Hết Dương Mịch, đến Triệu Hựu Đình khóc thầm vì khán giả mong mau "tự sát"

Shindo,
Chia sẻ

Một chuyện ngược đời đã xảy đến đó là khán giả nào cũng vui mừng khi thấy Dương Mịch – Triệu Hựu Đình của "Tam sinh tam thế Thập lý đào hoa" cùng nhảy xuống Tru tiên đài tự sát.

Sau bao nhiêu chờ đợi, cuối cùng khán giả màn ảnh nhỏ cũng được chứng kiến cảnh phim đáng mong chờ nhất Tam sinh tam thế Thập lý đào hoa: Tố Tố - Bạch Thiển (Dương Mịch) và Dạ Hoa (Triệu Hựu Đình) cùng nhảy Tru Tiên Đài. Dù đây là cảnh phim đau lòng, thể hiện sự tuyệt vọng đến tận cùng của các nhân vật, nhưng phản ứng của số đông khán giả sau khi xem lại là vui mừng và phấn khởi.

Hết Dương Mịch, đến Triệu Hựu Đình khóc thầm vì khán giả mong mau tự sát - Ảnh 1.

Triệu Hựu Đình than thở vì tâm lý ngược đời của khán giả: Mong nam nữ chính "Tam sinh tam thế Thập lý đào hoa" mau chóng sinh ly tử biệt

Tâm lý "ngược đời" này khiến Triệu Hựu Đình không thể ngồi yên, sau khi tập 26 được phát sóng, nam diễn viên đã đăng trên weibo rằng: "Thiển Thiển nàng mau quay lại đi. Một mình ta chịu đựng không nổi". Trước đó, Dương Mịch cũng gây bất ngờ khi than thở rằng cô đã đóng nhầm phim vì hầu như khán giả nào cũng mong mình mau chóng tự sát.

Hết Dương Mịch, đến Triệu Hựu Đình khóc thầm vì khán giả mong mau tự sát - Ảnh 2.

Trước đó, Dương Mịch cũng gây cười không ngớt khi chia sẻ rằng: "Có lẽ tôi đã đóng nhầm phim"

Trở lại với diễn biến hấp dẫn trong tập 25 và 26 Tam sinh tam thế Thập lý đào hoa, Tố Tố đã sinh con ngay trong ngày Dạ Hoa chịu thọ hình 36 đạo sấm sét. Vì đã nhận ấn thái tử nên Dạ Hoa không cần kiêng dè bất cứ ai nữa. Chàng bất chấp lệnh cấm của Thiên Quân, cho cận vệ thân tín đến Tẩy Ngô Cung bảo vệ Tố Tố. Không những vậy, Dạ Hoa còn tuyên bố với con dân tứ hải bát hoang rằng chàng sẽ nhanh chóng nạp Tố Tố làm vợ lẻ. Khi đã có quyền lực trong tay, Dạ Hoa gần như dồn hết mọi lo lắng, quan tâm cho mẹ con Tố Tố.

Hết Dương Mịch, đến Triệu Hựu Đình khóc thầm vì khán giả mong mau tự sát - Ảnh 3.

Thiên Quân ra sức ngăn cản Tố Tố - Dạ Hoa ở bên nhau

"Tam sinh tam thế Thập lý đào hoa": Tố Tố sinh con trong lúc Dạ Hoa chịu thọ hình

Dẫu vậy, Tố Tố lại không có chút nào hứng nào. Nàng lạnh lùng từ chối tình cảm của Dạ Hoa. Hằng ngày, nàng tự tìm đường đến Tru Tiên Đài mặc cho tỳ nữ Nại Nại ra sức gặn hỏi nguyên nhân. Tố Tố đã nuôi ý định rời bỏ Thiên Cung, vì nàng cho rằng nếu còn tiếp tục ở lại sẽ làm Dạ Hoa khó xử. Rồi một ngày nọ, khi Dạ Hoa đang không ở gần bên, Tố Tố đã nhảy xuống Tru Tiên Đài. Trước khi ra đi, nàng dặn dò Dạ Hoa đừng cho con trai biết mẹ nó chỉ là một người phàm. Tố Tố chẳng màng danh lợi, chẳng thiết tha địa vị, chỉ cầu được trở về trần gian, sống cuộc đời an bình và không còn dính dáng tới Dạ Hoa.

Hết Dương Mịch, đến Triệu Hựu Đình khóc thầm vì khán giả mong mau tự sát - Ảnh 5.

Hết Dương Mịch, đến Triệu Hựu Đình khóc thầm vì khán giả mong mau tự sát - Ảnh 6.

Tố Tố nhảy xuống Tru Tiên Đài, vứt bỏ tất cả những gì liên quan đến Dạ Hoa

"Tam sinh tam thế Thập lý đào hoa": Tố Tố - Dạ Hoa gây nức lòng khán giả khi cùng nhảy xuống Tru Tiên Đài

Vì muốn cứu Tố Tố, Dạ Hoa đã nhảy Tru Tiên Đài theo nàng. Kết quả, Dạ Hoa rơi vào trạng thái hôn mê, phải tốn rất nhiều thời gian và công sức, Thiên Quân mới có thể giữ lại mạng sống cho chàng. Về phần Tố Tố, Tru Tiên Đài giúp nàng phá giải phong ấn, trở lại thành thượng thần Bạch Thiển của tộc hồ ly chín đuôi Thanh Khâu cao quý. Nàng cũng được Chiết Nhan chữa lành đôi mắt đã bị mù trước đó. Tuy nhiên, vì muốn quên đi mọi đau khổ, nàng đã uống nước vong tình. Giờ đây, trong tứ hải bát hoang rộng lớn, không còn ai là Tố Tố nữa, chỉ có duy nhất một Bạch Thiển tài giỏi, xuất chúng nhưng lại không nhớ bất cứ thứ gì về Dạ Hoa.

Hết Dương Mịch, đến Triệu Hựu Đình khóc thầm vì khán giả mong mau tự sát - Ảnh 8.

Hết Dương Mịch, đến Triệu Hựu Đình khóc thầm vì khán giả mong mau tự sát - Ảnh 9.

Dạ Hoa rơi vào trạng thái hôn mê sau khi nhảy xuống Tru Tiên Đài

Hết Dương Mịch, đến Triệu Hựu Đình khóc thầm vì khán giả mong mau tự sát - Ảnh 10.

Hết Dương Mịch, đến Triệu Hựu Đình khóc thầm vì khán giả mong mau tự sát - Ảnh 11.

Tố Tố được giải trừ phong ấn, quay lại với thân phận thượng thần Bạch Thiển

Ở một diễn biến khác, cặp đôi Phượng Cửu (Địch Lê Nhiệt Ba) – Đông Hoa Đế Quân (Cao Vỹ Quang) cũng làm khán giả đứng ngồi không yên vì quá đáng yêu. Khi Phượng Cửu gặp nguy hiểm, Đông Hoa sẵn sàng lấy thân mình ra cứu giúp. Đến khi Phượng Cửu đã bình an, Đông Hoa lại sợ mình sẽ yêu nàng. Vậy là Đông Hoa nhẫn tâm đuổi Phượng Cửu đi, khiến nàng tưởng rằng bản thân đang bị xa lánh và ghẻ lạnh.

Hết Dương Mịch, đến Triệu Hựu Đình khóc thầm vì khán giả mong mau tự sát - Ảnh 12.

Phượng Cửu đau khổ khi nghĩ rằng Đông Hoa Đế Quân chán ghét mình

"Tam sinh tam thế Thập lý đào hoa": Phượng Cửu đau lòng khi bị Đông Hoa Đế Quân đuổi đi

Chia sẻ