Không! Nhân đang đứng

,
Chia sẻ

Hình như bây giờ Nhân “già hơn” rồi nên đã hiểu thế là bố mẹ muốn tốt cho mình nên rất nghiêm tục tập luyện, đến hết giờ thì gọi mọi người “bỏ chân cho em”. Lúc con đang tập chân mà mình xin “bồng em cái nào” sẽ bị từ chối thẳng thừng “Không. Nhân đang đứng”.

Hôm nay thứ 7 Thiện Nhân vẫn chưa có đủ chân vì cái chân mang đi điều chỉnh đầu tuần vừa rồi vẫn chưa xong để lấy về được. Như vậy cuối tuần này chàng trai của mẹ không có chân đẹp để đi chơi.

Thế là cả tuần trước con trai đứng trên cuốn sách, tuần nầy thì không được đứng.

Chân này của con trai chưa có khớp đầu gối, chưa có mắt cá… nên chỉ đứng cho không bị lệch lạc cột sống đã. Con cũng cần phải tập để hiểu thế nào là “thăng bằng”. Cái chân “xịn” bố mẹ đang liên hệ để con được đi lắp chân ở nước ngoài. Hy vọng vào tháng 8 tới này.


Con lớn nhanh nên cứ khoảng 10 ngày đến 2 tuần là phải điều chỉnh chiều dài của chân. Có lúc thì đóng thêm phần đế cho đủ chiều cao, có lúc phải làm lại mới hoàn toàn vì chân con bị mất gần như sát bẹn nên không đủ chỗ kẹp chân phải làm bao đeo nữa. bao đeo cũng phải thay mỗi khi con to thêm.

Lúc trước đi chân vào là khóc vì khó chịu và nóng nực nhưng hình như bây giờ Nhân “già hơn” rồi nên đã hiểu thế là bố mẹ muốn tốt cho mình nên Thiện Nhân rất nghiêm tục tập luyện đến hết giờ thì gọi mọi người “bỏ chân cho em”. Lúc con đang tập chân mà mình xin “bồng em cái nào” sẽ bị từ chối thẳng thừng “Không. Nhân đang đứng”.

Theo Blog Nhật ký Chú lính chì

Hai tuổi là lứa tuổi mà khả năng vận động được phát huy tối đa.
Thông thường, trẻ từ một tuổi rưỡi đến hai tuổi bắt đầu học leo trèo, đi vững và bắt đầu chạy chơi, ném bóng ... Những nhóm cơ lớn ở chân bắt đầu trở nên mạnh hơn nhờ vận động nhiều.
Chiều cao của bé tăng lên khá nhanh. Tuy nhiên xương vẫn còn mềm nên dễ gây ra các di tật như vẹo, gù nếu không được theo dõi và uốn nắn kịp thời.

Vậy mà con trai bây giờ mới chỉ được "tập đứng", tội nghiệp con quá!


 


Chia sẻ