Mẹ bé Nhật Linh kêu gọi cộng đồng thể hiện sự quan tâm đến phiên tòa, tạo sức ép để nghi phạm nhận tội

Minh Khôi,
Chia sẻ

Với mong muốn cộng đồng thể hiện sự quan tâm đến phiên xét xử sẽ hỗ trợ gia đình bé Nhật Linh tạo sức ép để kẻ gây ra tội ác phải đền tội, trên trang facebook cá nhân, mẹ bé Nhật Linh đã chia sẻ địa điểm nơi phiên tòa xét xử cùng thông điệp chờ 1 phán quyết nghiêm minh của tòa án đối với thủ phạm.

Đã hơn một năm kể từ khi xảy ra vụ án bé gái Nhật Linh sinh sống cùng gia đình ở Nhật Bản bị sát hại một cách bí hiểm, khiến dư luận bàng hoàng, tất cả đều đau lòng. Hàng ngày mẹ của cháu bé là chị Nguyễn Thị Nguyên vẫn đăng lên Facebook những kỷ niệm và kỷ vật của con trong nỗi buồn khôn nguôi. Nhưng quan trọng hơn lúc này, dù đang ở Việt Nam, chị vẫn luôn cập nhật thông tin cho mọi người cụ thể ngày diễn ra phiên tòa xét xử và những diễn biến của phiên tòa xét xử kẻ gây ra tội ác với cháu bé.

Ngày 7/6, chị Nguyên đăng tải nội dung mới nhất trên tài khoản facebook, chia sẻ: "Mọi người hỏi mẹ cháu về diễn biến phiên tòa, hiện tại nghi phạm vẫn ngoan cố và phủi bỏ tội ác, thậm chí còn tráo trở tới mức vu cho các điều tra viên cảnh sát "bỏ DNA của hắn vào người Linh" càng ngày hắn càng tỏ ra trơ trẽn tột độ. Hắn vẫn béo tốt và rất bình thản.

Mong rằng viện kiểm sát nhìn thấu bộ mặt đê hèn, tráo trở, gian manh của hắn mà đưa ra 1 phán quyết thật nghiêm minh. Ngoan cố tới cùng và không hối cải cũng sẽ làm tội của hắn nặng thêm, làm cho con đường dẫn tới án tử của hắn ta gần thêm.

Chúng ta hãy cùng theo dõi xem hắn còn đê hèn và ghê tởm tới mức nào? Chúng ta hãy cùng chờ đợi kết quả từ phía Nhật Bản trong những ngày tới nhé! Mẹ cháu cám ơn mọi người đã luôn quan tâm, động viên, ủng hộ mẹ cháu và gia đình ạ!".

Mẹ bé Nhật Linh bị sát hại ở Nhật: Nghi phạm vẫn ngoan cố và phủi bỏ tội ác, thậm chí còn vu cho các điều tra viên cảnh sát bỏ DNA của hắn vào người Linh - Ảnh 1.

Hàng ngày mẹ của cháu bé là chị Nguyễn Thị Nguyên vẫn đăng lên Facebook những kỷ niệm và kỷ vật của con trong nỗi buồn khôn nguôi. Ảnh chụp màn hình.

Mặc dù bản thân đang ở Việt Nam, chỉ có chồng dự phiên tòa tại Nhật nhưng hàng ngày chị Nguyên vẫn theo sát, cập nhật phiên tòa xét xử vụ án liên quan đến cái chết thương tâm của con gái mình.

Trước đó, ngày 6/6, chị Nguyên cũng đăng tải thời gian, địa điểm diễn ra phiên tòa xét xử để người Việt nếu muốn có thể đến dự khán: "Đây là địa chỉ nơi diễn ra phiên toà. Ai ở Nhật mà có thời gian thì mời mọi người cùng tới tham dự ạ. Khán phòng có khoảng 100 chỗ ngồi. Nếu số người tới vượt quá 100 thì toà sẽ tiến hành bốc thăm vé vào ạ. Thời gian phát vé sẽ từ 7h45 phút sáng. 10h sáng là bắt đầu xử.

Phiên xử diễn ra các ngày trong tuần (trừ thứ 7 và chủ nhật) cho đến hết ngày 18 tháng 6 ạ".

Mẹ bé Nhật Linh bị sát hại ở Nhật: Nghi phạm vẫn ngoan cố và phủi bỏ tội ác, thậm chí còn vu cho các điều tra viên cảnh sát bỏ DNA của hắn vào người Linh - Ảnh 2.

Mẹ bé Nhật Linh cập nhật địa điểm nơi diễn ra phiên tòa xét xử. Ảnh chụp màn hình.

Ngay phần bình luận phía dưới, rất nhiều người Việt Nam đã bày tỏ sự xót xa, đồng cảm với nỗi đau mà mẹ bé Nhật Linh và gia đình bé đang phải gánh chịu đồng thời khẳng định sẽ đến dự phiên tòa để chờ đợi công lý được thực thi.

Chia sẻ với PV về tâm trạng của người mẹ trong lúc này, chị Nguyên bức xúc cho biết, đến giờ phút này Yasumasa Shibuya vẫn không chịu hối cải, chị mong muốn một hình phạt nặng đối với kẻ sát nhân.

"Tội ác đó là không thể tha thứ. Ngày nào hắn chưa trả giá thì gia đình chúng tôi còn chiến đấu và theo tới cùng. Hơn 1 năm trôi qua gia đình tôi tan nát chia lìa, chìm trong đau khổ, công việc bỏ bê chẳng thể làm ăn được gì. Nỗi đau mất con đó không gì có thể bù đắp được. Cho tới lúc chết tôi cũng không thể nào quên nên không bao giờ có chuyện bỏ cuộc ở đây".

Trước đó đầu năm nay, rất đông cư dân mạng kêu gọi nhau đóng góp chữ ký để ủng hộ gia đình bé Nhật Linh. Ở Nhật, bố bé Nhật Linh vẫn ngày ngày đi đến các nhà ga ở Nhật Bản để quyên góp chữ ký đòi công lý.

Chúng tôi mong rằng cơ quan hành pháp của Nhật Bản sẽ lột trần được tội ác của hắn và trả lại công bằng cho con tôi. Chúng tôi mong chờ vào 1 phán quyết nghiêm minh để ngăn chặn những tội ác tương tự cho chính người Nhật và những gia đình ngoại quốc khác sống trên đất Nhật!".

Vụ việc bắt đầu từ năm ngoái khi bé Lê Thị Nhật Linh, 9 tuổi, học sinh lớp 3 tiểu học tại thành phố Matsudo, tỉnh Chiba (Nhật Bản) đã bị bắt cóc khi đang trên đường tới trường vào sáng ngày 24/3/2017 và sau đó bị giết hại. Đến sáng sớm ngày 26/3, thi thể bé được tìm thấy cạnh bãi cỏ bên con sông tại thành phố Abiko, tỉnh Chiba, cách nhà bé khoảng 10 km.

Mẹ bé Nhật Linh bị sát hại ở Nhật: Nghi phạm vẫn ngoan cố và phủi bỏ tội ác, thậm chí còn vu cho các điều tra viên cảnh sát bỏ DNA của hắn vào người Linh - Ảnh 3.

Đối tượng ngoan cố ngay từ buổi đầu tiên diễn ra phiên tòa

Qua khám nghiệm, cảnh sát ước tính bé Linh có thể bị sát hại vào khoảng từ sáng 24/3 đến đêm 25/3, nguyên nhân gây tử vong là bị siết cổ và nạn nhân có dấu hiệu bị xâm hại tình dục.

Ngày 4/4/2017, cảnh sát đã bắt nghi phạm Shibuya Yasumasa, 46 tuổi, khi đó là Hội trưởng hội phụ huynh trường tiểu học của bé Linh, và vụ án đã được khởi tố. Kết quả giám định cho thấy ADN của Shibuya trùng khớp với ADN trên thi thể và trên các đồ vật của nạn nhân được tìm thấy tại hiện trường, đồng thời nhiều dấu máu trên ghế trong xe của Shibuya có ADN trùng với nạn nhân.

Mẹ bé Nhật Linh bị sát hại ở Nhật: Nghi phạm vẫn ngoan cố và phủi bỏ tội ác, thậm chí còn vu cho các điều tra viên cảnh sát bỏ DNA của hắn vào người Linh - Ảnh 4.

Những ngày đầu diễn ra phiên tòa sẽ chỉ có một mình người cha của bé Nhật Linh đại diện.

Tuy nhiên, vì Shibuya Yasumasa vẫn dùng quyền im lặng trong vụ án này, nên dù có những chứng cứ rõ ràng như vậy nhưng tòa vẫn không thể kết tội và nghi phạm cho tội ác này vẫn nhởn nhơ. Từ đó cộng đồng cư dân mạng mới phải tập hợp chữ ký để tạo nên tiếng nói thúc đẩy xét xử vụ án man rợ này.

Việc cộng đồng thể hiện sự quan tâm đến phiên xét xử cũng sẽ hỗ trợ gia đình nạn nhân rất lớn, tạo sức ép để kẻ gây ra tội ác phải đền tội.


Chia sẻ