Đọc bài tâm sự của anh H.M, em thấy buồn cười quá
(aFamily)- Đọc bài viết của anh em thấy buồn cười quá nên viết bài chia sẻ với anh và mọi người...
Chào anh H.M,
Đây là lần đầu tiên em viết bài trên afamily. Vì em đang sinh sống tại Hàn Quốc nên em cũng có đôi điều muốn chia sẻ với anh và mọi người.
HQ thì đã sao? HQ cũng là con người, cũng là dân da vàng tóc đen. Trai HQ chỉ lãng mạn trên phim thôi, còn ngoài đời thường họ cũng có cuộc sống rất bình dị như người VN chúng ta.
Em thấy bạn gái anh thật buồn cười khi bắt anh phải "dập khuôn" như những diễn viên phim Hàn. Con người không ai giống ai, có người lãng mạn, có người khô khan. Bạn gái anh không chịu nhìn vào thực tế.
Chẳng hạn, như hồi năm ngoái, nữ diễn viên phim "Ước mơ vươn tới ngôi sao" ChoijiSin và 1 số người khác nữa, bị chồng đánh đập, áp bức khiến cô ấy phải tự vẫn quyên sinh đấy thôi.
Có 1 điều bạn gái anh làm cũng đúng nhưng không nên lạm dụng quá nhiều vào đời sống ở VN, đó là người HQ họ rất khách sáo, hay nói xin lỗi và cám ơn. Cũng mong chị ấy đọc được bài viết này để hiểu thêm chút ít về lối sống của người HQ.
Em đang có con nhỏ nên không có nhiều thời gian để viết nhiều. Anh hãy dẫn dắt cho chị ấy hiểu ra vấn đề, ví dụ như đưa ra những bài về các nữ diễn viên HQ bị chồng bỏ rơi đánh đập...... Chúc anh hạnh phúc