BÀI GỐC "Khổ nhục" vì người yêu nhiễm phim Hàn!

"Khổ nhục" vì người yêu nhiễm phim Hàn!

(aFamily)- Đi chơi, em bắt anh đưa tới nơi phong cảnh hữu tình, xao động lòng người. Muốn anh nói những lời nồng nàn, lãng mạn, yêu thương trong khi anh vốn “khô” như ngói.

15 Chia sẻ

Người yêu H.M được chiều lắm sinh hư

,
Chia sẻ

(aFamily)- Được chiều quá ai mà chẳng sinh hư, tiên trách kỷ, hậu trách nhân anh M ạ.

Tôi hỏi anh H.M hãy trả lời thật lòng nhé, rằng hồi mới gặp, mới tìm hiểu, anh có thấy người yêu anh nhiễm phim Hàn thế này không? Hay là từ hồi yêu anh cô ấy mới càng ngày càng lắm chuyện, càng ngày càng cư xử buồn cười như thế? Tôi nghĩ chắc là từ hồi yêu anh, chứ ngay từ đầu mà "hâm" đến thế này chắc chẳng đời nào anh yêu phải không anh M?

Vậy anh có biết tại sao chị người yêu anh lại đâm ra đổ đốn như thế không? Lại sinh ra lãng mạn thái quá, cư xử khuôn sáo, tập tành uống rượu, bắt anh giống diễn viên Hàn không? Là tại anh cả đó, trước khi trách chị ấy anh hãy nhìn lại bản thân mình vì chính anh là người gây ra mọi chuyện. Chính anh chiều quá nên chị ấy sinh hư mà thôi.

Chị ấy thích phim Hàn nhưng chính anh là người đã đầu độc chị ấy bằng phim Hàn. Ai là người vì muốn lấy lòng mà đi mua ngay cái ổ cứng di động 500G về chỉ ghi phim? Xem cả 500G phim như thế thì ai mà chẳng nhiễm, huống chi lại sẵn lòng thích từ trước? Anh cứ thử ngồi "tụng" cả đống phim mà anh đã từng down về xem thấy sao? Đơn giản như khi ta ở gần ai đó một thời gian, rất có thể ta sẽ bị lây một vài tính cách, câu nói đặc biệt của người ta, huống chi ngày xem phim Hàn, đêm cũng xem phim Hàn như thế.

Mà hình như bao nhiêu ý kiến của mình anh chỉ biết viết lên đây cho mọi người đọc thôi chứ có dám nói ra câu nào? Chị ấy thích chất cay cay, anh cũng ngay lập tức cho chị ấy uống chất cay cay. Anh cứ thử kiên quyết cấm đoán từ đầu xem có dám không? Không cho uống, không say, lấy đâu ra cảnh bẽ mặt cõng người yêu giữa chợ đêm để người ngoài cười vào mặt như thế. Bé chuối có nói rằng yêu rồi thì cần gì phải ngại, nhưng Bé không hiểu đâu, thử hỏi hay ho gì chuyện một đứa con gái say khướt ở ngoài đường? Ngại là ngại chuyện say, không phải ngại chuyện cõng đâu. Nam nữ bình đẳng, nhưng bình đẳng không có nghĩa là anh một chén tôi cũng một chén, cả hai ta cùng trăm phần trăm. Việc đàn ông rượu bia, say xỉn dù không hay ho gì nhưng vẫn được coi là chuyện bình thường. Phụ nữ mà bê tha bệ rạc như thế là điều không thể chấp nhận được.

Nhiều yêu cầu quá vô lý của chị ấy, không thể chấp nhận được mà anh vẫn cố chiều là sao? Tóc tai của anh, anh cũng để người ta điều khiển như con rối vậy à? Rồi chuyện hài hước vốn là năng khiếu, là tài lẻ chứ đâu phải cứ muốn là được mà chị ấy yêu cầu anh. Lẽ ra anh phải nói thẳng cho chị ấy biết. Như anh bạn của em luôn có câu "Anh chỉ thế thôi, yêu được thì yêu không yêu được thì thôi". Câu này đúng là hơi phũ và không nên dùng nhưng trong trường hợp của anh thì dùng là hợp lý.

Thêm nữa, anh tuy bị đầu độc phim Hàn nhưng thực ra lại khá "lạc hậu". Phim Hàn bây giờ không chết người, ung thư, máu trắng nhiều như thế nữa. Những cốt truyện đã nhẹ nhàng và có hậu hơn, dễ xem và vui mắt hơn. Nhiều bộ phim tình cảm hài hước khá vui nhộn và chứa đựng nhiều triết lý sống hay. Anh hãy thử xem và cop cho người yêu những bộ phim như thế. Theo tôi, nó sẽ ít tác động tiêu cực hơn những bộ phim mà anh biết đến rất nhiều.

Nhìn chung, người yêu anh ra nông nỗi này, lỗi chính thuộc về anh. Ai buộc chuông thì phải tự mình tháo chuông thôi. Tự anh sẽ phải dần thay đổi trong cách cư xử và kéo theo sự thay đổi của chị ấy. Được chiều quá ai mà chẳng sinh hư, tiên trách kỷ, hậu trách nhân anh M ạ.

Chia sẻ