BÀI GỐC Cuộc sống ơi, sao khó xử quá.

Cuộc sống ơi, sao khó xử quá.

Đã 3 năm nay tôi sống cô đơn trong chính ngôi nhà của mình, khi tôi đã hội đủ mọi yếu tố để kết luận rằng vợ tôi không yêu tôi và đang đuổi theo một ảo vọng nào đó.

3 Chia sẻ

Những băn khoăn của tôi đã được Chị Hà và Cháu Trang giải rồi.

,
Chia sẻ

Giờ tôi quan tâm chỉ có 2 điều. Tôi đã dứt khoát vì sẽ không có kết quả tốt nếu tôi cố duy trì cuộc sống cũ.

Kính gửi Chị Thu Hà và Cháu Thu Trang,

Tôi đã nhận được góp ý của 2 bạn. Xin cảm ơn nhiều lắm.

Đúng là khi viết lên tâm sự đó. Tôi thực sự mất thăng bằng trong cuộc sống. Những băn khoăn của tôi đã được chị Hà và cháu Trang giải rồi.

 Giờ  tôi quan tâm chỉ có 2 điều.
1. Các con tôi sẽ ra sao, khi các cháu biết chuyện và

2. Làm sao sống bình thường được khi vẫn yêu vợ dù biết rằng vợ không yêu mình.

Vấn đề 1 thì tôi đã yên tâm vì hai cháu rất yêu tôi và từ trước đến giờ vẫn vậy. Các cháu luôn nghĩ đến tôi và lo lắng cho tôi.

Vấn đề thứ 2 tôi đã dứt khoát vì sẽ không có kết quả tốt nếu tôi cố duy trì cuộc sống cũ. Sẽ khổ cho cả tôi và các con tôi. Bây giờ tôi đã ổn định tâm lý nhiều rồi. Các con vẫn là cuộc sống của tôi. Tôi có nhiều cách để các cháu hiểu điều đó.

Cảm ơn các bạn.

Chia sẻ