Ông ngoại bé Nhật Linh bị sát hại tại Nhật: "Gia đình rất mong một bản án nghiêm khắc cho hung thủ"

Minh Ngọc,
Chia sẻ

Ông Tuyến (ông ngoại Nhật Linh) cùng các thành viên trong gia đình đã dậy từ sáng sớm theo dõi diễn biến của phiên xét xử đầu tiên liên quan đến cái chết bất thường của cháu gái 9 tuổi tại Nhật.

Sáng 4/6, Tòa án tại thành phố Chiba, Nhật Bản đã chính thức mở phiên xét xử sơ thẩm đối với nghi phạm Yasumasa Shibuya (46 tuổi) bị cáo buộc sát hại bé Lê Thị Nhật Linh (9 tuổi), người Việt Nam bị sát hại vào ngày 24/3/2017 tại tỉnh Chiba.

Trao đổi với PV, chị Nguyễn Thị Nguyên - mẹ bé gái cho hay, do bố mẹ hai bên nội ngoại đều già yếu nên chị không muốn bố mẹ quan tâm đến sự việc vì sợ ảnh hưởng sức khỏe. Tuy nhiên, hôm nay, tại quê nhà ở Thủy Nguyên, Hải Phòng, những người thân của nạn nhân đã dậy từ rất sớm để theo dõi và mong chờ thông tin cập nhật từ vụ xét xử. 

Ông ngoại của bé Nhật Linh cũng nắm được thông tin hôm nay là ngày xét xử, cụ ông đã cố gắng theo dõi một cách rất sát sao vụ án. 

Trao đổi với chúng tôi, ông Nguyễn Trung Tuyến (ông ngoại bé Nhật Linh) cho biết, suốt hơn 1 năm qua gia đình luôn mong muốn kẻ đã giết hại cháu ông sớm phải đền tội.

"Gia đình cũng mong muốn xúc tiến, đẩy nhanh tiến độ xét xử, bởi sự việc diễn ra quá lâu, việc cháu ra đi đột ngột cũng đã là niềm mất mát rất lớn cho gia đình và việc hung thủ vẫn chưa bị xét xử càng khiến gia đình đau đớn thêm. Tuy nhiên, do hệ thống pháp luật, cơ chế và điều kiện của nước bạn nên gia đình chúng tôi cũng chỉ biết mong đợi vào một bản án công tâm, đúng người đúng tội để gia đình được an ủi phần nào", ông Tuyến chia sẻ. 

Ông ngoại bé Nhật Linh bị sát hại tại Nhật: Gia đình rất mong một bản án nghiêm khắc cho hung thủ - Ảnh 1.

Một người đàn ông đang cầu nguyện tại nơi phát hiện ra xác của bé Nhật Linh ở Abiko, gần Tokyo. Ảnh: Kyodo.

Chia sẻ thêm về nỗi mất mát đứa cháu ngoại, ông Tuyến cũng bày tỏ cảm xúc vì trong suốt thời gian qua cộng đồng người Việt ở Nhật Bản, người dân đã đồng hành và quan tâm đến việc của gia đình.

Ông Tuyến cho hay: "Vừa qua, gia đình đã tập hợp được hơn 1 triệu chữ ký để bàn giao cho cơ quan công tố ở Nhật Bản. Hiện tại, ở Việt Nam, 2 bên gia đình nội ngoại cũng đang ngóng theo dõi thông tin từ bố mẹ cháu", ông ngoại bé Nhật Linh chia sẻ. Còn tại quê nội bé Nhật Linh ở huyện Khoái Châu, tỉnh Hưng Yên, một người thân bé Nhật Linh cho biết, từ khi xảy ra vụ việc đến nay, gia đình vô cùng đau xót và mệt mỏi… 

Giờ đây, gia đình rất mong nhận được một bản án nghiêm khắc đối với hung thủ đã gây ra cái chết cho cháu bé và hung thủ phải nhận bản án cao nhất."

Đặc biệt, chúng tôi rất mong muốn được xúc tiến việc xét xử để hung thủ, như vậy sẽ phần nào an ủi được linh hồn cháu dưới suối vàng", người thân đau đớn nói. 

Được biết, trong sáng nay, bị cáo Yasumasa Shibuya liên tục cho rằng các bằng chứng được nêu ra không đủ minh bạch, lên tiếng bác bỏ các cáo buộc của công tố viên và không nhận tội.

Theo dự kiến phiên tòa xét xử dự kiến kéo dài trong 14 ngày, do vụ án có tính chất đặc biệt nghiêm trọng.

Trước đó, ngày 24/3/2017, bé Lê Thị Nhật Linh (9 tuổi) bị mất tích khi đang trên đường tới trường ở thành phố Matsudo, Chiba (Nhật Bản). Hai ngày sau, thi thể của bé được phát hiện ở con mương thuộc thành phố Abiko, Chiba, cách nơi bé mất tích khoảng 10km. Thi thể Nhật Linh trong tình trạng không mặc quần áo, không có giấy tờ tùy thân, các vật dụng khác của Linh như quần áo, hộp bút, còi chống tội phạm... được tìm thấy rải rác quanh bờ sông.

Đến ngày 1/4/2017, gia đình đưa thi thể Nhật Linh về an táng tại quê nhà ở Hưng Yên. Nghi phạm sau đó được xác định là Kamimasa Shibuya (46 tuổi) và ngày 4/4/2017, nghi phạm đã bị cảnh sát Nhật Bản bắt giữ. Người này làm nghề kinh doanh bất động sản và là chủ tịch hội học sinh của ngôi trường Nhật Linh đang học. Thời gian qua, gia đình nạn nhân đã thu thập được hơn 1 triệu chữ ký trong nước và 69.000 chữ ký tại Nhật Bản để kêu gọi tòa tuyên mức án cao nhất đối với bị cáo Shibuya.

Chia sẻ