BÀI GỐC Cái kết bất ngờ cho người mẹ 2 năm tìm con trong đau khổ và tuyệt vọng

Cái kết bất ngờ cho người mẹ 2 năm tìm con trong đau khổ và tuyệt vọng

Cuộc đời quá khắc nghiệt khi giáng lên đầu chúng tôi trận sét này. Cứ nghĩ đến 2 năm qua, lòng tôi lại đau quặn thắt.

10 Chia sẻ

Suýt chút nữa chị gái tôi đã đánh mất người đàn ông vàng 10 của đời mình

G.T.N,
Chia sẻ

Sau khi suy nghĩ kỹ, chị gái tôi cũng đã làm một hành động mà cả gia đình tôi và gia đình anh vô cùng bất ngờ. Chị đã bán chiếc ô tô yêu thích của mình, mang toàn bộ số tiền đó cùng một bao hành lý về nhà anh...

24 tuổi, chị gái tôi lên xe hoa với một người đàn ông 28 tuổi, gia cảnh bình thường. Chị nói, chị yêu anh vì anh đơn giản, hiền lành và biết chăm sóc chị. Gia đình tôi bố mẹ đều là dân kinh doanh, cũng được coi là giàu có một vùng. Tuy bố mẹ tôi không hài lòng lắm về cuộc hôn nhân này, nhưng bị chị gái tôi thuyết phục nên ngậm ngùi. 

Ngày chị về nhà chồng, mang theo bên người là một chiếc BMW và 20 cây vàng. Ngôi nhà bố mẹ cho thì anh chị không ở, vì anh vẫn còn sĩ diện, không muốn dựa dẫm quá nhiều vào gia đình vợ. 

Sau cưới đã có một khoản tiền lớn nên chị gái tôi tiêu không tiếc tay. Chị làm ở một trung tâm ngoại ngữ, lương chỉ 5 triệu nhưng mỗi tháng chị tiêu 50 triệu. Anh rể tôi thì quá hiền lành, anh chỉ biết cắm cúi đi làm, mỗi tháng đưa cho chị tôi toàn bộ 10 triệu tiền lương của mình. Về nhà thì hì hụi nấu cơm, cúc cung tận tụy. Là em gái, nhưng tôi cũng không thể đồng tình với chị mình được. Chính tôi đã hỏi anh rể sao lại cưng chiều chị quá thể, để chị vô lối như vậy. Anh rể lại trả lời: “Chị em vốn dĩ sẽ lấy được người giàu có, tốt hơn anh, chứ không phải thiệt thòi như bây giờ. Anh chỉ muốn bù đắp cho chị ấy được chút nào hay chút ấy”. 

Tôi cảm động về anh rể bao nhiêu thì ghét chị gái mình bấy nhiêu. Chị ấy chỉ biết hưởng thụ, chỉ biết mua sắm những thứ đắt tiền, đi ăn đi chơi ở những chốn sang trọng. Trong khi anh rể thì vất vả, vừa công việc, vừa nhà cửa, lại còn cố gắng chiều theo ý chị. 2 năm sau cưới, chị không chịu sinh con vì sợ xấu, sợ bẩn, sợ vướng víu. Số vàng hồi môn đã bị chị “nướng” hết sạch. Còn duy nhất chiếc xe là chị giữ lại được, nhưng nếu cứ tiếp tục như vậy, tôi sợ rằng cũng chẳng giữ được bao lâu.

anh rể

Tôi không ngờ anh rể lại cứng rắn như vậy, anh nhất quyết muốn ly hôn. (Ảnh minh họa)

Thế rồi một sự việc xảy ra thay đổi toàn bộ suy nghĩ của chị tôi. Đó là chiều tháng 12 rét mướt, chị đột nhiên nhận được lá đơn thỏa thuận ly hôn của chồng. Trong đơn, anh nói rằng cảm thấy sống không hợp, lại thêm chưa có con cái vướng bận gì nên hai người có thể tự đi tìm hạnh phúc mới. 

Nhận lá đơn mà chị tôi khóc nức nở, về nhà kể khổ kể sở với bố mẹ và tôi. Mẹ tôi thương con nên không cần biết nguyên nhân đã gào kêu chắc chắn anh rể bị “hồ ly tinh” mê hoặc nên về vuỗi bỏ vợ. Bố tôi cũng xót con nên đòi đi hỏi cho ra lẽ, nếu không ra lẽ thì sẽ đánh cho anh rể một trận. Chỉ có tôi là đủ bình tĩnh, bởi quá hiểu phong cách sống của anh chị. Tôi nói chị xem lại xem mình đã sống như người vợ với anh chưa, đã lo toan được gì cho gia đình, đã xứng đáng với anh rể chưa?

Khi tôi hỏi xong, cả nhà quay sang mắng mỏ tôi. Nhưng khi nghĩ kỹ lại, chị gái tôi cũng hiểu ra, chị bảo tôi chở về nhà xin lỗi anh rể và hứa sẽ thay đổi. Song tôi không ngờ anh rể lại cứng rắn như vậy, anh nhất quyết muốn ly hôn. Không thuyết phục được anh rể, lại sẵn tính khí nóng nảy và bộp chộp, chị gái tôi ký tên rồi đùng đùng bỏ về nhà mẹ đẻ. Trước khi đi, chị còn quay sang mắng anh rể là không biết điều, và bảo anh đừng hối hận.

Hai người ly hôn thật, lúc đó chị gái tôi vừa bước sang tuổi 27. Trái với dự đoán của cả gia đình tôi, anh rể hấp tấp xin nghỉ việc rồi về quê. Thỉnh thoảng tôi vẫn gọi điện hỏi thăm anh, nhưng anh chỉ nói sống tốt, về quê cho dễ thở. Chị gái tôi thì vẫn còn sốc sau ly hôn và vì còn yêu anh rể, nhưng do cay cú nên 6 tháng sau, chị bảo tôi chở về quê anh, muốn xem anh sống ra sao, có phải là đang yêu đương cô nào ở quê nên mới bỏ vợ bỏ việc về như thế. 

Nhưng đến khi về tới nhà anh rồi, cả tôi và chị gái mới bàng hoàng phát hiện ra sự thật. Mẹ anh, tức là mẹ chồng cũ của chị gái tôi, bị suy thận giai đoạn cuối. Căn nhà của gia đình anh giờ đã bán hết đồ đạc, 2 bố con anh đang trồng cây ở bãi. Còn chị gái đã đi lấy chồng xa. Tôi cứ tưởng anh ly hôn chị tôi thì sống cũng thoải mái hơn, nào ngờ cuộc sống của anh giờ lại cơ cực như thế này. Trông anh già đi cả chục tuổi.

anh rể

Khi về tới nhà anh rồi, cả tôi và chị gái mới bàng hoàng phát hiện ra sự thật. (Ảnh minh họa)

Đến lúc này tôi mới biết được, hóa ra anh rể quyết tâm ly hôn chị tôi, chỉ vì anh không thể sống tiếp được ở thành phố. Anh phải về quê lo cho bố mẹ anh. Mẹ anh bệnh nặng, cần rất nhiều tiền chạy chữa hàng tháng. Anh không thể chu cấp cho vợ được, cũng biết tính chị tôi sẽ không chịu đựng được cuộc sống ở quê nghèo như thế này. Vì vậy mà anh giải thoát cho cả hai. 

Càng hiểu về anh rể, tôi càng cảm phục và yêu quý anh. Còn chị tôi cũng giật mình sững sờ không kém. Sau khi suy nghĩ kỹ, chị cũng đã làm một hành động mà cả gia đình tôi và gia đình anh vô cùng bất ngờ. Chị đã bán chiếc ô tô yêu thích của mình, mang toàn bộ số tiền đó cùng một bao hành lý về nhà anh rể tôi sống. Chị nói chị muốn giúp mẹ chồng chữa bệnh, chị muốn sống tiếp với anh, chăm lo và sinh con cho anh. 

Bố mẹ tôi cũng đến tận nhà, chứng kiến gia cảnh thông gia, lại thêm cô con gái khăng khăng đòi tái hôn, nên ông bà đã hứa sẽ giúp đỡ để mẹ anh được chạy chữa tốt nhất. Anh rể tôi ban đầu còn tần ngần, nhưng về sau cũng đồng ý. Tôi biết anh còn tự trọng của anh, nhưng dưới bước đường cùng này thì anh cũng chấp nhận. 

Mẹ anh cũng không sống thêm được là bao, 3 tháng sau thì qua đời. Nhưng trước khi qua đời, bà đã được con dâu chăm lo tận tình. Lo cho mẹ xong, anh rể đón bố lên thành phố, sống cùng vợ chồng anh chị. Điều đáng mừng là từ ngày đó, chị gái tôi không còn thích mua sắm và sống xa hoa nữa. Chị cũng hiền lành hơn, quan tâm tới gia đình, rất được lòng bố chồng

Giờ anh chị đang chuẩn bị đón đứa con đầu lòng, cả gia đình tôi cũng chờ mong không kém. Thật may rằng chị gái tôi đã tìm lại được người chồng vàng 10 ấy. Nếu không, có lẽ cả đời này chị mãi sống trong căm hận và giận dỗi.

Chia sẻ