Mê vợ hơn mùa World Cup

Mecghi,
Chia sẻ

Chồng âu yếm nhìn sâu vào đôi mắt long lanh của vợ, khẽ đặt lên đôi môi đang chờ đợi kia một nụ hôn nồng cháy… Đêm hôm ấy, chồng mê vợ hơn mê bóng đá...

Chồng vốn là một gã trai nhiều lúc mê bóng đá hơn cả vợ. Từ thuở thanh niên sôi nổi hẹn hò nhau thì cũng vì bóng đá mà chồng trễ hẹn với vợ không biết bao nhiêu lần, cũng vì mê mấy anh chàng quần đùi áo số mà chồng quên cả đến sinh nhật vợ. Khi ấy vợ vẫn còn là người yêu). Vợ giận chồng, dọa chia tay không biết bao nhiêu lần nhưng định mệnh cuối cùng vẫn trói buộc đôi ta lại với nhau…

Phải nói một cách công bằng rằng ngoài niềm đam mệ bóng đá một cách “quá độ” thì chồng là một người đàn ông mẫu mực và đáng tin cậy, chả thế mà vợ nhắm mắt bỏ qua hết những thói xấu “nho nhỏ” và “to to” của chồng để tiến tới hôn nhân. Nhưng cái thói mê bóng hơn mê vợ của chồng thì vợ vẫn không thể nào “tiêu hoá” nổi.

Vợ thì chết mê chết mệt mấy bộ phim dài tập xứ Kim Chi, chồng thì giải bóng nào cũng thấy ôm chặt lấy cái ti vi không rời. Mà nào ai có chịu nhường ai, thế là mỗi đứa đầu tư một cái ti vi để thoả nỗi say mê. Thế nhưng, vợ vẫn ấm ức vì nhiều lẽ...

Phim thì chiếu tập một có 45 phút cả quảng cáo, nhiều lúc vợ xem xong ra phòng khách thì vẫn thấy chồng ôm cái ti vi, mặt đầy tâm trạng theo quả bóng và mấy cái anh “Méc si Méc sủng...” gì đấy, chả để ý gì đến vợ. Vợ buồn rười rượi.

Vợ chồng son, xuân tình rạo rực, thế mà chồng chả thèm đoái hoài, dù vợ tung chiêu mời gọi thì chồng vẫn cắm mặt vào cái ti vi: “Để lát nữa đi em... sắp hết trận rồi!”. Vợ lên giường chờ “lát nữa” của chồng đến lúc ngủ tít lúc nào không hay. Nhiều lần như thế nên vợ nỗi bức xúc trong vợ bắt đầu tăng dần đều.

Mê vợ hơn mùa World Cup 1
Nhiều lúc vợ xem xong ra phòng khách thì vẫn thấy chồng ôm cái ti vi, mặt đầy tâm trạng theo quả bóng (Ảnh minh họa).

Hôm lâu vợ còn bị mẹ chồng hỏi khéo: “Đã có gì chưa?” làm vợ chỉ biết: “Dạ, cũng sắp rồi mẹ ạ!” mà cảm thấy bực mình trong người vì chồng quá! Về đến nhà lại thấy chồng quần đùi áo may ô nằm khểnh xem bóng đá, vợ điên tiết tắt phụp cái ti vi rồi cáu kỉnh lên phòng. Chồng hỏi thế nào vợ cũng không trả lời, chồng cũng cáu tiết. Đêm hôm ấy, chồng không về nhà. Vợ trở mình hết bên này bên kia mà không thể chợp mắt, trong lòng canh cánh nỗi lo chồng sẽ làm điều gì dại dội thì vợ sẽ ăn năn không hết...

Sáng hôm sau tỉnh dậy, vợ thấy chồng nằm ở ghế sô pha. Vợ thở phào nhẹ nhõm. Hỏi ra mới biết đêm qua chồng sang nhà hàng xóm xem nhờ bóng đá. Vợ thấy mình hơi quá…

Thôi thì “trời không chịu đất thì đất phải chịu trời” vậy. Tan sở, vợ tranh thủ vòng ra chợ mua ít đồ nhậu rồi về nhà hì hục chế biến. Chồng đi làm về đã thấy một bàn đồ nhắm: nào là chân gà luộc, lạc rang, nộm bò khô, hơn chục chai bia trên bàn trà phòng khách... Chưa hết ngạc nhiên thì chồng đã thấy một lô xích xô mấy ông bạn hàng xóm mê bóng đá ùa sang nhà.

Chồng nhìn vợ ngạc nhiên tột độ, vợ tươi cười mời các bạn nhậu của chồng vào nhà rồi liếc mắt khẽ bảo chồng: “Hôm nay hình như World Cup gì đấy, chắc là hay lắm nên em mời các bác sang xem cùng cho xôm. Xem một mình buồn chết!” rồi tủm tỉm đi lên phòng, mở ti vi xem tập tiếp theo của bộ phim vợ thường theo dõi.

Mấy tiếng sau thấy âm thanh hò hét giảm hẳn, vợ đoán hết trận rồi. Đang tính xuống dọn đồ thì đã thấy chồng mở cửa phòng. Vợ toan đứng dậy “Mọi người về hết rồi ạ? Để em xuống dọn dẹp...” thì đã thấy chồng nắm tay rồi ôm vợ thật chặt “Anh dọn rồi, cảm ơn vợ yêu nhé!”.

Vợ tủm tỉm ôm chồng làm hoà vụ giận hờn hôm trước “Em vẫn chưa tha thứ đâu nhé, hôm trước mẹ bảo sao mình ‘chưa có gì’ đấy! Mà có phải tại em đâu...”.

Chồng âu yếm nhìn sâu vào đôi mắt long lanh của vợ, khẽ đặt lên đôi môi đang chờ đợi kia một nụ hôn nồng cháy… Đêm hôm ấy, chồng mê vợ hơn mê bóng đá...
Chia sẻ