Sam: Có 2 triệu USD, tiền dành dụm mua nhà, mua đất chứ không dành cho hàng hiệu!

Thu Thảo. Ảnh: Leon,
Chia sẻ

Ở cái tuổi chưa đến 30, Sam thú nhận cô không yêu ai trong showbiz và muốn có cuộc sống bình dị với công việc diễn viên chứ không phải hot girl chỉ có vẻ ngoài.

Sao "Lộ Mặt" là chương trình đặc biệt do aFamily và Kinglive thực hiện. Với góc tiếp cận gần gũi, thân thiện, mỗi số Sao "Lộ Mặt" sẽ là một câu chuyện đời thường của nghệ sĩ.

Khán giả sẽ được gặp gỡ các nghệ sĩ ngay tại phim trường, phòng tập, phòng thu hay thậm chí là nhà riêng của họ.

Không giống như những talkshow trò chuyện thông thường, câu chuyện mà các nghệ sĩ mang đến sẽ tràn ngập yếu tố hài hước, vui tươi.

Sẽ có những khoảnh khắc khán giả phải vỡ òa hay trầm trồ vì không tin nổi nghệ sĩ mà mình yêu mến lại có cách nói chuyện thoải mái hay thậm chí là băn khoăn, lo lắng vì những vấn đề giống hệt như mình.

Sam sinh năm 1990, là một trong những hot girl đời đầu nức tiếng nhất miền Nam. Khoảng 7 - 8 năm trước, khi showbiz Việt chưa xuất hiện tràn lan những người đẹp chân dài, ngoại hình long lanh thì Sam đã là tên tuổi khá nổi bật. Tuy nhiên, vì không tận dụng tốt thời cơ, Sam đã bỏ lửng mọi thứ, cô nàng thừa nhận, từng có thời gian cảm thấy chông chênh và muốn rời khỏi làng giải trí.

Sam: Có 2 triệu USD, tiền dành dụm mua nhà, mua đất chứ không dành cho hàng hiệu! - Ảnh 3.

3 năm trở lại đây, Sam tái xuất với hình ảnh tươi mới hơn. Không còn là nàng hot girl lúc nào cũng tròn xoe đôi mắt làm ra vẻ đáng yêu, Sam ở thời điểm hiện tại điềm đạm, nhu mì và trưởng thành, chín chắn. Sam thừa nhận, đi qua mọi sóng gió của cuộc đời, cô dần tạo cho mình một lớp vỏ bọc để giữ cho bản thân an toàn, không sa đà vào cám dỗ của showbiz. Tuy nhiên, vẫn có những phút Sam yếu lòng, cười đấy rồi lại khóc đấy, khóc xong đứng dậy vươn vai, bước ra sân khấu là một con người hoàn toàn khác lạ...

Anh Trấn Thành mắng tôi ngu ngốc, chỉ biết chịu thiệt thòi

Tôi từng nghĩ mình không hợp với showbiz, tính tôi rất ngại giao tiếp, mỗi lần đi quay chương trình truyền hình, gặp anh chị em nghệ sĩ tôi chẳng biết nói gì. Thường là tôi chọn ngồi 1 góc, sau đó cầm điện thoại để nhắn tin, đọc báo. Tôi cũng không có quá nhiều bạn trong showbiz, tôi không muốn chia sẻ quá nhiều chuyện riêng tư, vì tôi sợ ồn ào, sợ những lời chỉ trích, chê bai sẽ làm cho cuộc sống của mình bị ảnh hưởng!

Sam: Có 2 triệu USD, tiền dành dụm mua nhà, mua đất chứ không dành cho hàng hiệu! - Ảnh 4.

Trong số những người tôi hay gặp, có anh Trấn Thành. Trấn Thành lúc nào cũng mắng tôi ngu ngốc. Với anh ấy, tôi là cô gái khá hiền lành, anh ấy sợ tôi chịu thiệt thòi. Mỗi lần thấy tôi ngồi một mình, anh Thành hay mắng: "Tại sao không chịu chủ động nói chuyện với mọi người. Tại sao cứ phải khép mình như thế. Em cũng đẹp mà Sam, cần gì chịu nhiều thiệt thòi đến thế". Anh Thành có cái hay là khiến người ta có cảm giác tin tưởng để chia sẻ mọi thứ. Tôi thường kể cho anh ấy những khúc mắc của mình, và bao nhiêu lần rồi, anh ấy cứ mắng tôi ngốc! Anh ấy bảo tôi yêu đương ngốc quá, khờ dại quá! Mỗi lần gặp là anh Thành lại chỉ cho tôi cách cởi mở, sống khác đi, nhưng thực lòng, tôi không làm được!

Tôi là mẫu phụ nữ hướng nội, yêu ai thì tự bản thân biết. Hiện tại, tôi đang hạnh phúc với tình yêu mới, chúng tôi hẹn hò đã được gần 1 năm, nhưng chưa bao giờ tôi công khai câu chuyện này. Từ trước đến nay, tôi cũng chưa bao giờ yêu ai trong showbiz, tôi muốn cuộc sống bình yên và người đàn ông của mình cũng chỉ là người đơn giản.

Sam: Có 2 triệu USD, tiền dành dụm mua nhà, mua đất chứ không dành cho hàng hiệu! - Ảnh 5.

Tôi thất vọng khi người yêu không biết ghen!

Tôi thích những anh chàng ga lăng, có ngoại hình vừa mắt, không cần quá đẹp. Người đàn ông ấy cũng phải ga lăng, hiểu được tôi muốn gì. Tất nhiên, có kinh tế là điều quan trọng, nhưng nó không quyết định tất cả. Tôi tự làm ra được tiền, tôi không sống dựa dẫm vào ai. Hồi xưa, gia đình tôi khó khăn lắm, khi ba tôi mất, mẹ phải một mình gồng hành. Ý thức được tiền có ý nghĩa thế nào nên tôi đã lao ra đời làm việc khá sớm. Không cần người yêu giàu có, tôi vẫn sống được mà! Người yêu hiện tại của tôi, anh ấy là người vô tư đến mức nhiều lúc khó chịu.

Sam: Có 2 triệu USD, tiền dành dụm mua nhà, mua đất chứ không dành cho hàng hiệu! - Ảnh 6.

Như cái lần tôi bị đồn yêu anh Trường Giang, báo chí viết rất nhiều, cứ mở báo ra đọc là thấy thông tin Sam - Trường Giang đi liền với nhau. Cảm giác đó không tốt chút nào, nó ồn ào và đi quá xa. Bản thân anh Giang cũng có người yêu rồi, ngay sau tin đồn hẹn hò với tôi, anh Giang lại còn đi cầu hôn Nhã Phương nữa. Vậy rồi người ta nói tôi làm người thứ ba, chỉ trích tôi phá hoại tình cảm của anh Giang với Nhã Phương. Nhưng thực sự, tôi với anh ấy chỉ là đồng nghiệp! Lúc thông tin bùng nổ, tôi có hỏi bạn trai rằng: "Anh có đọc báo không? Anh có thấy thông tin về em và anh Giang không? Anh có ghen không?".

Người yêu tôi trả lời rằng anh ấy có đọc nhưng không quan tâm và dĩ nhiên cũng chẳng thấy ghen gì cả. Tôi đã uất ức lắm, tôi không hiểu sao anh ấy lại bảo là không ghen! Nếu có ước muốn lúc này, tôi chỉ mong anh ấy sẽ ghen hơn, để ý đến tôi hơn. Vì sao tất cả mọi người đều lo lắng cho tôi mà anh lại không hề. Một chút ghen tuông cũng chẳng hề có!

Sam: Có 2 triệu USD, tiền dành dụm mua nhà, mua đất chứ không dành cho hàng hiệu! - Ảnh 7.

Người yêu của tôi cũng kỳ lạ lắm. Anh ấy có những suy nghĩ đáng yêu mà tôi không biết phải giải thích bằng cách nào. Có giai đoạn, mỗi tháng kỷ niệm ngày yêu nhau, anh ấy đều tặng hoa cho tôi. Lần đó anh ấy bảo đã nhờ cửa hàng bán hoa gói 60 bông tặng tôi làm kỷ niệm, nhưng đến lúc đếm lại chỉ có hơn 40 bông. Anh ấy không hề biết mình bị lừa, anh ấy cứ đinh ninh rằng đã tặng đúng 60 bông rồi. Tôi biết chuyện bị lừa này nhưng không dám nói, sợ anh ấy bị tổn thương! Người yêu của tôi có nhiều lúc dễ tin người như thế lắm!

Sam: Có 2 triệu USD, tiền dành dụm mua nhà, mua đất chứ không dành cho hàng hiệu! - Ảnh 8.

Ở cái tuổi gần 30, tôi có nhiều thứ nhưng cũng không có nhiều thứ. Nếu ngày xưa, khi danh xưng hot girl đang nổi đình nổi đám, tôi tận dụng tốt để phát triển thì vị trí của Sam bây giờ đã cao hơn hiện tại. Tôi từng có khoảng thời gian chông chênh, mất niềm tin vào chính công việc của mình. Tôi cảm thấy mình không hợp với showbiz, tôi không thể đánh đổi hay cuốn theo dòng chảy ồn ã này được. Có ai tin một cô gái nhìn lúc nào cũng vui vẻ, cười nói như Sam lại sợ thị phi thế này chưa? Nhưng đó là sự thật, bạn trai tôi biết điều này và cũng thường khuyên bảo hãy bình tĩnh để "chiến đấu" với những ồn ã xung quanh mình!

Tôi tin anh ấy, dù chúng tôi yêu nhau chưa quá lâu, nhưng cảm giác đó là người đàn ông thực sự dành cho tôi! Có người hỏi tôi đã muốn thay đổi từ cô gái chưa chồng thành phụ nữ của gia đình chưa? Nói thật là tôi có muốn, nhưng chưa nhận được lời cầu hôn thì làm sao mà cưới! Tôi đâu thể nào cưới một mình? Cái người đó vẫn không nhận ra, người đó vẫn vô tư quá!

Sam: Có 2 triệu USD, tiền dành dụm mua nhà, mua đất chứ không dành cho hàng hiệu! - Ảnh 9.

Có 2 triệu USD, tiền dành dụm mua nhà, mua đất chứ không dành cho hàng hiệu!

Có nhiều hot girl rất đẹp, nhìn họ, bản thân tôi còn thấy ganh tỵ nữa chứ đừng nói là cánh mày râu. Đôi khi, cũng không tránh được cảm giác tủi thân và thấy họ đẹp hơn mình. Nhưng nghĩ đi nghĩ lại, tôi vẫn hài lòng với cuộc sống hiện tại của mình. Có thể Sam không phải là cái tên quá nổi bật, nhưng Sam có sức hút riêng!

Trụ được ở showbiz không phải là chuyện đơn giản, nếu chỉ đi một mình, chắc chắn bạn không thể tồn tại được. 7 - 8 năm trước tôi đã từng nếm trải điều này, khi tôi buông tay, gần như vứt bỏ ánh hào quang có được từ danh xưng hot girl, tôi đã nghĩ mình sẽ không thể nào bước chân vào làng giải trí được nữa.Nhưng tổ nghiệp không phụ tôi, cơ hội cứ lần lượt quay trở lại và cho tôi sợ yêu mến của khán giả như bây giờ.

Sam: Có 2 triệu USD, tiền dành dụm mua nhà, mua đất chứ không dành cho hàng hiệu! - Ảnh 10.

Tôi không còn ngây thơ và quá ảo tưởng về bản thân. Tôi biết, nếu không cố gắng, sẽ sớm bị chôn vùi bởi hàng loạt cái tên mới nổi lên sau này. Bây giờ, tôi có thể tự tin mà nói rằng tôi là diễn viên Sam chứ không phải cô hot girl ngày nào chỉ biết đi dự sự kiện và chụp ảnh quảng cáo nữa!

Sam: Có 2 triệu USD, tiền dành dụm mua nhà, mua đất chứ không dành cho hàng hiệu! - Ảnh 11.

Tôi không hề muốn khoe khoang tài sản hay hàng hiệu đắt tiền. Từng có lần tôi trả lời báo chí rằng mình có 2 triệu USD, thời gian này mọi người chỉ trích, chê bai tôi nhiều lắm. Lúc đó, chỉ là tôi bảo đã vượt gấp đôi mục tiêu đề ra là phải có 1 triệu USD trước năm 30 tuổi. Nào ngờ, mọi người dẫn giải con số thành 2 triệu USD và nhận xét về tôi đủ điều. Tôi không phủ nhận số tài sản này, nhưng tôi không làm gì sai trái cả. Tôi kiếm tiền từ sức lao động chân chính, việc kinh doanh từ sớm khiến tôi có cái nhìn khác với việc làm giàu.

Hồi xưa, tôi mê hàng hiệu lắm, có bao nhiêu tiền cũng đổ vào hàng hiệu. Có lần, tôi dành dụm và mua tặng bản thân một chiếc túi Hermes đến 400 triệu đồng. Giờ nghĩ lại, cũng hơi tiếc vì đã đổ rất nhiều tiền cho hàng hiệu. Nó là sở thích chứ không phải tôi sắm hàng hiệu vì muốn khoe khoang hay khoe mẽ với bất kỳ ai. Trong showbiz này, nhiều người có điều kiện hơn tôi rất nhiều. Nhưng đừng bảo rằng mỗi tháng tôi tiêu xài đến 1 tỷ đồng, con số này không đúng, mỗi tháng biết có làm được 1 tỷ không không mà tiêu xài đến mức đó?

Sam: Có 2 triệu USD, tiền dành dụm mua nhà, mua đất chứ không dành cho hàng hiệu! - Ảnh 12.

Bây giờ, có tiền tôi chẳng mua hàng hiệu đắt đỏ nữa, tôi thích mua nhà, mua đất hơn. Vì những thứ này dễ sinh lợi nhuận, còn hàng hiệu, mình xài một vài lần thôi là đã thấy tiếc cho hàng đống tiền rồi. Tuy nhiên tôi không chỉ trích hay chê bai bất cứ ai có sở thích dùng hàng hiệu, mỗi người có cách lựa chọn cuộc sống riêng!

Sam: Có 2 triệu USD, tiền dành dụm mua nhà, mua đất chứ không dành cho hàng hiệu! - Ảnh 13.

Trên cuộc đời này, tôi sợ nhất 2 thứ là xấu và rắn. Nếu hỏi tôi nhìn thấy các hot girl mọc lên như nấm sau mưa có cảm xúc như thế nào? Tôi trả lời ngay là thích, tất nhiên tôi chỉ thích với những người thực sự xinh đẹp và có tài năng thôi. Chứ vịn vào showbiz để nổi tiếng bằng scandal thì không ai hoan nghênh cả.

Chia sẻ