Những đứa trẻ khoẻ mạnh sống chung với bệnh nhân Ebola

Nguyệt Nguyễn,
Chia sẻ

Bên trong khu ổ chuột Clara Town ở Liberia, lũ trẻ vẫn chạy chơi và đùa nghịch xung quanh khu vực có người nhiễm Ebola bất chấp cảnh báo về dịch bệnh đang ngoài tầm kiểm soát. Trong số những đứa trẻ ấy, nhiều em là trẻ mồ côi sau khi cả bố và mẹ đều qua đời vì Ebola.

Những đứa trẻ khoẻ mạnh sống chung với bệnh nhân Ebola 1
Bên ngoài một căn nhà lụp xụp trong khu ổ chuột Clara Town ở Monrovia, Liberia, lũ trẻ sống chung nhà với một người đàn ông bị chảy máu đến chết 2 ngày trước mà không được kiểm tra. 

Những đứa trẻ khoẻ mạnh sống chung với bệnh nhân Ebola 2
Khu vực này được phun khử trùng nhưng không cách ly. Một người đàn ông đã chết vì Ebola trong căn nhà này vào ngày 7/11 nhưng lũ trẻ vẫn sống ở đây.

Những đứa trẻ khoẻ mạnh sống chung với bệnh nhân Ebola 3
Không chỉ ở trong nhà, lũ trẻ trong khu ổ chuột này còn tự do chạy nhảy ở các khu vực dịch bệnh đang lây lan xung quanh mà không có người trông.

Những đứa trẻ khoẻ mạnh sống chung với bệnh nhân Ebola 4
Khu ổ chuột Clara Town ở Monrovia, Liberia là một trong số những khu vực được tổ chức từ thiện MSF báo động đỏ khi dịch Ebola đang lây lan nhanh chóng vì không được kiểm soát.

Những đứa trẻ khoẻ mạnh sống chung với bệnh nhân Ebola 5
Một chiếc xe được người dân ở Clara Town sử dụng để phơi phóng đồ đạc, trong đó có nhiều đồ chơi trẻ em.

Những đứa trẻ khoẻ mạnh sống chung với bệnh nhân Ebola 6
Kautuma, 31 tuổi, cùng với 2 con chơi bên ngoài căn nhà lụp xụp của họ ở khu ổ chuột Clara Town. Cô cũng sống trong ngôi nhà nơi người đàn ông nhiễm Ebola tử vong 2 ngày trước.

Những đứa trẻ khoẻ mạnh sống chung với bệnh nhân Ebola 7
Những đứa trẻ mồ côi cha mẹ vì Ebola: Abraham Moore, 12 tuổi, Christiana Moore, 6 tuổi và Abdulla Moore, 15 tuổi, sống trong khu ổ chuột.

Những đứa trẻ khoẻ mạnh sống chung với bệnh nhân Ebola 8
Cha mẹ của 3 em là cô Bendu Moore, 36 tuổi, và anh Fred đều đã qua đời vì nhiễm Ebola. Lũ trẻ hiện được một người hàng xóm chăm sóc.

Những đứa trẻ khoẻ mạnh sống chung với bệnh nhân Ebola 9
Cô bé Christiana Moore chỉ vào tấm thẻ cử tri của bà mẹ Bendu Moore khi còn sống. Dù cả cha và mẹ của em đã qua đời vì Ebola, chính quyền vẫn chưa hề liên lạc gì.

Những đứa trẻ khoẻ mạnh sống chung với bệnh nhân Ebola 10
Những đứa trẻ luôn cần sự chăm sóc y tế nhưng lại không có tiền để chi trả. Miatta Maccy, 9 tuổi; Angel Maccy, 7 tuổi và Jebah Maccy, 17 tuổi. Mẹ của các em là cô Wokie Kabba đã qua đời vì Ebola và cha các em cũng vậy.

Những đứa trẻ khoẻ mạnh sống chung với bệnh nhân Ebola 11
Sau khi cha mẹ qua đời vì Ebola, 3 em phải bỏ học và tự xoay sở kiếm miếng ăn.

Những đứa trẻ khoẻ mạnh sống chung với bệnh nhân Ebola 12
Những đứa trẻ ở khu ổ chuột Clara Town vẫn tự do chơi đùa bên cạnh khu vực có người nhiễm Ebola. Tại khu vực này, một người hàng xóm vừa ngã bệnh vì nghi nhiễm Ebola và đã được xe cấp cứu đưa đi vào ngày 7/11.

Những đứa trẻ khoẻ mạnh sống chung với bệnh nhân Ebola 13
Một cậu bé nhặt nhạnh giấy vụn trong đống rác ở khu ổ chuột Clara Town nơi dịch bệnh đang ngoài tầm kiểm soát.

Những đứa trẻ khoẻ mạnh sống chung với bệnh nhân Ebola 14
Một người phụ nữ quét dọn con phố ướt lẹp nhẹp trong khu ổ chuột nghèo nàn.

Những đứa trẻ khoẻ mạnh sống chung với bệnh nhân Ebola 15
Một đứa trẻ ở khu ổ chuột vừa ăn, vừa ngồi bên cánh cửa nhìn ra bên ngoài.

Những đứa trẻ khoẻ mạnh sống chung với bệnh nhân Ebola 16
Cảnh tượng hoang tàn, xơ xác ở khu ổ chuột Clara Town.

(Nguồn: Dailymail)

Chia sẻ