BÀI GỐC 20 năm làm vợ, 5 lần em chứng kiến anh... phản bội

20 năm làm vợ, 5 lần em chứng kiến anh... phản bội

Thế là anh lại lừa dối em... Nỗi đau này lớn quá nhưng em không thể khóc được. Hai mươi năm làm vợ, 5 lần em chứng kiến anh ngoại tình...

9 Chia sẻ

Tác giả bài "5 lần bị chồng phản bội" phản hồi

,
Chia sẻ

(aFamily)- Người ấy không phải là chồng của vợ và cũng không phải là cha của con mình nhưng người ấy đã luôn bên vợ những lúc khó khăn, đã ôm vợ thật chặt những lúc vợ gục ngã.

Chồng không thích đọc sách báo, biết vậy nhưng vợ vẫn viết hi vọng biết đâu có ngày nào đó chồng lại đọc được thì sao. Có lẽ khi nào chồng đọc được những dòng tâm sự này của vợ thì mọi sự đã rồi.

Chồng à, vợ biết khi đem chồng lên bàn cân để mà đong đo, so sánh là xúc phạm và sỉ nhục tới chồng nhưng trong hoàn cảnh của mình hiện nay thì em đành phải làm vậy thôi... Xin lỗi chồng nhé.

Chồng ah...vợ và chồng quen và yêu rồi lấy nhau đã hơn hai mươi năm rồi... Nhanh thật... Vậy mà hạnh phúc những năm sống bên nhau thì chỉ đếm được trên đầu ngón tay, thật đấy vợ chả nói ngoa tí nào đâu.

Còn người ấy và vợ chỉ quen và thân thiết nhau có mười hai năm thôi nhưng người ấy hiểu vợ hơn chồng nhiều lắm. Chồng thì suốt ngày đi làm thì chớ, rảnh ra là cờ bạc, thời gian dành cho vợ con là sau nửa đêm, là khi con đã ngủ say, là khi vợ đã quá mệt mỏi vì chờ cửa đợi chồng về. Có bao điều vợ muốn nói, muốn hỏi chồng thì chỉ là câu “Anh mệt lắm để yên anh ngủ”.

Cứ như vậy dần vợ chả muốn hỏi gì nữa, vợ đành tâm sự với người ấy. Bên người ấy vợ thoải mái nói, kể và hỏi ý kiến tất cả mọi việc. Người ấy rất tận tình chỉ bảo cho vợ. Với người ấy vợ thấy giống như một người bạn tri kỷ, một người anh trai thân thiết cho tới một ngày vợ phát hiện ra sự phản bội của chồng,cũng là ngày vợ bị tai nạn, chồng đã bỏ rơi vợ để đi theo người đàn bà kia. Trong suốt những ngày vợ nằm viện người ấy đã luôn bên cạnh vợ chăm vợ thay chồng.

Trong cái đêm nghiệt ngã ấy,con giận chồng bỏ đi, vợ đã van xin chồng quay về cùng vợ đi tìm con,chồng đã quá nhẫn tâm khi bỏ rơi ngay cả chính con ruột của mình và vợ đã gọi cho người ấy cùng vợ đi tìm con. Hai giờ sáng vẫn không thấy con, vợ lại gọi cho chồng, vợ có hỏi chồng rằng chồng chọn ai đây, con hay người đàn bà kia, chồng đáp rằng tôi sẽ lấy cô ta đấy, trời đất quay cuồng trong mắt vợ.

Đau khổ, tuyệt vọng, vợ đã gục đầu vao vai người ấy để khóc,gia đình, con cái chồng đã đặt dưới chân mình vì môt người đàn bà khác. Người ấy không phải là chồng của vợ và cũng không phải là cha của con mình nhưng người ấy đã chăm vợ lo cho con của chồng như một người chồng thực sự, vợ ngàn lần cảm ơn người ấy đã luôn bên cạnh vợ những lúc khó khăn, đã ôm vợ thật chặt những lúc vợ gục ngã. Tất cả những gì người ấy làm mà không hề lợi dụng hay tính toán cho riêng mình.

Giờ đây trong trái tim vợ, người ấy là môt phần không thể thiếu, mười hai năm là bạn (một tình bạn thật sự trong sáng), người ấy luôn dành cho vợ  quá nhiều điều mà chồng không làm được… và cuối cùng vợ chỉ muốn nói với chồng hãy lắng nghe dù không muốn và gắng hiểu những gì vợ viết bởi vì đó là sự thật những gì vợ đang nghĩ đấy, chồng ah.

Chia sẻ