Nữ chính "Cả một đời ân oán 2" tiếp tục gây thất vọng, khán giả chỉ biết than trời

Thu Thảo,
Chia sẻ

Cảm xúc không tới, gương mặt vô hồn, giọng nói the thé là những nhận xét mà khán giả dành cho Hạ Anh - nữ chính "Cả một đời ân oán" phần 2.

Sau 4 tập phim đầu tiên của phần 2 Cả một đời ân oán, những mối quan hệ rối rắm, chằng chịt xoay quanh Vũ Gia đã bắt đầu lộ diện. Nếu như ở phần đầu, khán giả được theo dõi chuyện tình tay tư của Dung (Hồng Diễm) - Phong (Hồng Đăng) - Đăng (Mạnh Trường) - Diệu (Lan Phương) thì ở phần 2 này, chuyện tình giữa Ngân (Hạ Anh) - Nguyên (Huỳnh Anh) - Bình (Anh Tuấn) được đẩy lên cao trào.

Tuy nhiên, trái với sự kỳ vọng của khán giả, nhân vật Ngân xuất hiện khá nhạt nhòa, tính cách không có gì đặc biệt. Bên cạnh đó, diễn biến tâm lý của nhân vật này cũng làm khán giả khó hiểu, có những đoạn phim, người xem chỉ biết kêu trời vì không hiểu sao Ngân có thể hành xử lằng nhằng như thế.

Nữ chính Cả một đời ân oán 2 tiếp tục gây thất vọng, khán giả chỉ biết than trời - Ảnh 1.

Hạ Anh.

Ngân được giới thiệu là mồ côi bố mẹ, được Vũ Gia nhận nuôi từ bé và có mối quan hệ thân thiết với Nguyên. Nhưng về sau, cô lại gây bất ngờ vì hóa ra đã quen biết Bình từ nhỏ, dẫu được Vũ Gia đưa sang Mỹ sống nhưng vẫn không quên tình bạn đặc biệt với Bình. Khi chạm mặt Bình trong tình huống anh đột nhập vào phòng cô để trả lại chiếc ví cho Nguyên, phản ứng đầu tiên của Ngân là tức giận. Tuy nhiên, chỉ sau một câu nói: "Bình chính là bạn từ thuở bé của Ngân", cô nàng liền thay đổi 180 độ. Cách chuyển biến tâm lý nhanh đến chóng mặt này làm một số khán giả cảm thấy bị ngợp.

Nữ chính Cả một đời ân oán 2 tiếp tục gây thất vọng, khán giả chỉ biết than trời - Ảnh 2.

Hạ Anh và Anh Tuấn.

Nữ chính Cả một đời ân oán 2 tiếp tục gây thất vọng, khán giả chỉ biết than trời - Ảnh 3.

Huỳnh Anh và Hạ Anh.

Ở 2 tập phim 37 và 38, Ngân có khá nhiều đất diễn, tuy nhiên dấu ấn cô nàng để lại nhạt nhòa hơn những nhân vật khác. Biểu cảm gương mặt cứng đơ, giọng nói không cuốn hút, bị trỗi giữa các nhân vật còn lại là điều dễ dàng nhận thấy. Khi Ngân đến gặp Nguyên để chất vấn anh chàng về chuyện đuổi việc Bình hay lúc cô đau khổ, xót xa nói về thân phận của những đứa trẻ mồ côi, buồn làm sao, chỉ có mỗi một nét mặt. Đó là trợn trừng mắt, cơ mặt không thay đổi cho dù tâm trạng nhân vật có khác biệt thế nào đi chăng nữa.

Nữ chính Cả một đời ân oán 2 tiếp tục gây thất vọng, khán giả chỉ biết than trời - Ảnh 4.
Nữ chính Cả một đời ân oán 2 tiếp tục gây thất vọng, khán giả chỉ biết than trời - Ảnh 5.
Nữ chính Cả một đời ân oán 2 tiếp tục gây thất vọng, khán giả chỉ biết than trời - Ảnh 6.
Nữ chính Cả một đời ân oán 2 tiếp tục gây thất vọng, khán giả chỉ biết than trời - Ảnh 7.

Trên fanpage chính thức của Cả một đời ân oán, nhiều khán giả nhận xét: "Lúc trước chê Nhã Phương chỉ biết bĩu môi và khóc, giờ thì cảm thấy Nhã Phương còn diễn tốt hơn cô Hạ Anh này rất nhiều", "Nữ chính gì mà chỉ biết cười rồi trợn mắt, giọng nói thì the thé, đặt giữa 1 dàn diễn viên miền Bắc thì đúng là không bằng", "Ai đó làm ơn thay nữ chính đi, đất diễn nhiều nhất mà lại nhạt nhất", "Vì sao lại chọn cô nàng này đóng vai nữ chính vậy? Diễn kém hơn Huỳnh Anh và Anh Tuấn một bậc".

Chia sẻ