BÀI GỐC Bạn trai sắp lấy vợ mà vẫn hứa hẹn đủ điều

Bạn trai sắp lấy vợ mà vẫn hứa hẹn đủ điều

Tôi có nên tiếp tục gặp anh ấy, có nên tin những lời hứa hẹn về một tương lai mới với tôi, khi mà ngày anh làm đám cưới đang đến gần....

3 Chia sẻ

Không nên giành lấy người không thuộc về mình

,
Chia sẻ

Tình cảm trong tôi đã hết chỉ còn lại sự ghê tởm thôi, và tôi đã hiểu ra rằng: "Cái gì không thuộc về mình thì dù có cố giành lấy cũng không được gì".

Gửi bạn Nguyễn Minh Thư, tác giả bài viết: "Tôi nên tiếp tục tổ chức đám cưới hay hủy hôn?"!

Đọc bài tâm sự của bạn mà tôi thấy anh chồng sắp cưới của bạn khá giống người yêu cũ của tôi, chuyện tình trước của anh ấy cũng khá giống của chúng tôi ngày xưa. Tôi cũng là một cô gái Hà Nội khá yên phận và anh ấy cũng là trai tỉnh lẻ có chí tiến thủ cao. Nhưng lúc đấy, chúng tôi lại thấy sự trái ngược nhau này là bổ sung cho nhau, chúng tôi đã có những tháng ngày rất hạnh phúc bên nhau.



Anh ấy là người ngỏ lời và theo đuổi tôi trước, bên anh tôi luôn được che chở và cảm giác anh yêu tôi nhiều hơn tôi yêu anh. Ngày ấy nếu bố mẹ tôi không quá gia giáo và khắt khe trong chuyện tình cảm của con cái chắc tôi đã dẫn anh về ra mắt gia đình từ khi mới đỗ vào đại học rồi.

Là một chàng trai tỉnh lẻ, gia đình không khá giả gì, sau khi ra trường anh ấy đã rất vất vả để trụ lại mảnh đất thủ đô này. Sau 4 năm anh ra trường, sự nghiệp của anh đã ổn định và phát triển, còn tôi thì cũng sắp sửa nhận tấm bằng cử nhân. Thời điểm chúng tôi ra mắt gia đình tính chuyện trăm năm đã đến thì cũng là lúc tôi nhận được ở anh sự lạnh lùng hờ hững, trốn tránh vấn đề ra mắt. Trước tình cảnh đấy tôi ra sức tìm hiểu và cũng nhanh chóng nhận ra sự thật là anh ấy đang yêu tha thiết một người con gái khác.

Vì tôi và anh ấy cũng từng yêu nhau sâu đậm không còn gì để giấu nhau nên đến cả mật khẩu yahoo cũng cho nhau biết. Tôi tin tưởng anh nên chẳng bao giờ vào nhưng nhận thấy ở anh sự thay đổi nên tôi đã thử vào kiểm tra và biết toàn bộ sự thật. Biết hết những thói quen, cách nói năng của anh, tôi đã dùng chính nick của anh để tâm sự với bạn bè anh và cả cô gái kia.

Cô gái đó xinh xắn và giỏi giang hơn tôi nhiều. Cô ấy sinh ra trong gia đình có hoàn cảnh khó khăn và cũng ở quê lên lập nghiệp như anh, cũng bản lĩnh, mạnh mẽ, nghị lực lắm. Họ thật sự rất xứng đôi, có lẽ nếu không có sự ngăn cản của tôi chắc giờ này họ đã là một gia đình hạnh phúc. Nhưng thời điểm đó tôi cũng y như cô gái bị phản bội trong tâm sự của bạn, tôi không nghĩ được như thế, tôi không thể chấp nhận sự thật đấy, càng không muốn mất đi tình yêu đầu đẹp đẽ 5 năm trời của mình.


Và hơn hết, tôi không thể chấp nhận rằng người tôi tin tưởng trao đời con gái đã yêu người khác nhưng vẫn tìm đến tôi để giải quyết nhu cầu. Tôi tin 99% những người con gái lần đầu rơi vào tình cảnh đó sẽ đều cảm thấy ít nhiều bị tổn thương. Còn với cô gái yếu đuối như tôi và cô bạn bị phản bội kia thì gần như phát điên, tìm mọi cách chống phá, lôi kéo, níu giữ người ấy cho mình.

Tôi cũng hành động y hệt cô bạn kia, kể hết cho cô gái kia sự thật chúng tôi đã yêu nhau sâu đậm thế nào, và trong thời gian yêu cô gái kia, anh ấy vẫn tìm đến tôi để quan hệ khi có nhu cầu. Tất nhiên, một cô gái thông minh sắc sảo như cô gái ấy đã nhanh chóng kiểm chứng được sự thật và đưa ra một quyết định an toàn cho mình là chia tay với người đàn ông ăn dễ thay lòng đấy, trả lại anh ấy cho tôi. Còn tôi thì vô cùng hả hê với chiến thắng của mình và càng quyết tâm cố gắng đưa anh ấy trở về như xưa. Nhưng tôi đã vô cùng sai lầm với hành động ngu ngốc đấy của mình.

Nếu tôi chỉ trả thù 1, thì sự trả thù của anh ấy còn gấp nhiều lần như thế. Sau khi chia tay với người con gái kia, anh lập tức lộ nguyên bản chất thật, nói thẳng với tôi những lời phũ phàng cay đắng nhất rằng chỉ coi tôi là công cụ thỏa mãn thôi chứ chẳng yêu thương gì tôi hết. Cũng từ lúc đấy anh đối xử với tôi đúng như thế, gặp tôi chỉ để làm chuyện ấy. Anh đã dùng những bức ảnh thân mật giữa chúng tôi được anh đặt máy chụp lén lúc nào tôi không hay biết để ép buộc tôi phải chiều anh ta bất kể khi nào.

Đến lúc đó thì tình cảm trong tôi đã hết chỉ còn lại sự ghê tởm thôi, và tôi đã hiểu ra rằng "Cái gì không thuộc về mình thì dù có cố giành lấy cũng không được gì". Nhưng sự trả thù của anh ấy không dừng lại ở đó. Trong khoảng thời gian tôi ôn thi tốt nghiệp, anh ta đã dùng thủ đoạn vô cùng bỉ ổi để trả thù tôi, làm tôi suy sụp tinh thần và đã phải ở lại trường 1 năm. Anh ta đã cho tôi xem giấy xét nghiệm nhiễm HIV/AIDS của bệnh viện rồi rút êm mặc cho tôi sợ hãi đau khổ.


Một cô gái trẻ khờ khạo chưa từng trải  như tôi đã không hề mảy may nghi ngờ nhận ra tờ xét nghiệm đó là giả. Và cái giá phải trả cho một tuổi trẻ bồng bột ngu ngốc là nửa năm đau khổ, hao mòn, lỡ mất cả kì thi tốt nghiệp quan trọng nhất đời sinh viên. Giờ ra trường với cái lý lịch từng trượt tốt nghiệp thật không dễ dàng gì với tôi.

Nhưng giờ đây tất cả đã qua, tôi đã tìm được tình yêu mới, và kinh nghiệm đau thương trong quá khứ đã giúp tôi tỉnh táo hơn trong tình yêu. Tôi nghĩ nếu bài này của tôi được đăng thì bạn Minh Thư nên đưa cho cô người yêu cũ đang vật vã đau khổ của chồng sắp cưới của bạn đọc và khuyên cô ấy không phải giành lấy cái gì không thuộc về mình cũng tốt, và bạn cũng nên suy nghĩ và tìm hiểu thật kĩ về anh chồng sắp cưới của bạn xem nhé.

Anh ấy từng có một tình yêu đẹp nhưng sẵn sàng vứt bỏ vì người ấy không hợp. Bạn có nghĩ rằng sau này khi đã lập gia đình, với thiên chức làm vợ làm mẹ, bạn không còn là cô gái năng động có chí tiến thủ nữa mà trở nên phụ thuộc vào anh ấy về kinh tế anh ấy sẽ lại nhanh chán bạn như đã chán người trước không? Nhưng cũng rất có thể anh ấy là một người đàn ông tốt đang rơi vào tình cảnh éo le?


Câu chuyện của tôi cũng gần na ná như chuyện của bạn nhưng chưa hẳn bản chất sự việc đã giống nhau nên vấn đề này rất cần sự tỉnh táo suy xét của bạn. Tôi mong bạn sẽ có quyết định đúng đắn và tốt nhất cho mình.

Chia sẻ