Lò luyện chữ lớp 1: "hot" không kém lò đại học

Lê Nhi,
Chia sẻ

Còn hơn một tháng nữa học sinh mẫu giáo mới được nghỉ hè. Thế nhưng ngay từ bây giờ, các ngõ ngách ở Hà Nội đã nhan nhản lò luyện chữ vào lớp 1, không khí sôi động không khác gì "lò" đại học.

"Chật cứng" trò trong lớp luyện chữ

Đánh trúng vào thời điểm các bé sắp học xong mẫu giáo, bố mẹ trẻ có xu hướng sốt ruột tìm lớp rèn chữ cho con vào lớp 1, nhiều cơ sở hoặc điểm nhận dạy trẻ đã ào ạt lên lịch tuyển sinh.

Mới chỉ đầu tháng 3, nhưng nhà cô giáo Nguyễn Thu P (Hà Đông) ngày nào cũng có phụ huynh vào ra để đăng ký luyện chữ đẹp cho con. Hỏi ra mới biết, ở khu phố này, cô P nổi tiếng là giáo viên dạy giỏi và luyện chữ đẹp có tiếng nhất trường T. Bé nào cứ rời trường mẫu giáo mà may mắn được theo học lớp này, dù trước đó chưa biết gì cũng sẽ biết đọc, biết viết và viết đẹp. Nức tiếng về uy tín luyện chữ, nên năm nào cứ sau tết Nguyên Đán một thời gian, phụ huynh các nơi lại đến nhà cô giáo P rậm rịch đăng ký luyện chữ.


Những lớp luyện chữ đẹp cho các con vào lớp 1 như này đã bắt đầu khai giảng từ cuối tháng 3-4

Hỏi chị H - một phụ huynh có con đang theo luyện chữ ở đây hơn 1 tháng nay thì được chị kể rằng: "Mọi năm thường đến tận đầu tháng 6, cô P mới tuyển sinh. Nhưng năm nay do các mẹ đến nhà đăng ký sớm quá nhiều nên cô Phương phải đẩy thời gian tuyển sinh lên sớm. Cuối tháng 3, đã thấy cô thông báo cho phụ huynh để khai giảng 2 lớp luyện chữ. Thế là chị cũng cho con vào đăng ký học luôn".

Cũng theo chị H thì không chỉ có lớp cô P ở đây là khai giảng sớm. Quanh khu phố (Bà Triệu, Hà Đông) chị đang ở đợt này cũng thấy nhiều lớp, cơ sở, điểm nhận dạy trẻ luyện chữ đẹp tư bắt đầu treo thông báo lịch tuyển sinh từ giữa tháng 4. Để tăng sự chú ý của các phụ huynh, nhiều lò và các điểm luyện chữ chuyên nghiệp còn ghi rõ tên giáo viên luyện chữ và tiền học phí mỗi buổi.

Theo lời mách nước của mẹ có con nhỏ đang luyện chữ tại điểm luyện chữ ở Thanh Xuân - Hà Nội, người viết bài cũng lần tới các lớp học này. Gần 7h, trời đã nhá nhem tối nhưng nhiều cha mẹ vẫn vội vàng chở con tới lớp học thêm. Trên tay các bé, nào ba lô, túi xách và những hộp sữa, cái bánh ngọt đang ăn dở. Thả con xuống để đi vào lớp, các mẹ không quên dặn dò con chú ý học tốt và đợi mẹ đến đón.


Gần 9h tối, nhưng nhiều cha mẹ vẫn nhẫn nại đợi để đón con tại các lớp học thêm

Lần vào lớp học luyện chữ này chỉ thấy trước mặt là những căn phòng nhỏ với quạt và bóng điện chiếu sáng khiêm tốn. Trên những dãy bàn ghế, 2-3 cháu nhỏ ngồi chen chúc nhau. Cả lớp học khoảng 30 em nhỏ chen lấn trong không khí nóng nực tối hè. Hai bên tường của lớp học, chỉ có 2 chiếc quạt treo tường chạy yếu ớt. Nhìn các con nhễ nhại mồ hôi, cha mẹ đưa con đến học ai cũng xót. Nhưng nếu không cho con theo học thì cha mẹ lại không yên tâm vì trước khi vào lớp 1 mục tiêu của phụ huynh là con phải biết đọc, biết viết.

Như lớp học luyện chữ đẹp ở nhà cô Thịnh (Thanh Xuân, HN) cũng đã khai giảng từ đầu tháng 4. Hè này cô chỉ nhận 3 lớp. Mỗi lớp khoảng 25 học sinh để đảm bảo chất lượng. 2 tháng đầu, những lớp này sẽ học cả tuần với thời gian từ 2-2,5h mỗi ngày.

Theo như cô Thịnh - Giáo viên có thâm niên luyện chữ đẹp ở quận Thanh Xuân thì: “Định đầu tháng 6 tôi mới bắt đầu mở lớp, nhưng mới tháng 3 đã có nhiều mẹ có con vào lớp 1 năm nay đến nhà đăng ký. Thành ra tôi phải cho khai giảng luôn 2 lớp. Vì ban ngày cô phải đi dạy học, trò cũng phải đến mẫu giáo nên 6h30 tối hàng tuần, các con đều mới bắt đầu học được. Ban đầu tôi cố gắng để các con đến lớp liên tục cho quen mặt chữ. Nhưng sau 2 tháng khi các con đã luyện viết ổn, tôi sẽ rút xuống dạy 3 buổi/tuần”.


Các lớp học luyện chữ này là những căn phòng nhỏ với quạt và bóng điện chiếu sáng khiêm tốn.
Trên những dãy bàn ghế, 2-3 cháu nhỏ ngồi chen chúc nhau.

Qua nói chuyện với các phụ huynh thì một buổi học luyện chữ của các con có giá từ 30-40.000 đồng/ buổi tùy theo từng nơi thu học thêm. Nhẩm tính sơ qua, với số giờ dạy và với lượng các cháu đến các lớp học này thì mỗi tháng một giáo viên luyện chữ đẹp như cô P, cô Thịnh có thu nhập cũng ngót nghét 2-3 chục triệu đồng/ tháng.
 
Khủng khoảng tâm lý khi cho con luyện chữ đầu hè

Nghĩ mới đầu hè nên chị Nhi (Vương Thừa Vũ, HN) vẫn còn bình chân như vại. Nhưng mới đây, một lần chát với đồng nghiệp cũ có con nhỏ, chị Nhi mới tá hỏa về việc tìm lò luyện chữ cho con trong hè. Ngay lập tức, tận dụng mọi kênh thông tin, chị đôn đáo hỏi mọi người về lớp luyện chữ cho con trai vào lớp 1.

Theo lời mách nước của nhiều người hàng xóm cùng khu phố, chị tìm đến nhà cô giáo L để đăng ký con được theo học. Nào ngờ, đến nơi, cô L đã khai giảng một lớp từ cuối tháng 3. Phải nói khó mãi và vì nể là người cũng khu phố, cô L mới miễn cưỡng nhận con trai chị và ghép luôn vào lớp học vừa tuyển sinh xong vào giữa tháng 4 này.


Một phụ huynh đưa con đến lớp học sớm

Hai tuần nay, chiều nào sau khi con trai chị Nhi học mẫu giáo về là vợ chồng chị lại tất bật thúc giục con ăn uống, tắm giặt để 6h con kịp "đi học". Hôm nào cũng vậy, con trai chị vốn lười ăn nên chỉ kịp uống 1 hộp sữa hay ăn tạm chiếc bánh giò. Sau đó, con đã phải lon ton đeo cặp sách để bố mẹ chở đến lò luyện chữ. Vì chưa quen với thời gian biểu và chưa quen áp lực rèn chữ ráo riết của “sinh viên” lớp 1, nên con trai chị mấy ngày đầu rất sợ đến lớp. Ngày nào, cứ ở trường mẫu giáo về là con lại khóc nức nở, chị lại ra sức nịnh nọt, bắt con ăn uống và dỗ dành tới lớp học.

"Đi luyện chữ đã được nửa tháng rồi mà con mãi không hoà nhập được với các bạn ở lớp mới. Hình như không được chơi thoải mái như trước nên con khó chịu. Tối nào, gần 9h con  mới đi học về. Nhiều hôm đang ăn cơm mà đã thấy con buồn ngủ díp mắt. Từ hôm cho con đi học thêm, chị bị khủng hoảng khi suốt ngày phải nhắc nhở con học bài, ăn uống. Thấy vất vả và stress quá nhưng biết làm thế nào vì con phải viết đọc thành thạo trước khi vào lớp 1".
 
Cũng cùng nỗi niềm với các mẹ có con đi luyện chữ sớm, chị Thủy (Quang Trung, HN) than thở: "Cho con đi luyện chữ sớm như này thấy xót con lắm. Nhưng nếu không cho đi học lại không yên tâm. Bây giờ ai cũng thế, nên mình phải theo. Như chị gái mình năm ngoái còn cho con học chữ từ lúc 5 tuổi. Ban ngày con đi học mẫu giáo, chiều về nhà cô giáo dạy tư để học chữ. Con mình thì mới chỉ học gần 1 tháng tại đây mà đã thấy nó gầy hẳn đi vì giờ giấc sinh hoạt thất thường, con lại thêm áp lực học hành. Còn mình cứ phải liên tục đưa đón, thúc giục, dạy dỗ con mệt mỏi quá chừng. Không biết bao giờ thì qua giai đoạn này?".


Sau mỗi tối học thêm, chị Nhi và con trai chị lại phải "cùng học" khiến cả 2 mẹ con đều áp lực

Nhiều khi, đã bận rộn và mệt mỏi khi đưa đón con đi đến các lò luyện chữ là vậy, các chị em còn phải đánh vật "cùng học" với con ở nhà sau mỗi buổi học thêm. Bởi vì, tuy mới chỉ làm quen với chữ và số, nhưng tối nào con cũng được cô dạy thêm giao bài về nhà hẳn hoi. Khi thì bảng chữ cái, khi thì bảng học vần, lúc lại tập tô, lúc thì cộng trừ toán... khiến con cũng oải mà cả mẹ cũng oải.

"Vì là trẻ con nên các con vẫn mải chơi, học trước quên sau. Trong quá trình học, con chỉ tập trung được một chút là lại lơ đãng ngay. Mình cũng đã chuẩn bị tâm lý và biết là con cũng đang bị khủng hoảng, cần thời gian làm quen nhưng sao nhiều lúc mệt đến phát điên, cảm giác không chịu nổi" - Chị Nhi chia sẻ.
Chia sẻ