BÀI GỐC Cuộc sống ơi, sao khó xử quá.

Cuộc sống ơi, sao khó xử quá.

Đã 3 năm nay tôi sống cô đơn trong chính ngôi nhà của mình, khi tôi đã hội đủ mọi yếu tố để kết luận rằng vợ tôi không yêu tôi và đang đuổi theo một ảo vọng nào đó.

3 Chia sẻ

Đừng để con chú mất dần tình cảm với chú

,
Chia sẻ

Có lẽ ai cũng nghĩ khi gặp phải chuyện như vậy, cháu sẽ căm thù người bố kia lắm, hận lắm... Nhưng, người ta lại bảo rằng cháu thật đau đớn và bất hạnh thay khi KHÔNG CÓ MỘT CHÚT TÌNH CẢM nào với chính bố ruột của mình.

Chú Minh kính mến.

Cháu là một đứa con gái ở cái tuổi mà người ta vẫn bảo là ăn chưa no lo chưa tới. Nhưng trong hoàn cảnh gia đình nhà cháu, thì cháu hiểu chuyện còn sớm hơn cái tuổi của cháu rất nhiều. 4 tuổi, cháu đã biết thế nào là gia đình tan vỡ, thế nào là mất mát.

Có lẽ ai cũng nghĩ khi gặp phải chuyện như vậy, cháu sẽ căm thù người bố kia lắm, hận lắm... Nhưng, người ta lại bảo rằng cháu thật đau đớn và bất hạnh thay khi KHÔNG CÓ MỘT CHÚT TÌNH CẢM nào với chính bố ruột của mình. Căm ghét? Giận hờn? Yêu thương? Khinh bỉ? KHÔNG HỀ.

Chuyện nhà cháu khác nhà chú. Cháu không quan tâm đến việc người lớn sẽ làm gì, cháu chỉ muốn nói với chú một điều là: ĐỪNG ĐỂ CON CÁI CHÚ MẤT DẦN ĐI TÌNH CẢM VỚI CHÚ.

Nếu đến một ngày nào đó gặp con, mà chú thấy con chú đối xử với chú như người dưng nước lã, chú sẽ HỐI HẬN cả đời, chú ạ. Cháu mong chú hãy nghĩ cho chính bản thân chú đã, khi chú yêu con chu'  như thế.

Mong chú vui.

Chia sẻ