BÀI GỐC Có nên yêu gái cơ quan?

Có nên yêu gái cơ quan?

(aFamily)- Làm thế nào để biết được cô ấy có tình cảm với tôi? Và tôi nên làm gì để chinh phục được cô ấy?

20 Chia sẻ

Khó xử vì “gái cơ quan” dễ dãi

,
Chia sẻ

(aFamily)- Môi trường ở nơi làm việc rất phức tạp vì vậy tôi nghĩ anh Ngọc Minh nên suy nghĩ kỹ trước khi quyết định yêu đương.

Chào anh Ngọc Minh,
 

Đọc tâm sự của anh, tôi không biết nên chúc mừng hay nên chia buồn bởi mọi chuyện ở đời khó nói trước lắm. Tuy nhiên, tôi nhắc anh nên cẩn thận thì vẫn hơn bởi sự phức tạp của những mối quan hệ ở cơ quan.

 

Tôi đã từng rơi vào một trường hợp dở khóc dở cười chính bởi chuyện “gái cơ quan” này. Tôi xin kể cho anh nghe.

 

Tôi là dân thiết kế của một công ty quảng cáo. Một ngày nọ, công ty giới thiệu những nhân viên mới. Phải nói những dịp này công ty rất vui vẻ bởi ai cũng để ý, bàn tán xem có lính mới nào hay ho, hấp dẫn không. Quả thật trong số đó có một cô gái rất nổi bật, tên là Trang.

 

Trang có khuôn mặt dễ thương với đôi mắt rất nai. Đặc biệt em có giọng nói ngọt ngào, khiến ta rất dễ xiêu lòng. Trang vào công ty làm cho cánh đàn ông hồ hởi hẳn, anh nào cũng tranh thủ kiếm chuyện để đi qua nhìn em hoặc nói chuyện với em.

 

May mắn (hay là xui xẻo) tôi được ở cùng phòng với Trang vì phòng thiết kế và phòng kinh doanh ngồi chung với nhau. Vừa mới vào công ty nhưng có vẻ Trang làm việc khá hiệu quả, chắc một phần cũng do giọng nói ngọt ngào ấy.

 

Ngồi cùng phòng nên mọi người cũng thân nhau, thỉnh thoảng cả phòng rủ nhau đi ăn, đi hát. Hơn một tháng sau, tôi mạnh dạn mời Trang đi ăn tối. Sau một hồi đẩy đưa cuối cùng em cũng nhận lời. Tối hôm đó về nhà lòng tôi ngập tràn cảm xúc bởi dường như Trang rất ngưỡng mộ tôi. Nằm trên giường ngủ mà tôi cứ hình dung đi hình dung lại sự va chạm tình cờ giữa chúng tôi hôm đó, và ánh mắt tình tứ khi cô ấy cười với tôi.

 

Thời gian sau đó cứ vài ngày chúng tôi lại hẹn nhau, cả đi ăn, đi xem phim, đi đạp vịt, đi shopping… Tôi nhận ra rằng, khác với vẻ “thơ ngây” bên ngoài, Trang rất “thoáng” và khéo khơi gợi. Chẳng hạn khi chúng tôi đi xem phim, những lúc có đoạn nào hơi đáng sợ, Trang lại nép sát vào người tôi. Khi chúng tôi đi đạp vịt lúc trời tối, như là vô tình bàn tay Trang quờ quạng vào người tôi. Những lúc đó, trong lòng tôi đầy ham muốn. Và sau một lần đi chơi về muộn, đưa Trang về nhà thuê, tôi đã “ngấu nghiến” cô ấy. Khi đó là lần hẹn thứ 5, hay thứ 6 gì đó của chúng tôi.

 

Trang hay nhờ tôi chở đi shopping, mấy lần đầu, vì lịch sự nên tôi trả tiền cho cô ấy. Mỗi lần cũng khoảng vài trăm, gần triệu gì đấy. Sau lần “mây mưa” với cô ấy, Trang ra mặt đòi hỏi. Cô ấy dẫn tôi đến những nơi bán trang sức, mỹ phẩm đắt tiền. Khi thanh toán thấy tôi chần chừ Trang bảo là em quên mang ví, anh trả giúp em rồi em đền ơn. Và cô ấy đền ơn bằng việc lên giường với tôi.

 

Thật lòng ban đầu tôi không ngờ Trang là người như vậy. Biết được bản chất của cô ấy tôi muốn rút lui. Tôi tìm cớ khất lần những buổi hẹn hò. Trang rất tức giận và tìm cách trả đũa. Không hiểu cô ấy thủ thỉ với mấy chị cùng phòng thế nào mà tôi thấy mọi người nhìn tôi với ánh mắt thiếu thiện cảm và xì xầm bàn tán sau lưng tôi. Một thời gian sau, qua anh đồng nghiệp, tôi mới biết là Trang dựng chuyện kể với mọi người tôi theo đuổi cô ấy, rồi khi gặp nhau thì tôi có những hành động thiếu đứng đắn, lại còn chuyện tôi keo kiệt, xấu tính…

 

Nhờ khuôn mặt nai tơ và biết cách lấy lòng mọi người nên Trang được tin tưởng. Còn tôi lại chẳng biết thanh minh thế nào nên đành ngậm bồ hòn làm ngọt. Sau này vở lỡ ra chuyện Trang cặp bồ với sếp nên dần dần mọi người mới hiểu tôi hơn. Còn Trang sau đó thì hình như sếp chuyển sang cho làm ở công ty khác.

 

Có câu “trông mặt mà bắt hình dong” nhưng thật sự có nhiều khi ta bị đánh lừa bởi vẻ ngoài của ai đấy. Môi trường ở nơi làm việc rất phức tạp vì vậy tôi nghĩ anh Ngọc Minh nên suy nghĩ kỹ trước khi quyết định yêu đương. Bởi chắc anh cũng thừa nhận với tôi rằng, tình yêu ngày nay thường không bền, khi đó hàng ngày phải đụng độ với “gái cơ quan” chắc chắn có nhiều điều khó xử.

 

 

Chia sẻ