Chồng “bơ” vợ chỉ yêu bố mẹ chồng nhất

Oải hương,
Chia sẻ

Dù biết bố mẹ mình liên tục tạo áp lực và đối xử thái quá với vợ, nhưng những người chồng nhu nhược này vẫn cố tình “bơ” vợ và còn nhắc nhở vợ phải nhất nhất làm theo ý bố mẹ chồng cho trọn đạo làm dâu.

Yêu nhau hơn 2 năm, nhưng mới lấy chồng 9 tháng nay Hiên (Cầu Giấy, HN) lúc nào cũng trong tâm trạng mệt mỏi và chán nản khi ở nhà chồng. Thậm chí, người Hiên chán nhất lúc này chính là chồng cô.

Hiên kể: “Lúc yêu, mình đã biết anh là người con trai ngoan ngoãn, có hiếu với bố mẹ. Nhưng lấy nhau rồi, mình mới biết anh quá nhu nhược và có phần sợ bố mẹ thái quá. Mọi việc nhất cử nhất động anh đều nghe lời bố mẹ chồng nói. Chính vì chồng chỉ yêu bố mẹ nên mình đã phải chịu bao ấm ức”.

Ngay từ khi Hiên mới về làm dâu, cô đã cảm thấy mệt mỏi vì những ép buộc nhỏ nhặt nhất ở nhà chồng: “Sáng nào, mình cũng phải dậy từ 5 giờ sáng cơm nước cho cả nhà chồng vì mẹ chồng bảo sáng ra ai cũng phải ăn cơm sáng ở nhà rồi đi làm. Ngày nghỉ hoặc những hôm người mệt mỏi, mình cũng chẳng được thức dậy muộn hơn. Dù lúc ấy biết là vợ mệt, nhưng chồng cũng chẳng bênh, chẳng góp ý gì và càng chẳng bao giờ làm đỡ vợ”.

Chồng “bơ” vợ chỉ yêu bố mẹ chồng nhất 1
Mới lấy chồng 9 tháng nay nhưng Hiên lúc nào cũng trong tâm trạng mệt mỏi và chán nản khi ở nhà chồng. Thậm chí, người Hiên chán nhất lúc này chính là chồng cô (Ảnh minh họa)

Thậm chí nhiều lúc: “Nhà chồng có máy giặt hẳn hoi nhưng toàn để đấy. Mình toàn phải giặt tay vì mẹ chồng không thích cho giặt máy. Đến vắt bà cũng rất ít khi cho vắt bằng máy trừ những ngày mùa đông. Mình còn ghét nhất việc, ăn cơm xong là mẹ chồng muốn cả 2 vợ chồng phải ngồi xem phim cùng. Mà bà xem toàn những phim tmình không xem bao giờ. Nhiều lần thấy ngồi dưới buồn ngủ quá nhàm chán quá, mình chạy lên tầng nằm nghỉ hoặc xem phim khác thì y như rằng mình bị chồng nhắc nhở ngay. Nghĩ lại không hiểu sao, mình lại phải chịu đựng những thứ quy tắc vớ vẩn đó. Mình cũng đi làm, cũng có học chứ có ăn bám nhà chồng đâu mà suốt ngày phải khúm núm. Nghĩ mà ức chồng quá đi mất”.

Chưa kể, ở nhà chồng Hiên, bố mẹ chồng cứ nói một là một, hai là hai, là con cái, không ai được phép góp ý bàn ra bàn vào. Như chồng Hiên, mang tiếng đã 30 tuổi và có vợ nhưng từ ăn gì, làm gì cũng phải hỏi ý kiến của bố mẹ chồng. Nếu không hỏi mà cứ tự ý làm trái ý ông bà sẽ bị mắng té tát.

“Hai tháng trước mình bắt đầu nghén ngẩm nên hay ăn uống tùm lum và ăn vặt vớ vẩn. Nhiều lần mình nói chồng mua cái này cái kia cho ăn nhưng anh toàn phải chạy xuống hỏi ý kiến mẹ. Nếu mẹ chồng nói không mua thì chồng cũng 'bơ' vợ luôn. Hỏi thì anh bảo: Anh hỏi mẹ rồi, mẹ bảo không nên ăn. Không biết mình đã phải khóc bao nhiêu lần vì chồng coi bố mẹ hơn cả vợ” - Hiên kể.

Mới đây nhất, khi sang hàng xóm chơi, Hiên còn phát hiện mẹ chồng nói xấu cô đủ điều với hàng xóm và họ hàng. Khi về nhà, Hiên có nói lại với chồng. Nhưng anh lại điệp khúc muôn thuở: “Bố mẹ già rồi, lại từng nuôi anh vất vả. Giờ bố mẹ có nói xấu con dâu một chút thì cũng có ảnh hưởng đến ai đâu. Phận làm con, em so đo gì chuyện đó. Em cứ làm tốt bổn phận làm dâu để báo đáp bố mẹ, từ từ bố mẹ sẽ hiểu hết em ạt”.

Đang phải sống trong cảnh ức tận cổ vì có chồng chỉ biết đến bố mẹ chồng là Hân (Hai Bà Trưng, HN). Hơn 1 năm làm dâu, dù nhận thấy bản thân cũng đảm đang không đến nỗi nào vì dù công việc bận nhưng Hân vẫn lo chu toàn việc nhà chồng. Thế nhưng người phụ nữ 28 tuổi này vẫn thường bị chồng chê trách.

Người vợ này mệt mỏi kể: “Một năm ở nhà chồng mình có 2 cái giỗ to và 3 cái giỗ nhỏ. Nhưng dù to hay nhỏ, toàn một mình mình dậy sớm đi chợ và chuẩn bị cơm nước. Nhà có 2 chị chồng, chẳng bao giờ các chị ấy đến giúp làm cỗ. Các chị đến ăn xong thì tìm chỗ ngủ hoặc lục tục kéo nhau về hết. Một mình mình lại ngồi dọn dẹp mấy mâm cỗ. Vậy mà, mỗi khi chậm trễ hoặc thiếu xót gì, chồng vẫn trách cứ vợ chưa chu toàn. Nghe chồng nói vậy mà mình thấy chua chát quá”.

Nhất là những ngày nghỉ lễ, dù nhà ngoại chỉ cách nhà chồng 3km, thế nhưng chồng Hân cũng chẳng thèm về nhà ngoại tụ tập: “Như đợt nghỉ lễ 30/4 và 1/5 vừa rồi, dù nghỉ 5-6 ngày liền, chồng ở tịt nhà tụ tập mấy ngày liền với các chị chồng và anh rể. Anh chẳng có ý đưa vợ về nhà ngoại. Mình tủi thân quá nên bắt chồng đưa về nhà chơi. Chồng đưa về, chơi ở nhà ngoại chưa được nửa ngày thì anh đòi về nhà dù lúc ấy nhà vợ đã sắp giờ cơm trưa. Bố mẹ mình thấy con rể như vậy nên bảo ở lại ăn cơm. Nhưng anh khăng khăng từ chối vì bảo không muốn bố mẹ anh ở nhà ăn cơm một mình buồn?!”.

Đã thế, mỗi lúc bị Hân góp ý về chuyện cư xử với vợ và nhà vợ, chồng Hân toàn ra rả nói: “Những lúc ấy, anh toàn mở mồm nói rằng, anh yêu bố mẹ anh nhất, trong lòng anh chỉ có bố mẹ. Anh bảo bố mẹ vất vả nuôi anh nên anh phải có hiếu. Anh không muốn bố mẹ anh ở nhà một mình. Anh còn bảo vợ chồng phải chăm sóc ông bà chu đáo. Những lúc ấy, mình tức sôi máu lên. Mình bảo anh, vậy còn mình thì sao? Chẳng lẽ bố mẹ mình không cho mình ăn học đàng hoàng và không cần được chăm sóc? Lúc ấy anh lại cãi cùn bảo bố mẹ vợ dù nói thế nào thì cũng không thể bằng bố mẹ chồng được. Thực sự mình thấy hối hận vì lấy 1 người chồng như vậy quá”.

Chồng “bơ” vợ chỉ yêu bố mẹ chồng nhất 2
Hân thở dài: “Nhiều lúc nghĩ, cuộc sống hôn nhân của mình mới chỉ bắt đầu. Nhưng sống thế này, mình chỉ muốn ly hôn cho rảnh nợ" (Ảnh minh họa)

Yêu và quan tâm đến bố mẹ nên lúc nào chồng Hân cũng áp đặt và muốn vợ làm theo những gì bố mẹ anh muốn: “Mấy ngày trước anh còn gợi ý bảo rằng, vợ chồng cứ kế hoạch thêm 1 năm nữa thì mới đẻ vì bố mẹ chồng muốn thế. Nghe đến đấy, mình không thể im lặng và chịu đựng hơn được nữa. Mình tức lên bảo chồng: 'Anh cứ làm cái bóng của bố mẹ anh đi. Còn tôi thì không thích làm cái bóng của người khác. Tôi thích sinh con lúc nào là tùy tôi'”.

Vì chuyện này mà vợ chồng Hân giận nhau mấy ngày hôm nay: “Bực mình, mình không thèm nói gì với chồng 2 ngày liền. Thế rồi, chồng mình cũng chủ động làm lành. Nhưng vừa làm lành xong thì anh lại bảo vợ rằng, phận làm con thì phải thế này thế nọ, bố mẹ nói thì mình nên nghe. Rồi anh nói cứ cho đi rồi mới nhận lại được. Nghĩ tới chồng luôn phải nhún nhường mẹ mà mình ngán ngẩm".

Nói về người chồng chỉ biết đến bố mẹ, không nghĩ gì đến vợ, Hân thở dài: “Nhiều lúc nghĩ, cuộc sống hôn nhân của mình mới chỉ bắt đầu. Nhưng sống thế này, mình chỉ muốn ly hôn cho rảnh nợ. Đó chính là lý do mình chưa muốn có em bé. Một người chồng như thế mình sợ về lâu dài không thể làm chỗ dựa cho mình được. Cái gì cũng bố mẹ chồng thì chồng cưới mình để làm gì. Mình đang cân nhắc và suy nghĩ lại về cuộc sống gia đình. Chứ để có con rồi thì khó lắm”.

Chia sẻ