Gửi chú lính chì bé nhỏ

,
Chia sẻ

Sự cổ vũ khích lệ và tình yêu của một người mẹ với bé Thiện Nhân. Hãy là một chú lính chì bé nhỏ và dũng cảm con nhé.

Bé Thiện Nhân yêu quý, cô cũng mới làm mẹ. Từ khi làm mẹ cô đã hiểu hơn về cách chăm sóc một em bé và cô thấy thật khó khăn và vất vả với công việc đó. Nhưng sau những khó nhọc đó cô lại thấy yêu em bé của mình hơn bao giờ hết và cô mong từng ngày em bé lớn khôn, mỗi lần ôm em bé vào lòng cô lại thấy một niềm hạnh phúc khó tả và tình yêu vô bờ dành cho con.
 

 
Bé Thiện Nhân ạ, cô đã khóc rất nhiều khi xem trên vô tuyến thấy hoàn cảnh của con, theo dõi từ khi con chào đời đến tận bây giờ. Cô không thể hiểu được tại sao mẹ con có thể làm như vậy, cô chắc rằng hành động đó sẽ làm mẹ con phải ân hận suốt đời. Cô không hiểu cảm xúc của mình bây giờ nữa nhưng cô nghĩ rằng để con có thể trở về với cuộc sống bình thường như những đứa trẻ khác sẽ là một con đường rất dài và gian khổ. Con sẽ phải cố gắng rất nhiều, bố mẹ nuôi của con cũng vậy. Con sẽ cần sự giúp đỡ của tất cả những tấm lòng bao dung nhân ái. Hãy dũng cảm vượt qua con nhé, hãy là một chú lính chì bé nhỏ và dũng cảm.
 
Bé Thiện Nhân ạ, bố mẹ nuôi của con là những người tuyệt vời, tình yêu họ dành cho con thật nhiều và ấm áp. Cô biết việc chăm sóc một em bé bình thường là rất khó, một em bé không lành lặn còn khó hơn. Chặng đường phía trước của con và bố mẹ còn rất dài, giờ con còn quá nhỏ để có thể hiểu được điều đó nhưng con hãy cố lên nhé để bố mẹ có thêm niềm hy vọng vào thử thách phía trước và để đền đáp lại công sức cũng như tình yêu mà bố mẹ dành cho con, chú lính chì bé nhỏ của cô ạ!
 
Thanh Nga
Chia sẻ