BÀI GỐC 20 năm làm vợ, 5 lần em chứng kiến anh... phản bội

20 năm làm vợ, 5 lần em chứng kiến anh... phản bội

Thế là anh lại lừa dối em... Nỗi đau này lớn quá nhưng em không thể khóc được. Hai mươi năm làm vợ, 5 lần em chứng kiến anh ngoại tình...

9 Chia sẻ

Anh ấy liên tiếp "ăn vụng" vì chị Hoa sữa quá bao dung

,
Chia sẻ

(aFamily)- Chính vì sự bao dung của chị quá lớn mà anh chồng chị được thể lấn tới hết lần này tới lần khác.

Chào chị Hoa sữa

Càng đọc những dòng chị viết, trong em vừa cảm thương vừa kính phục cũng như muốn trách chị thật nhiều. Nó là một mớ cảm xúc hỗn độn khiến em muốn viết cho chị vài lời.

Cảm thương cho chị vì cái số hẩm hiu, có chồng mà cũng như không. Nhiều người lấy chồng từ lúc còn trẻ như chị, sau hai mươi năm, con cái trưởng thành, họ đã nhàn và sướng hơn rất nhiều. Chứ đâu cơ cực như chị, hai mươi năm vẫn đuổi theo cái hạnh phúc mình đang có, hai mươi năm vẫn chạy theo con người mà trên lý thuyết mình được sở hữu.

Cảm thương cho chị vì chỉ biết nuôi con một mình, dạy dỗ con một bóng mà không hề nhờ vả được chồng. Cảm thương cho chị ngay cả lúc đau ốm nhất, nằm trên giường bệnh cần một lời động viên hỏi thăm của người “đầu gối, tay ấp” cũng không có. Cảm thương cả lúc đau như thế mà vẫn phải đi lo cho con, đi cầu cạnh người chồng bội bạc.

Cảm thương cho những phấn đấu không mệt mỏi của chị, cho những hi sinh không được bù đắp, cho cả những cố gắng không được nhìn nhận.

Nhưng thú thực, em cũng dành sự kính phuc cho chị:

Trong nỗ lực vươn lên, tự lập trong việc nuôi, dạy con. Đứng vững trước những sóng gió của cuộc đời, làm tròn nghĩa vụ của người mẹ, người vợ, người con dâu.

Cảm phục trước lòng vị tha, bao dung vô bờ bến của chị. Hiếm có người phụ nữ nào lại có sức chịu đựng lớn đến vậy.

Song vẫn thấy chị đáng trách quá:

Có cần thiết phải bao dung cho anh ấy đến như vậy không. Chồng ngoại tình, tha thứ một lần là quá đủ, đừng hi vọng có lần thứ hai. Vậy mà chị vẫn sẵn sàng để đến lần thứ 5 ư?

Người ta lựa chọn sự chia tay nếu không vượt qua lần thứ nhất để không ràng buộc nhau, hướng tới sự tự do và trên cả là không muốn con cái bị ảnh hưởng, bị mất niềm tin khi phải chứng kiến những người thân lừa dối. Vậy sao chị vẫn để tiếp diễn và để con cái bị ảnh hưởng?

Chính vì sự bao dung của chị quá lớn mà anh chồng chị được thể lấn tới hết lần này tới lần khác. Có khi nào chị nghĩ anh ấy đổ đốn như vậy là có phần lỗi của chị không? Nếu chị biết điều này sớm hơn, chắc cái bi kịch sẽ không nặng nề như lúc này và chưa biết chừng chị đã đi theo một con đường khác êm ái, nhẹ nhàng hơn là một tâm sự đầy nước mắt được viết ra.

Sự chịu đựng là cần thiết để duy trì hạnh phúc gia đình nhưng con người không phải cái máy được lập trình sẵn, chỉ chạy theo một quy tắc nhất định. Con người có một bộ óc và có nhiều cảm xúc cũng như cách nhìn nhận vấn đề. Chị đã máy móc khi chỉ lựa chọn chịu đựng mà không biết bùng nổ, phản kháng đúng lúc.

Có thể nói chị đã sai lầm nhiều hơn là đúng đắn.

Em không muốn làm chị rối bời thêm tâm lý lúc này nhưng quả thực một vấn đề cần được nhìn nhận ở nhiều khía cạnh. Em chỉ giúp chị tổng quat lại vấn đề của mình. Từ đó, chị có thể tìm ra cách giải quyết tốt đẹp cho tình huống đang gặp phải.

Chúc chị may mắn!                                                                                         

Chia sẻ