BÀI GỐC Có nên lấy người từng coi thường và bỏ rơi mình?

Có nên lấy người từng coi thường và bỏ rơi mình?

Nhìn Huy quỳ dưới chân để cầu xin tôi tha thứ, tôi nhỏ lệ xót xa. Anh muốn được làm lại với tôi nhưng tôi đang rất băn khoăn có nên hay không khi mình cũng đã bước vào tuổi"băm" rồi...

6 Chia sẻ

Anh Huy là một kẻ vô lương tâm!

,
Chia sẻ

(aFamily) - Đừng bao giờ dại dột quay lại với một kẻ vô lương tâm như anh Huy chị ạ.

Gửi chị Hàn Nguyệt,

Ngày nào, tôi cũng dành ít phút nghỉ trưa để ghé qua chuyên trang Tâm sự của aFamily.vn để đọc và sẻ chia quan điểm của mình nếu có thể với những người đang gặp  hoàn cảnh trớ trêu trong cuộc sống bởi biết đâu một ngày nào đó, tôi cũng gặp những chuyện éo le và cần những lời khuyên nhủ từ bạn đọc của chuyên mục này.

Tôi đã đọc những dòng tâm sự chân thành của chị. Nếu tôi là chị, tôi sẽ không bao giờ quay trở lại với Huy. Có quá nhiều lý do để tôi không thể tiếc nuối anh ta.

Thứ nhất, H là một con người sống áp đặt và vô trách nhiệm với chị nên chắc chắn anh ta không thể mang lại cho chị hạnh phúc. Quá khứ 8 năm về trước là bằng chứng rõ ràng nhất cho lời khẳng định này.  Anh ta luôn đối xử với chị theo cách của “người trên với kẻ dưới”, thậm chí còn áp đặt cho chị cả những chuyện vô cùng nhỏ nhặt như hôm nay mặc thế nào, ngày mai phải cư xử ra sao. Bên anh ta ngay từ những ngày đầu mới yêu, chị đã cảm thấy “lời ăn tiếng nói bị gò bó.

Ngay cả khi chị đã dâng hiến sự trong trắng đời con gái cho H nhưng chỉ một lời thổ lộ “em bị bệnh khớp”, H đã có thể tàn nhẫn buông ra những câu “em tự nguyện trao anh thì em phải chịu” rồi “em hãy bỏ ý định bám theo anh đi là vừa”.  Một người tệ bạc như thế thì liệu có gì đảm bảo sau này anh ta sẽ lại không bỏ rơi chị? H đã có gia đình và hiện đang phải chăm sóc hai đứa con tật nguyền như một sự “qủa báo” vậy mà H vẫn đề nghị được quay trở về với chị đấy phải chăng vì H cũng đang muốn thoái thác và bỏ rơi hai đứa con thơ kia.

Thứ hai, tôi không tin là Huy thực lòng muốn quay lại vì còn yêu thương hay muốn bù đắp mà chỉ để sinh con. Anh ta từng từ bỏ chị vì bệnh khớp và nói rằng căn bệnh đó ảnh hưởng đến khả năng sinh sản của chị. Vậy mà giờ đây, anh ta quay lại với chị vì muốn có con. Thật là nực cười. Tôi thấy anh ta thật quá trơ trẽn.

Thứ ba, nếu quay lại với H, chị trở thành kẻ thứ ba chen ngang vào hạnh phúc của gia đình người khác và liệu chị có cảm thấy hạnh phúc khi nghĩ đến hai đứa con thơ tật nguyền của H bị chính bố nó bỏ rơi như chị đã bị H bỏ rơi ngày trước?

Hàn Nguyệt thân mến, trong bài tâm sự, tôi thấy chị có nói bị khớp từ nhỏ, thường bị sốt và đau nhức mỗi khi bệnh tái phát. Đấy có thể là những dấu hiệu của bệnh Thấp khớp cấp hay trong y học còn gọi là Thấp tim.  Các nhà khoa học đã khẳng định: nếu Thấp khớp và Viêm khớp được điệu trị dứt điểm ngay từ đầu thì chị sẽ không phải chịu nhiều hậu quá lắm từ nó nhưng ngược lại nếu không được điều trị dứt điểm thì rất dễ dẫn đến suy tim.
 
Do đó, chị cũng cần phải xác định  được tình trạng bệnh tình của mình rồi quyết định chị nhé. Nếu các bác sỹ khẳng định bệnh tình của chị đã dứt điểm thì chị có thể hoàn toàn tự tin là mình có khả năng sinh con và mang lại hạnh phúc cho một người đàn ông chấp nhận hoàn cảnh của chị. Nhưng nếu hiện nay căn bệnh của chị vẫn tiếp diễn, chỉ có một chút thuyên giảm thì  thực sự tôi khuyên chị không nên có con vì như thế dễ ảnh hưởng đến tính mạng và sức khoẻ của thai nhi cũng như người mẹ sau này.

Là người ta đã từng chăm sóc một người mẹ bị bệnh khớp tôi biết chị đã phải đau đớn do bệnh tật rất nhiều, nhất là những ngày trái gió trở trời nhưng điều đó không có nghĩa là chị không có quyền tìm cho mình một bến bờ hạnh phúc. Hãy mở lòng mình và đến với một người đàn ông có thể chấp nhận chị và cả bệnh tật của chị nữa. Thậm chí là những người cùng cảnh ngộ cũng không sao. Như thế hai chị có thể cảm thông và chia sẻ với nhau dễ dàng hơn. Chuyện con cái sẽ không phải là vấn đề quan trọng nếu thực sự hai chị thương yêu nhau . Xin con nuôi lúc đó cũng có thể là một giải pháp tốt.

Hãy can đảm chấp nhận hiện thực và vươn lên sống ý nghĩa chị nhé.

Chia sẻ