn ông ở địa vị của tôi, ít ra cũng phải dăm bảy thằng sẽ cư xử như vậy. Chẳng mấy ai chịu chờ về giải quyết mọi chuyện với Dung rồi mới bày tỏ với Thu, lúc ấy chỉ e rằng hoa đã có chủ thì quá muộn. 

Dung biết và làm ầm lên ở cơ quan, tôi không dám trách cô ấy, chỉ buồn thôi. Người ta vẫn nói yêu một người là mong những điều tốt đẹp nhất cho người ấy, vậy thì chân thành mà nói Dung có yêu tôi hay không? Hay những gì cô ấy muốn ở tôi là sự sở hữu vì vậy không đạt được nên đã ngay lập tức làm mọi chuyện để muốn tôi phải thân bại danh liệt? Dung chẳng thể đem tình yêu và sự ghen tuông ra để bao biện cho hành động ấy của mình, dù tôi chẳng hề dám trách móc cô ấy.  

Và tôi rút ra bài học không nên yêu gái cơ quan là vì tôi có lý do của riêng tôi. Mọi người hãy nói một cách công bằng xem, chuyện đàn ông con trai bắt cá hai tay là chuyện thường ngày, rất nhiều người như thế, nhưng mấy ai phải chịu hậu quả nặng nề như tôi? Tôi đã phải vất đi 4 năm cố gắng miệt mài của mình. Nếu tôi yêu một cô gái khác, chuyện sẽ chẳng đến mức trầm trọng như thế và bao công sức của tôi cũng chẳng đến nối đổ xuống sông xuống biển. 

Hơn nữa, yêu gái cơ quan ngày nào cũng phải nhìn mặt nhau dễ làm chán nhau hơn. Cả hai chẳng còn khoảng không gian riêng tư nào hết. Và đâu phải tình yêu nào cũng đến được đích, nhỡ chẳng may chia tay rồi, lại người này hay người khác phải chuyển chỗ làm chứ chẳng thể hàng ngày giáp mặt nhau. Hết yêu rồi làm bạn cũng là điều hết sức khó khăn. Vậy nên, tựu chung lại, để có một tương lai ổn định và tốt đẹp cho chính bản thân mình hãy tránh xa “gái cơ quan”.

Chia sẻ