BÀI GỐC Anh chưa từng làm tôi thỏa mãn trong "chuyện ấy"

Anh chưa từng làm tôi thỏa mãn trong "chuyện ấy"

(aFamily)- Tôi biết mình luôn làm cho anh thoả mãn nhưng tôi thì chưa một lần đuợc "lên đỉnh"... Nhiều khi tôi thấy mình tự làm cho mình dễ đuợc như ý hơn!

43 Chia sẻ

Một chiêu giúp Mỹ Mỹ thử lòng anh bạn trai

,
Chia sẻ

(aFamily)- Hãy làm một phép thử thế này, Mỹ Mỹ không liên lạc với anh ấy trong khoảng 2 tuần hoặc 1 tháng xem. Phản ứng của anh ta sẽ cho bạn biết anh ta có yêu bạn không.

Thân gửi Mỹ Mỹ,

Hai tâm sự của bạn trong một khoảng thời gian ngắn phần nào nói lên những lo lắng, bối rối trong chuyện tình yêu của bạn. Song để giải quyết vấn đề này không phải chuyện một sớm một chiều. Nó cần có thời gian để lắng đọng, phân tích trước khi đưa ra quyết định. Tôi đồng ý với bạn khi cho rằng tình yêu đâu phải không khí mà bỏ là bỏ được ngay.

Nhiều người khi đọc tâm sự của bạn, đặc biệt là tình huống trong bài tâm sự thứ hai sẽ mất lòng tin vào người yêu bạn và tâm lý họ muốn khuyên bạn không nên gần gũi anh ta nữa. Theo tôi, điều này dễ hiểu, nó phù hợp với sự logic trong suy nghĩ. Tuy nó không sai nhưng lại chưa hoàn toàn đúng, Mỹ ạ.

Nếu xét khía cạnh riêng rẽ trong tình yêu của bạn, tôi có vài nhận xét như sau:

Thứ nhất, tình yêu trong mỗi người, ở mỗi độ tuổi có sự khác nhau, không thể đồng nhất tình yêu của tuổi 20 với tình yêu của tuổi 30 được. Mỹ Mỹ với 25 tuổi, tuổi vẫn còn trẻ nên tình yêu còn nhiều bay bổng. Tuổi 20 bay nhảy, muốn được chiều chuộng, đi chơi công viên, picnic, đi xem phim, nghe nhạc. Thích người yêu cưng nựng, đưa đón và lãng mạn.
 

Tuổi 35 với một người đàn ông thì sao, anh ta đã có một đời vợ, có con, đã qua cái thời ngơ ngẩn làm thơ vì tình yêu đầu đời. Anh ta đã trải nghiệm cuộc sống, có quá nhiều thứ từng lướt qua tâm hồn anh ấy. Giờ tâm hồn đó đã sang tuổi 30, nó không thể tồn tại kiểu yêu như tuổi 20 được.

Biết là tình yêu thì không thể thiếu được sự quan tâm, lãng mạn, chiều chuộng nhưng nếu cứ đem những hành động yêu đương của người đàn ông tuổi 20 ra đòi hỏi người đàn ông tuổi 30, e rằng đó là điều không tưởng. Cảm nhận và đánh giá tình yêu thời điểm hiện tại của Mỹ không thể chỉ căn cứ vào tần suất gặp nhau, các cuộc đi chơi mà nên đánh giá thêm nhiều cái khác nữa. Mỹ là người trong cuộc nên sẽ biết rõ hơn tôi, hi vọng bạn sẽ nhận ra.

Thứ hai, những biểu hiện của anh ấy dường như đang tố cáo rằng anh ấy có người khác. Bản thân tôi cũng có cảm tưởng như vậy. Tuy nhiên, một người đàn ông đang tự do, nhiều mối quan hệ và thành đạt như anh ấy thì cũng cho phép mình được có vài người phụ nữ để chia sẻ mọi vấn đề trong cuộc sống.

Tôi đặt ra một tình huống như thế này: Anh ấy hay đi công tác, có những chuyến đi xa dài ngày, ở trạng thái cô đơn, anh ta bất ngờ gặp được một cô gái hoặc một người phụ nữ nào đó đồng cảm, nói chuyện hòa hợp với anh ấy chẳng hạn.Việc anh ấy hay cô ấy xin số điện thoại của nhau để tâm sự mỗi khi trống vắng thì sao? Có những người bạn lâu ngày không gặp, lại là người khác giới, một tin nhắn phá cách kiểu “miss you” cũng có thể lắm chứ? Chỉ là trêu đùa thôi hay cho dù có tình cảm đi chăng nữa nhưng đâu hẳn đến mức nghiêm trọng như những gì Mỹ Mỹ hình dung. Mail bạn viết, anh ấy không trả lời, có thể do anh ấy chưa kịp kiểm tra mail cũng như cảm thấy không nhất thiết phải giải thích vì giải thích là thú tội trong khi người con gái đó chỉ là bạn bình thường. Hơn nữa, cũng chưa đến lúc anh ấy phải giải thích với bạn.

Hãy làm một phép thử thế này, Mỹ Mỹ không liên lạc với anh ấy trong khoảng thời gian hai tuần hoặc một tháng xem sao. Trước bạn toàn chủ động gặp anh ấy, giờ thử đợi anh ấy xem sao. Nếu anh ấy không bỏ quên bạn hoặc lo lắng khi mất tín hiệu của bạn thì chứng tỏ bạn vẫn có chỗ đứng trong trái tim anh ấy và cái cô gái bạn nghi ngờ kia biết đâu chỉ là một nhân vật lấp chỗ trống trong anh ấy mỗi lúc cô đơn thì sao?

Hoàn toàn có thể xảy ra điều đó mà!

Chia sẻ