BÀI GỐC Cuộc sống ơi, sao khó xử quá.

Cuộc sống ơi, sao khó xử quá.

Đã 3 năm nay tôi sống cô đơn trong chính ngôi nhà của mình, khi tôi đã hội đủ mọi yếu tố để kết luận rằng vợ tôi không yêu tôi và đang đuổi theo một ảo vọng nào đó.

3 Chia sẻ

Cuộc sống anh không rơi vào khó xử mới là lạ

,
Chia sẻ

Bầu ngọt thì ngọt tận gốc, nếu cao thượng được thì có trọn lòng cao thượng, nếu không đủ sức vượt qua thì hãy để trái tim lên tiếng như chính nó mong muốn.

Anh Lại Ngọc Minh, thật có lỗi khi viết cho anh những dòng bình luận này. Nhưng tôi suy nghĩ kỹ rồi: thuốc đắng dã tật. Không biết là anh có thể đọc không?

Đọc bài anh viết, tôi cảm thấy cuộc sống anh không rơi vào khó xử mới là lạ.

Thứ nhất: anh viết tôi đọc xong hiểu chẳng thông, chứng tỏ anh là người không chịu phân tích rõ ràng. Vậy anh sẽ nói gì rõ ràng cho vợ và con hiểu được lòng anh?

Thứ hai: Chuyện anh ôm ấp thế 3 năm rồi, tôi không cho là anh nhẫn nại, mà nghĩ rằng anh là người hờn mát lại hờn dai. Cuộc sống đang tiến về phía trước từng giây còn anh đứng một chỗ hoài không chịu bước.

Thứ ba: Anh đã tạo dựng cuộc sống như anh diễn tả là khá đẹp cho vợ con, cuối cùng vì bất đồng thế nào đó, anh chấp nhận ly dị, ra đi trong yên bình và nhủ lòng không bao giờ quay lại....Những dòng chữ mà  anh đã viết khiến người ta suy nghĩ anh là một người đàn ông cao thượng và đầy bản lĩnh.Đã quyết nghĩ như vậy thì.............cứ đi luôn đi. Dài dòng làm gì?...

...Đã cảm thấy không thể chặt một nhát dao đứt đoạn thì thôi, cứ nối lại cho xong. Nghĩa là anh thiếu kiên quyết.

Thứ tư: Nói rất yêu vợ, yêu con. Thì thôi chín bỏ làm mười, mà cần gì chín, 8, 7, 6, 5 cũng làm được nên 10. Đã nói yêu thì người mình yêu là tất cả, không luận đó là ai, vợ hay con mình đều có thể chết vì họ. Sinh mạng còn dám bỏ vì yêu thương, vậy thì chút hờn giận, nhịn nhục hay đau đớn có nghĩa lý gì? Lỡ nói yêu thì..........yêu cho trót đi. Làm nô lệ trong gia đình của vợ chỉ vì để lo cho con cũng tốt mà.

Thứ năm: Bạn đã giải bài toán rồi, lại than "Cuộc sống ơi sao mà khó xử quá!" Trong khi bạn đã xử rồi cuộc diện gia đình trong khi hai con bạn sống trong bề mặt giả của bố mẹ còn trái tim bạn vẫn chưa được dỗ yên! Nghĩa là bạn đang đứng ở chỗ làm cho người không yên, cũng khiến cho mình không yên.

Tôi nêu lên năm điều này không phải để phê bình bạn. Mà thật sự là động viên bạn, động viên bạn hãy thẳng thắn nhìn vào cuộc diện, và tự hỏi lòng xem mình muốn gì.....

Cũng không cần luận rằng vợ anh tốt hay xấu, chỉ quan trọng nơi anh. Tự anh phải nhận định trái tim mình muốn gì và mình sẽ chấp nhận được gì, không chấp nhận được gì. Bầu ngọt thì ngọt tận gốc, nếu cao thượng được thì có trọn lòng cao thượng, nếu không đủ sức vượt qua thì hãy để trái tim lên tiếng như chính nó mong muốn.

Chia sẻ