Quên hết quá khứ mặn nồng, Dương Mịch đã sống thờ ơ với chồng thế này

Shindo,
Chia sẻ

Uống một chén nước vong tình, bao nhiêu thương nhớ Dương Mịch dành cho Triệu Hựu Đình trong "Tam sinh tam thế Thập lý đào hoa" đều bay biến mất.

Tập 27 và 28 của Tam sinh tam thế Thập lý đào hoa tiếp tục làm khán giả "phát ngất" vì loạt diễn biến hấp dẫn, kịch tính xoay quanh cặp đôi Dạ Hoa (Triệu Hựu Đình) và Bạch Thiển - Tố Tố (Dương Mịch). Sau khi nhảy Tru Tiên Đài, Tố Tố đã giải được phong ấn và trở lại làm Bạch Thiển. Để quên đi quá khứ u sầu, nàng xin thượng thần Chiết Nhan nước vong tình. Vậy là bao nhiêu cay đắng, tủi nhục khi làm vợ Dạ Hoa đã tan thành mây khói. Cái tên Tố Tố không còn nữa, giờ nàng chỉ là một thượng thần Bạch Thiển có sắc đẹp thuộc hàng đệ nhất mỹ nhân của tứ hải bát hoang.

Quên hết quá khứ mặn nồng, Dương Mịch đã sống thờ ơ với chồng thế này - Ảnh 1.

Quên hết quá khứ mặn nồng, Dương Mịch đã sống thờ ơ với chồng thế này - Ảnh 2.

Tố Tố tỉnh lại và quên hết mọi ưu tư, buồn phiền trong quá khứ. Nàng chỉ còn biết mình có thân phận Thanh Khâu Bạch Thiển cao quý

Về phía Dạ Hoa, người đàn ông ngờ nghệch này vẫn đắm chìm trong nỗi đau khổ vì mất vợ. Dạ Hoa không cười, ít nói và luôn giữ thái độ chừng mực với tất cả mọi người. Khi Thiên Quân tổ chức hôn lễ cho Tố Cẩm và Dạ Hoa, chàng vẫn thờ ơ chối bỏ. Dạ Hoa lạnh lùng đến mức rút kiếm đâm thẳng vào ngực Tố Cẩm và rồi đóng cổng, không cho người phụ nữ độc ác này đến Tẩy Ngô Cung. Mãi về sau, khi Thiên Quân mở lời xin cho Tố Cẩm được làm vợ lẻ Dạ Hoa, chàng mới miễn cưỡng cho ả ta 1 chỗ ở. Tuy nhiên, Dạ Hoa cũng căn dặn Tố Cẩm không được đến gần chàng, con trai A Ly và cả tẩm điện mà Tố Tố từng ở.

Quên hết quá khứ mặn nồng, Dương Mịch đã sống thờ ơ với chồng thế này - Ảnh 3.

Dạ Hoa không nguôi thương nhớ về vợ

Lại nói về phần Tố Cẩm, vì tình yêu, người phụ nữ này có thể bất chấp tất cả. Ả ta cho người gọi Dạ Hoa đến và nói rằng có thể giúp Tố Tố hồi sinh. Dạ Hoa không hề hay biết chuyện Tố Tố nay đã trở thành Bạch Thiển nên vẫn nuôi hy vọng có thể tìm kiếm hồn phách đã thất lạc của nàng. Trong suốt 300 năm, ngày nào Dạ Hoa cũng canh chừng bảo vật Kết Phách Đăng, chàng mong chờ Tố Tố quay trở lại để nói lời yêu thương với mình thêm một lần nữa. Vậy rồi, hy vọng nhỏ bé này cũng bị dập tắt khi tiểu điện hạ Bạch Phượng Cửu (Địch Lê Nhiệt Ba) vì tò mò mà lén lén lấy trộm Kết Phách Đăng. Đến khi được trả lại thì lửa của Kết Phách Đăng cũng bị dập tắt. Dạ Hoa đau khổ điên cuồng, chàng toan lấy nguyên thần của mình đốt cháy chiếc đèn thần 1 lần nữa nhưng đã bị tam điện hạ ngăn lại.

Quên hết quá khứ mặn nồng, Dương Mịch đã sống thờ ơ với chồng thế này - Ảnh 4.

Tố Cẩm bị Dạ Hoa xua đuổi khi có ý định làm vợ lẻ của chàng

Quên hết quá khứ mặn nồng, Dương Mịch đã sống thờ ơ với chồng thế này - Ảnh 5.

Quên hết quá khứ mặn nồng, Dương Mịch đã sống thờ ơ với chồng thế này - Ảnh 6.

Phượng Cửu lấy cắp Kết Phách Đăng để đưa cho Bạch Thiển. Nhưng Bạch Thiển đã nổi giận và bắt Phượng Cửu mang trả cây đèn ngay sau đó

Suốt 300 năm mỏi mòn thương nhớ, đứa con của Tố Tố - Dạ Hoa là bé A Ly cũng đã lớn lên. Dạ Hoa không màng đến lời đàm tiếu, hằng năm chàng vẫn đưa con đến ngôi nhà nhỏ trên núi Tuấn Tật để ở. Vì đây là nơi duy nhất lưu dấu ấn hẹn hò của 2 người nên Dạ Hoa muốn con trai của mình sẽ không quên mẹ nó. Dạ Hoa si tình thậm chí còn treo 1 bức tranh, bắt con trai gọi là mẹ. Tuy nhiên, tất cả những việc Dạ Hoa làm đều vô ích, vì Tố Tố - Bạch Thiển lúc này lại chẳng hề hay biết. Nàng cứ vô tư sống, vô tư vứt bỏ mọi muộn phiền đã từng gắn chặt với cái tên Dạ Hoa.

Quên hết quá khứ mặn nồng, Dương Mịch đã sống thờ ơ với chồng thế này - Ảnh 7.

Quên hết quá khứ mặn nồng, Dương Mịch đã sống thờ ơ với chồng thế này - Ảnh 8.

Suốt 300 năm đã qua, Dạ Hoa và con trai vẫn không thôi nhung nhớ về Tố Tố.

Chia sẻ