BÀI GỐC Có nên lấy người từng coi thường và bỏ rơi mình?

Có nên lấy người từng coi thường và bỏ rơi mình?

Nhìn Huy quỳ dưới chân để cầu xin tôi tha thứ, tôi nhỏ lệ xót xa. Anh muốn được làm lại với tôi nhưng tôi đang rất băn khoăn có nên hay không khi mình cũng đã bước vào tuổi"băm" rồi...

6 Chia sẻ

Quay lại với anh ta ư? Đừng có dại!

,
Chia sẻ

(aFamily) - Anh ta chỉ muốn bỏ vợ để "thoát nợ" thôi, chứ chắc chắn không phải vì chị đâu...

Chị Nguyệt thân mến,
 
Đừng dại dột quay lại với con người tệ bạc đó
Anh ta chỉ muốn bỏ vợ để "thoát nợ" thôi, chứ chắc chắn không phải vì chị đâu. Anh ta chưa bao giờ thay đổi bản chất cả: Luôn là một kẻ ích kỉ, nghĩ đến bản thân mình, chỉ yêu bản thân, không biết hi sinh vì ai hết. Giả sử vợ anh ta không bị bệnh, con anh ta đều bình thường, anh ta có động lòng với chị mà nghĩ quay về "bù đắp" cho chị không hay chỉ là để "thoát nợ" bây giờ của anh ta thôi. Thêm nữa, nói không phải chứ nếu sau này chị lại ốm mệt, không sinh được con cho anh ta thì anh ta có chung thuỷ với chị hay không hay rồi cũng "tẩu vi thượng sách"?

Anh ta là nguồn gốc để chị mất lòng tin vào cuộc sống, vào con người, vào gia đình, vào đàn ông. Giờ đã bao nhiêu năm qua rồi mà chị vẫn còn định lặp lại sai lầm đó ư? Gia đình chị lo lắng thì thúc giục chị lập gia đình, nhưng để chị hạnh phúc chứ không phải để cho chị bất hạnh. Gia đình chị đã hiểu rõ về con người anh ta như chị đã trình bày qua lời tâm sự này chưa? Nếu đã, tôi tin họ chẳng bao giờ ủng hộ cả. Còn nếu họ vẫn nói chị lấy anh ta, xin lỗi chứ phải nói đó là sự mù quáng.

Thực ra những người ngoài góp ý đều nhìn nhận rõ hơn người trong cuộc vì không bị tình cảm chi phối, nên tôi tin rất nhiều người khuyên chị đừng quay lại với một người ích kỉ như anh ta. Tình cảm thì đáng trân trọng, nhưng cần phải đặt đúng chỗ chị ạ, nếu không nó sẽ tiếp tục làm chị đau khổ suốt như bao năm qua.

Xin chúc chị sáng suốt, mở lòng ra với những người đàn ông tốt KHÁC và chúc chị có một cuộc sống hạnh phúc, xứng đáng với chị.
 

Chia sẻ