Nàng dâu kể chuyện em chồng kém 15 tuổi siêu dễ thương khiến "giặc bên Ngô" chỉ là chuyện nhỏ

Yến Gem,
Chia sẻ

Nếu cô em chồng nào cũng vô tư, hồn nhiên như cô bé Cún và người chị dâu nào cũng biết cách chung sống như chị Hường thì có lẽ những "truyền thuyết" kinh dị về quan hệ em chồng - chị dâu cũng sớm thoái trào.

Sau mẹ chồng thì "bà cô bên chồng" luôn là nỗi khiếp sợ muôn thuở của chị em phụ nữ khi về làm dâu. Chị dâu thì trách em chồng hay soi, hay bắt lỗi, cư xử thiếu công bằng. Về phần mình, các cô em chồng cũng có lý lẽ riêng của họ. Đang được cưng chiều như công chúa bởi anh trai, bỗng dưng họ lại phải san sẻ tình yêu thương ấy với một người phụ nữ khác nên ít nhiều sẽ có cảm giác khó chịu hay tủi thân. Chả thế mà có rất nhiều cặp chị dâu - em chồng liên tục gây khó dễ cho nhau khiến nhà cửa chẳng lúc nào yên ổn. Tuy nhiên đối với gia đình chị Lâm Thị Hường (24 tuổi) thì khác. Chị may mắn hơn nhiều người vì cô em chồng năm nay mới học... lớp 4 nên còn khá vô tư, hồn nhiên. Cô bé lại ngoan ngoãn, nghe lời nên chị càng không phải lăn tăn nhiều.  

chị dâu em chồng
Mới đây, chị Hường đã khoe cô em chồng kém mình 15 tuổi trên một group dành cho các bà mẹ
bỉm sữa. Sau đó, có rất nhiều chị em khác cũng comment "khoe" "bà cô" nhà mình. 

Nhớ lại quãng thời gian mới yêu, khi được chồng mình là anh Nguyễn Thành Luân (26 tuổi) đưa về ra mắt, chị Hường kể rằng mình cũng như bao chị em phụ nữ khác đều có chung cảm xúc là hồi hộp, lo lắng. Tuy nhiên khi gặp được bố mẹ anh rồi, nỗi bất an trong lòng chị hoàn toàn được gỡ bỏ. Thấy bố mẹ chồng tương lai thân thiện, chân thành, chị Hường cảm thấy thoải mái, yên tâm vô cùng. Trước đó chị cũng biết là anh có một cô em gái nhưng lúc gặp mới thấy ngạc nhiên vì Cún (tên ở nhà của cô bé Nguyễn Phương Thảo - em gái anh Luân) khi ấy mới được 5 tuổi, người nhỏ xíu và khá ngoan ngoãn, dễ thương. Có lẽ cũng vì nhỏ như vậy nên bé Cún đối với chị không có bất kỳ sự "phòng bị" nào. Lần đầu gặp chị dâu tương lai, Cún chỉ cười tủm tỉm, bẽn lẽn. Chị Hường thấy thế mới bảo em ngồi gần lại, cô bé xấu hổ định chạy. Đến khi được bế vào lòng ngồi cùng anh chị, Cún mới ngồi yên và từ đó chẳng kêu ca gì. 

Đám cưới xong xuôi, nhà có thêm "chị gái", em Cún thích quá cứ theo sang... ngủ cùng, lúc ấy vợ chồng anh chị cũng chưa có con. Sau này em bé của anh chị ra đời, cô em chồng lớn hơn nên cũng "biết ý" không đòi ngủ cùng anh chị nữa. Thế nhưng cứ mỗi dịp anh đi làm xa, Cún vẫn sang ngủ cùng cho chị đỡ sợ ma. Điều đặc biệt nữa là con trai của anh chị và "bà cô tí hon" quấn nhau lắm. Ngày chị sinh bé, em chồng mới lên lớp 1 nhưng đã biết thay tã thay quần cho cháu. Cô rất thích bế cháu đi chơi, đặc biệt là lúc mẹ bé bận việc. Hai cô cháu gặp nhau cứ hôn hít thắm thiết. Mỗi lần sang chơi với cháu về, Cún lại thủ thỉ với mẹ chồng chị: "Mẹ ơi cu Tý xinh trai nhỉ!". Mẹ chồng hôm sau lại sang kể với chị, chị lại trêu cô. Những lúc ấy Cún chỉ cười xấu hổ, bảo mẹ: "Mẹ này ai bảo mẹ nói...".

Nói về kỷ niệm với em chồng, trong khi nhiều chị em chỉ nhớ đến những lần cự cãi nhau chuyện ai làm việc nhà, hay rủ nhau đi shopping các thứ vì cùng độ tuổi thì chị Hường lại nhớ mãi cảnh em chồng bé xíu đạp xe từ nhà bố mẹ chồng sang thăm cháu, vì người nhỏ mà xe to nên cứ vắt va vắt vẻo trông rất ngộ. Về phần mình, Cún rất tin tưởng chị dâu. Đến cả chuyện "hệ trọng" như... nhổ răng sữa cũng chỉ dám nhờ chị giúp, không nghe cả mẹ, cũng không nghe "ông Tiến ở trạm y tế xã". Chị dâu cũng khéo dỗ dành, vừa nói là em đồng ý để chị nhổ luôn. Hai chị em mới loay hoay buộc chỉ vào chiếc răng. Giật đến phát thứ năm, cái răng mới rơi ra. Em thì đau, chị thì buồn cười. Kỷ niệm vui và dễ thương đó có lẽ đến mãi sau này cũng sẽ theo cùng cặp chị dâu - em chồng chênh nhau 15 tuổi này. 

chị dâu - em chồng
Chị Hường và Cún - "bà cô bên chồng" ngoan ngoãn, dễ thương đang học lớp 4. 

chị dâu em chồng
Cún thường giúp chị chăm cháu. Hai cô cháu được cái rất quấn nhau. 

chị dâu - em chồng
Ảnh gia đình chị Hường trong ngày cưới.

Chị Hường cho rằng mình thật may mắn khi lấy chồng rồi lại "lãi" thêm cô em gái nhỏ tuổi, ngoan ngoãn và dễ bảo. Mỗi lần chị góp ý gì, cô bé đều "vâng dạ" và làm theo chứ không cãi lại bao giờ. Chị cũng thú thật là ban đầu khi về ra mắt cũng hơi lo lắng nhưng cũng không chủ đích phải cố gắng lấy lòng ai cả, dù là mẹ chồng hay em chồng. "Mình cứ sống tốt, sống đúng với bản chất thì ai cũng quý thôi, dù em chồng là em trai hay em gái, lớn tuổi hay nhỏ tuổi" - chị Hường thật lòng chia sẻ. Với cô em chồng của mình, nếu Cún có làm sai thì chị chỉ bảo nhẹ nhàng để em sửa. Coi cô bé như em gái nên chị cũng thích làm dáng cho em. Đi đâu cứ thấy gì hay hay như vòng vèo, mũ nón, giày dép, quần áo,... là lại mua về. Năm học mới, chị không quên tặng Cún món quà nho nhỏ để khích lệ em học tập. Những dịp lễ tết khác, cứ có điều kiện là chị lại sắm sửa cho em chồng chẳng tiếc thứ gì. 

Nếu cô em chồng nào cũng vô tư, hồn nhiên như bé Cún và người chị dâu nào cũng biết cách chung sống như chị Hường thì có lẽ những "truyền thuyết" kinh dị về quan hệ em chồng - chị dâu cũng sớm thoái trào. Vì cách nhau nhiều tuổi nên Cún cư xử với chị dâu thật lòng, vô tư và chị dâu cũng bao dung với em hơn, đó là cái may mắn của gia đình chị. Tuy nhiên khoảng cách tuổi tác gần nhau cũng không nên là cái cớ để những cặp chị dâu - em chồng khác tiếp tục đối đầu. Chỉ cần hai bên đều thực sự coi người kia là người nhà của mình, mọi xét nét, bất bình tự nhiên sẽ được hóa giải. 
Chia sẻ