"Bụng mang dạ chửa", Dương Mịch vẫn chịu nhiều uất ức thế này

Shindo,
Chia sẻ

Hết bị bố chồng bắt nhốt trong ngục, Dương Mịch của "Tam sinh tam thế Thập lý đào hoa" lại chịu ấm ức vì chồng cố tình ghẻ lạnh ở nơi hoàn toàn xa lạ.

Tiếp nối những diễn biến gay cấn xoay quanh việc Bạch Thiển – Tố Tố (Dương Mịch đóng) bị bắt nhốt ở Thiên cung, Tam sinh tam thế Thập lý đào hoa lại làm người xem khóc thét vì loạt tình tiết không thể đau lòng hơn. Dạ Hoa (Triệu Hựu Đình) sau khi hồi phục sức khỏe đã tìm đủ mọi cách hòng giữ mạng sống cho Tố Tố. Chàng cấm Tố Tố không được giao du với bất cứ tiên nhân nào của Thiên tộc. Khi Tố Tố được đưa đến một tẩm cung để dưỡng thai, Dạ Hoa cũng cố ý giữ khoảng cách với nàng.

Bụng mang dạ chửa, Dương Mịch vẫn chịu nhiều uất ức thế này - Ảnh 1.

Tố Tố được đưa đến tẩm cung dành riêng cho các phi tần để dưỡng thai

Trước mặt người ngoài, Dạ Hoa xem Tố Tố như "cỏ rác". Chàng nói với những người xung quanh rằng vì Tố Tố đã từng cứu giúp ở trần gian nên mới "giúp nàng mang thai" để trả ơn. Đến khi chỉ còn một mình với Tố Tố, Dạ Hoa mới thay đổi thái độ, yêu thương, cưng chiều nàng như trứng mỏng. Chính điều này làm cho Tố Tố phải chịu nhiều ấm ức, nàng cố gắng sống vì Dạ Hoa và đứa con trong bụng nhưng luôn phải chịu đựng ánh mắt khinh khi, coi rẻ của các tiên nhân.

Bụng mang dạ chửa, Dương Mịch vẫn chịu nhiều uất ức thế này - Ảnh 2.

Bụng mang dạ chửa, Dương Mịch vẫn chịu nhiều uất ức thế này - Ảnh 3.

Hễ bận làm việc thì thôi, chứ rảnh rang được một tí Dạ Hoa lại lén đến thăm Tố Tố

Lại thêm ông nội Dạ Hoa – Thiên Quân suốt ngày xét nét, chực chờ Tố Tố làm điều gì sai để trừng phạt, nàng hồ ly tội nghiệp chỉ biết lặng lẽ khóc thầm. Tố Tố vốn là Thanh Khâu Bạch Thiển lừng danh thiên hạ, nhưng vì bị mất trí nhớ và pháp thuật, nàng mới phải sống trong vỏ bọc của người thường. Không một ai biết bí mật này, đến cả Tố Tố cũng quên mất thân phận cao quý, được thần dân trong tứ hải bát hoang ngưỡng mộ của mình.

Bụng mang dạ chửa, Dương Mịch vẫn chịu nhiều uất ức thế này - Ảnh 4.

Bụng mang dạ chửa, Dương Mịch vẫn chịu nhiều uất ức thế này - Ảnh 5.

Tuy vậy, trước mặt những người xung quanh, Dạ Hoa - Tố Tố luôn giữ khoảng cách

Vào một buổi sáng nọ, Tố Tố được Tố Cẩm (Hoàng Mộng Oánh) đưa ra ngoài dạo chơi. Tố Cẩm vốn yêu đơn phương Dạ Hoa, khi hay tin Tố Tố mang thai, nàng ta đã muốn giết Tố Tố ngay lập tức. Việc tiếp cận với Tố Tố chỉ là chiêu bài thâm độc của Tố Cẩm. Khi Dạ Hoa càng ra sức bảo vệ Tố Tố thì Tố Cẩm lại càng ghen ghét, tỵ nạnh. Tố Cẩm sắp xếp mang quạt thần của Tố Tố ra ngoài, sau đó lại làm phượng hoàng lửa xuất hiện, tấn công các vị thần tiên. Trước tình cảnh này, Thiên Quân nổi trận lôi đình, đòi xử Tố Tố thật nặng. May sau, có vị thiên tôn đứng ra nhận tội, Tố Tố mới sống sót trở về.

Bụng mang dạ chửa, Dương Mịch vẫn chịu nhiều uất ức thế này - Ảnh 6.

Tố Cẩm âm mưu mượn tay Thiên Quân để giết chết Tố Tố

Bụng mang dạ chửa, Dương Mịch vẫn chịu nhiều uất ức thế này - Ảnh 7.

Tố Tố ngây thơ không hiểu chuyện, vô tư nghe lời dụ dỗ của Tố Cẩm và gây ra tai họa

Biết được mưu mẹo của Tố Cẩm, Thiên Quân đã hỏi nàng ta rằng có ý định gì. Không một chút e dè, Tố Cẩm xin Thiên Quân được làm vợ lẻ của Dạ Hoa. Đổi lại, nàng ta sẽ tìm mọi cách để giết Tố Tố. Cuộc giao dịch này được thực hiện, Thiên Quân đồng ý "nhắm mắt làm ngơ", giúp sức cho Tố Cẩm diệt trừ Tố Tố. Những ngày tháng sắp tới của nàng hồ ly sẽ còn chông gai và bi thảm hơn hiện tại rất nhiều.

Bụng mang dạ chửa, Dương Mịch vẫn chịu nhiều uất ức thế này - Ảnh 8.

Bụng mang dạ chửa, Dương Mịch vẫn chịu nhiều uất ức thế này - Ảnh 9.

Tố Tố bị bắt đến đại diện để Thiên quân xét xử. Nhưng nhờ Dạ Hoa và thiên tôn nên nàng mới thoát chết

Bụng mang dạ chửa, Dương Mịch vẫn chịu nhiều uất ức thế này - Ảnh 10.

Thiên Quân đồng ý sẽ cho Tố Cẩm làm vợ lẻ Dạ Hoa nếu nàng ta giết được Tố Tố.

Chia sẻ