BÀI GỐC Có nên cưới khi người yêu có máu "đỏ đen"?

Có nên cưới khi người yêu có máu "đỏ đen"?

(aFamily)- Tôi sợ cái cảm giác nợ nận đeo bám nhưng tôi lại muốn bên anh. Liệu có thể thay đổi một con người không? Liệu tôi có sống quá ảo tưởng không?

7 Chia sẻ

Lấy chồng ham "đỏ đen" như vớ phải món nợ

,
Chia sẻ

(aFamily)- Còn ông chú ở quê thì suốt ngày tổ tôm với chắn. Đầu tiên chỉ chơi về đêm, đến lúc ham mê quá, bỏ luôn cả đồng áng, cấy cày.

Em Mai thân mến!
 
Chị là người rất ghét cờ bạc, đỏ đen. Từ lúc còn bé chị đã được nghe câu cửa miệng của nhiều người “Cờ bạc là bác thằng bần, cửa nhà bán hết tra chân vào cùm” nên luôn luôn nhập tâm. Chị muốn chia sẻ với em vài suy nghĩ của chị.
 
Qua câu chuyện của em, chị không được chắc chắn là bạn trai em có máu đỏ đen trong người chảy rần rần nhưng anh ta có chơi quanh năm không hay chỉ chơi đầu xuân, chốc nhát vui vẻ mà thôi. Tuy nhiên việc anh ta đánh mà nợ nần như em nói thực sự khiến chị lo lắng.
 
Nếu chỉ là đánh vui đầu xuân, chị sẽ không nói. Bởi thực ra mình không cổ súy nhưng ngày xuân rất khó tránh nạn đỏ đen. Ở bất cứ nơi đâu, bất cứ thời gian nào, những người máu đã đành, những người không biết cũng bị rủ rê. Mấy ngày tết qua đi, đến cơ quan, xí nghiệp nhiều khi vẫn còn thấy đồng nghiệp lén lút chơi với nhau. Đi lễ cũng sát phạt nhau cả đêm. Nó đã thành một thói quen. Nếu chồng hay người yêu có chơi đầu xuân thì vẫn thông cảm được. Như chồng chị, anh ấy không chơi nhưng bạn bè rủ rê không chối được, tuy nhiên, anh ấy chỉ có một khoản nhất định, không có thẻ ATM nên chơi hết thì phải chịu, không còn thì nghỉ chơi. Chị không trách.

 
Song nếu máu cờ bạc đã ngấm trong người, trở thành tín đồ ham sát phạt thì chị khuyên em nên hủy hôn khẩn trương. Em đã thấm vài lần rồi đó. Khi máu đỏ đen trở thành ham muốn, muôn vàn điều khó lường ảnh hưởng tới hạnh phúc sẽ ập đến. Nguy cơ tan vỡ gia đình là không hề nhỏ.
 
Chính chị gái chị lấy phải một ông chồng mê cờ bạc nên giờ phải li dị mỗi người một nơi. Ông ấy chẳng chu cấp được đồng nào mà thỉnh thoảng còn đến xin vợ là đằng khác. Ngày xưa vì ham hố cờ bạc, bỏ bê công việc đánh bài mà bị sa thải khỏi cơ quan. Về nhà, ông ấy góp vốn làm cầm đồ tự do với một ông bạn. Nhàn vi cư bất thiện, ngày nào cũng tụ tập một lô ngồi đánh tá lả thâu đêm suốt sáng, bỏ bễ công việc, gia đình. Con cái ốm đau cũng mặc vợ đến nỗi có hôm con sốt 39 độ mà bố vẫn còn mải mê với sấp ngửa, xóc đĩa. Có tối, ông ấy nướng mất 10 triệu hoặc hơn là chuyện bình thường. Chị gái chị không chịu nổi, làm đơn li dị nhưng ông ấy vẫn chưa sáng mắt, vẫn lao vào sát phạt. Đợt rồi đang đánh, công an phát hiện, bị bắt, lĩnh án tù treo mấy tháng.
 
Còn ông chú ở quê thì suốt ngày tổ tôm với chắn. Đầu tiên chỉ chơi về đêm, đến lúc ham mê quá, bỏ luôn cả đồng áng, cấy cày. Hôm nào được ông hỉ hả với chén rượu, nhúm mồi. Hôm nào thua ông vác mồm chửi vợ, hạch con. Đợt rồi, ông còn vác cả chiếc xe máy kiếm cơm của gia đình đi bán để lấy tiền nuôi tổ tôm. Dì chị suy nhược phải đi viện cấp cứu mà nhà thiếu tiền không đóng nổi viện phí.
 
Đó là hai tấm gương tiêu biểu những người thân của chị mà chị muốn kể cho Mai biết. Chắc em cũng đọc nhiều bài báo rồi, cũng không xa lạ gì với những con người có máu đỏ đen thế nào. Bởi vậy chị muốn em cân nhắc thật kỹ. Nếu em thấy có thể cải tiến hoặc kìm hãm được con người máu mê bài bạc ấy thì hẵng lấy. Còn không, em hãy bỏ ngay từ bây giờ, đừng để đến lúc ràng buộc rồi khó rút ra lắm. Cho dù tình yêu có bền chặt đến đâu đi nữa nhưng lúc có gia đình phát sinh nhiều thứ. Tật xấu của anh ta lúc đó trở thành gánh nặng làm khổ em và con. Hơn nữa, với người đàn bà, hôn nhân tan vỡ sẽ khó xây dựng hơn người đàn ông em à.
 

Mong em hãy lựa chọn kỹ!

Chia sẻ