Những câu chuyện xôn xao mạng xã hội tuần qua

Mai Phương,
Chia sẻ

Tuần qua là tuần mạng xã hội Facebook đón nhận những "cơn bão" lớn với tin đồn rạch đùi bằng dao lam nghi dính máu nhiễm HIV, cặp đôi bị ném đã mỏi tay và bị xóa Facebook vì "can tội" đẹp trai...

Vì cái "tội" đẹp trai, hotboy Ả Rập lại bị xóa Facebook

Đẹp trai chẳng có gì sai. Nhưng đẹp trai quá thì cũng khó mà sống yên thân. Có lẽ Omar Borkan Al Gala đang là người cảm thấy thấm thía điều đó nhất.

Kể từ sau vụ bị trục xuất vì quá đẹp trai gây xôn xao cả thế giới, Omar đang trở thành một hiện tượng được quan tâm đặc biệt. Số lượng fan hâm mộ anh chàng siêu mẫu, nhiếp ảnh gia kiêm nhà thơ này tăng lên từng ngày theo cấp số nhân.

Ấy vậy mà sao quả tạ vẫn chưa buông tha anh chàng này. Ngày hôm qua, Facebook của Omar Borkan Al Gala – đang có 790.000 người theo dõi (790.000 followers) đã đột ngột biến mất không một dấu tích. Khi truy cập, người ta không thể tìm thấy bất kì thông tin hay những hình ảnh Omar đẹp long lanh như thường lệ, mà thay vào đó là dòng thông báo trang facebook này không tồn tại hoặc đã bị xóa.

Điều đáng nói ở chỗ, ngay bản thân chủ sở hữu Omar Borkan Al Gala cũng không biết nguyên nhân tại sao: “Trang Facebook của tôi đã bị xóa. Và tôi cũng chẳng biết lý do nữa”.

Có vẻ như các nhà quản lý Facebook đang đồng tình với quan điểm của chính phủ Ả Rập Saudi khi cho rằng Omar Borkan Al Gala nên bị liệt vào danh sách đen vì…quá đẹp!

Những câu chuyện xôn xao mạng xã hội tuần qua 1
Thông tin hài hước này được cư dân mạng chia sẻ nhiệt tình trên Facebook.

Cô bé lai Việt cực xinh nổi tiếng trên truyền hình Hàn Quốc

Mặc dù không nổi tiếng như “tiểu Psy” Hwang Min Woo nhưng cô bé Yoon Da Young cũng là một trong những sao nhí được khán giả Hàn Quốc yêu mến. Yoon Da Young có mẹ là người Việt Nam, bố là người Hàn Quốc. Cô bé đã trở nên nổi tiếng nhanh chóng khi xuất hiện trong chương trình Hello Baby. 

Cô bé có điệu cười và khuôn mặt giống nữ ca sỹ Lee Hyori được người hâm mộ đặt cho rất nhiều biệt danh như "Công chúa băng giá", "Công chúa tuyết". Trên trang Fanpage, Yoon Da Young được giới thiệu là 1 cô bé khá rụt rè.

Những câu chuyện xôn xao mạng xã hội tuần qua 2
Là một cô bé xinh xắn lại có tính cách vui vẻ, hay cười, rất hiền nên Da Young luôn được mọi người yêu mến. 

Bằng lăng vẫn tím biếc nao lòng

Trên cành, những bông hoa bằng lăng đẹp nhất đã nở tung. Lại một tuần nữa, những bức ảnh chụp loài hoa rực rỡ này "ngập tràn" trên các trang Facebook cá nhân. Có Facebooker suýt xoa: "Tuần này mưa lắm, hoa tàn và rụng rất nhiều. Chắc chỉ còn được ngắm hoa bằng lăng nốt tuần này nữa thôi. Hà Nội bốn mùa hoa nở, mình yêu Hà Nội quá..."

Những câu chuyện xôn xao mạng xã hội tuần qua 3
Ai đã mang hoa bằng lăng vào phố, để pha sắc tuyệt diệu tháng năm?
 
Hội An không chặt chém?

Hội An từ lâu đã trở thành miền đất "không thể không ghé" của dân du lịch. Tuy nhiên, tuần vừa qua, những tranh luận về văn hóa bán hàng ở phố Hội bỗng dưng nóng lên. Một cư dân mạng chia sẻ: "Năm kia đi phố cổ Hội An, vào shop quần áo, chủ cửa hàng thấy khách Việt không buồn ra tiếp. Mình hỏi giá cái áo lụa đến lần thứ 3 mới trả lời, mình chỉ hỏi "Có bớt không chú?", chưa trả giá câu nào mà chú ý cầm lại cái áo rồi quay đít vào trong không nói thêm 1 lời nào". 

'Đến xẩm tối đi vào chợ, qua mấy dãy bán đồ lưu niệm kiểu vòng vèo made in 'tung của', mấy cô bán hàng tuổi sồn sồn lôi lôi kéo kéo mời mua, mình lắc đầu đi thẳng mà nghe văng vẳng đằng sau chửi đ... loạn lên, đại loại chửi mình là chảnh chó hỏi ko thèm trả lời."

Sau chia sẻ trên thì rất nhiều bạn trẻ là dân bản xứ vào bênh vực Hội An và thanh minh: "Mình là người Hội An, thừa nhận vẫn có cửa tiệm rất bất lịch sự và hét giá. Có lần đưa khách đến tham quan mà mình ngại. Nhưng nhìn chung sau khi đi chơi ở vài nơi khác, mình vẫn vui và thích kiểu buôn bán cho du khách của những người dân quê mình. 

Trong khu vực phố cổ, rất nhiều shop vải không phải của chủ người Hội An đâu, người xứ khác đến mua hẳn nhà cổ hoặc thuê giá cao để kinh doanh và thuê người bản xứ trông coi và giao hẳn chỉ tiêu lợi nhuận."

Những câu chuyện xôn xao mạng xã hội tuần qua 4
Tuy còn những "sạn" nhỏ, nhưng trong mắt khách du lịch, Hội An vẫn đẹp một vẻ đẹp giản dị, khó quên.

Cơn mưa tình yêu...

Tuần qua, Hà Nội đón chào những cơn mưa rào liên tiếp. Đường phố được rũ bỏ lớp bụi, những cây phượng, cây bằng lăng hoa tím rực rỡ như đẹp hơn, lấp lánh hơn.

Và tình yêu cũng thế.

Bức ảnh này được tác giả "chộp" trong một cơn mưa Hà Nội, khi người người đang hối hả về nhà và những hạt mưa đang dần nặng hạt. Bức ảnh với capption “đôi nào yêu nhau cùng nhau đi dưới mưa họ sẽ bên nhau mãi mãi” được cư dân mạng thích thú chia sẻ.

Những câu chuyện xôn xao mạng xã hội tuần qua 5
Bức ảnh nhận được hơn 4000 like và hơn 100 chia sẻ.

Truy tìm kẻ rạch đùi bằng dao lam gây xôn xao mạng xã hội

Tin đồn nhiều thiếu nữ và nữ sinh ở Hải Phòng mặc váy hay quần ngắn đi trên đường phố thì bị những thanh niên lạ mặt chạy xe máy, dùng dao lam nghi có dính máu nhiễm HIV rạch đùi đang gây hoang mang, lo sợ cho người dân.

Đoạn thông tin này còn mô tả nhận dạng của những kẻ xấu này, đó là “hai thanh niên cao gầy, mặc áo sơ mi trắng, quần bò loang, đi xe máy Gravita màu trắng, không đội mũ bảo hiểm”. Thủ đoạn của những tên này là “cố tình ép xe các bạn nữ mặc váy hoặc quần ngắn, kể cả là đang đi với bạn trai, rồi dùng dao lam rạch vào đùi”. Còn có thông tin cho rằng dao lam các đối tượng trên sử dụng có dính máu nhiễm HIV.

Đoạn thông tin xuất hiện trên mạng này còn đưa ra địa điểm cụ thể các vụ rạch đùi nữ sinh xảy ra như ở trước siêu thị Big C, Nhà hát Thành phố, hồ Tam Bạc, các phố An Đà, Trần Nguyên Hãn. Thời gian hoạt động của hai đối tượng này là cả ngày lẫn đêm.

Những thông tin trên ngay khi xuất hiện đã lập tức được lan truyền chóng mặt trên mạng Internet với hàng ngàn lượt chia sẻ, hàng ngàn người theo dõi và đã gây tâm lý hoang mang, lo sợ trong giới trẻ cũng như các bậc phụ huynh. Nhiều cô gái cho biết không dám mặc váy hay quần ngắn ra đường nữa. Không ít gia đình đã phải cử người đi kèm khi con gái họ ra khỏi nhà.

Thượng tá Lê Hồng Thắng cho rằng: “Nhiều khả năng đây là thông tin bịa đặt. Tuy nhiên, với trách nhiệm của lực lượng công an, chúng tôi vẫn tiếp tục tiến hành ráo riết điều tra”.

Công an thành phố Hải Phòng đề nghị ai là nạn nhân của các vụ rạch đùi thiếu nữ như thông tin đã đăng tải đến phòng cảnh sát điều tra về trật tự xã hội công an thành phố, hoặc đơn vị công an gần nhất trình báo để phối hợp với lực lượng chức năng điều tra, ngăn chặn loại tội phạm này.
Những câu chuyện xôn xao mạng xã hội tuần qua 6
Rất nhiều cư dân mạng khẳng định thông tin này là có thật.

Dân Hàn xin lỗi vì kì thị "Tiểu PSY"

Công ty quản lý của Hwang Min Woo, cậu bé nổi tiếng sau khi tham gia MV Gangnam Style, mới đây gửi đơn yêu cầu cảnh sát điều tra xử lý việc một số người dùng mạng vào website công ty viết ác ý về xuất thân của Min Woo, bởi cậu bé có mẹ là người Việt Nam.

Sự kỳ thị vốn xuất hiện từ lâu. Theo một đại diện công ty quản lý của Min Woo, hồi tháng 3, trong một lần trên ôtô về nhà, cậu bé bỗng nhiên òa khóc. “Lúc đó Min Woo cầm di động trên tay, có thể cậu bé đọc được những dòng bình luận ác ý trên mạng”. Một thời gian dài trước đó, cậu bé bị bạn bè ở trường bắt nạt, chế giễu.

Sự việc đăng tải trên báo chí làm dậy lên làn sóng bàn luận xôn xao ở cả Hàn Quốc và Việt Nam. Theo đại diện công ty quản lý của "tiểu Psy", một số người đã gọi điện gửi lời xin lỗi đến cậu bé. Hiện có tất cả bảy người gọi điện nhận sai lầm vì phân biệt chủng tộc với Min Woo. Trong đó đa số là sinh viên đại học và người đi làm, tuổi trên 20. Có người là phụ huynh của người kỳ thị Min Woo, phụ huynh này nói: “Gần đây con trai tôi ăn năn về việc này, làm cha làm mẹ, tôi thay mặt con xin lỗi Min Woo”.

Những câu chuyện xôn xao mạng xã hội tuần qua 7
Sự việc "PSY nhí" bị kì thị thu hút hàng ngàn người theo dõi.

 Cảnh sát cơ động đạp xe chở nữ sinh

Cộng đồng mạng tuần qua truyền tay nhau một clip được cho là rất dễ thương. Clip ghi lại hình ảnh một chiến sĩ cảnh sát cơ động hì hục chở cô nữ sinh trên chiếc xe đạp điện được lan truyền trong cộng đồng mạng với rất nhiều tựa đề khác nhau như : “Chuyện tình anh cảnh sát cơ động”, “Xe đạp ơi bản 2013”, “Xe Đạp Ơi - CSCĐ feat Nữ sinh cấp 3”...

Những câu chuyện xôn xao mạng xã hội tuần qua 8

Những câu chuyện xôn xao mạng xã hội tuần qua 9

Cư dân mạng đoán rằng, cô gái trẻ vi phạm luật giao thông không đội mũ bảo hiểm khi đi xe đạp điện nên bị cảnh sát cơ động mời về đồn hoặc yêu cầu tới kho bạc nộp phạt. Nhưng không may chiếc xe đạp điện của cô lại hết điện nên anh cảnh sát cơ động đành đạp xe chở "nữ chủ nhân". Clip được cho là quay tại TP Hạ Long (Quảng Ninh) và khiến cộng đồng mạng vô cùng thích thú.

Cửa hàng cho thuê băng

Những câu chuyện xôn xao mạng xã hội tuần qua 10


Bức ảnh cửa hàng cho thuê băng với chú thích "Đời 8x và đầu 9x thích điều này!" đăng tải trên Facebook nhận được hơn 4000 lượt like cùng hàng trăm bình luận. Nhiều người khi xem hình ảnh này phải bồi hồi xúc động khi nhớ lại một thời đạp xe ra cửa hàng để thuê vài bộ phim hay. Trước khi thuê về phải đợi chủ hàng tua lại cuộn băng từ đầu, hoặc về nhà hì hịu tua băng bằng tay. Những cuốn băng phim như thế này giờ còn rất hiếm nơi cho thuê vì đa phần đã chuyển sang cho thuê đĩa.

Clip cô gái say rượu làm loạn phố

Clip cô gái say rượu vừa được cư dân mạng chia sẻ trên Facebook thu hút được nhiều sự chú ý. Trong clip, một cô gái trẻ khoảng hơn 20 tuổi say mềm và có nhiều hành động không kiểm soát. Ban đầu, cô gái gây hấn với một phụ nữ trẻ khác và cả 2 có ẩu đả. Sau đó, cô gái lịm dần đi rồi được những người gần đó đưa lên xe chở về nhà. Tuy nhiên, cô gái say rượu vẫn vùng vằng hết ngồi lại nằm giữa đường.

Những câu chuyện xôn xao mạng xã hội tuần qua 11

Những câu chuyện xôn xao mạng xã hội tuần qua 12
Cô gái say rượu làm loạn cả phố.

Điều đáng phê phán là trong lúc sự việc xảy ra, một số người đàn ông đứng xung quanh không những không can thiệp giúp đỡ mà còn lấy điện thoại ra ghi hình lại toàn bộ sự việc. Họ còn dùng những lời lẽ tục tĩu, vô duyên để bình luận về cô gái.

Cặp đôi bị "ném đá" mỏi tay vì tung ảnh nóng câu like

Dù đã "chép miệng cho qua" với sự buông thả và "rảnh rỗi sinh nông nổi" của một bộ phận giới trẻ, cộng đồng mạng vẫn được một phen dậy sóng với bức ảnh được cho là của một cặp vợ chồng. Họ quấn khăn tắm ôm ấp nhau.

Bức ảnh được đăng lên Facebook cá nhân của anh chồng vào khoảng 18h ngày 2/5, bức ảnh được chụp trong bối cảnh rất giống với nhà nghỉ với 2 giường đơn và đèn ngủ lờ mờ. Nếu chỉ đăng lên thì không có gì đáng bàn, đằng này anh chồng còn cố tình "tạo sóng" với dòng status: "Nếu được 30k like v c (vợ chồng) mình sẽ đăng clip đc ko vợ ????", không quên tag (đính) kèm nick Facebook của cô vợ vào.

5 giờ sau đó, bức ảnh kèm status "gợi đòn" đã nhận được hơn 29 ngàn lượt like, hàng ngàn lượt chia sẻ kèm theo vô số "đất đá".

Ngay khi số lượt like vừa đủ 30 ngàn thì chàng trai lập tức sửa lại status thành 50 ngàn. Điều này đã khiến cư dân mạng vô cùng giận dữ, cư dân mạng "ném đá" không quên "tặng" cho cặp đôi chủ nhân bức ảnh những câu nói thô tục nặng nề. Thời gian gần đây, rất nhiều cố tình up ảnh gây sốc để câu like và nhiều cư dân mạng cho rằng cặp đôi này cũng có thể không phải ngoại lệ.

Những câu chuyện xôn xao mạng xã hội tuần qua 13
Khi tình yêu ở thành "mồi" câu like.

Phụ huynh "tố" phòng tiêm chủng rút bớt liều lượng văcxin của trẻ

Sự việc xảy ra vào 9h sáng ngày 19/4 vừa qua, khi anh Nguyễn Dương Lam (TP.Vĩnh Yên – Vĩnh Phúc) đưa con trai là Kiều Phong đến để tiêm văcxin Pentaxim mũi 3 và uống Rotateq tại Phòng chiêm chủng trên. Do nghi ngờ trong việc tiêm chủng của các nhân viên tại đây ở 2 lần tiêm trước anh Lam đã bí mật theo dõi các thao tác của nhân viên tên H. và cuối cùng phát hiện nhân viên đã “ăn bớt” văcxin.

Cũng theo lời anh Lam thì sau khi rút khoảng 0,3ml văcxin bà H. đã không vứt vào thùng rác mà bỏ lọ văcxin vào hộp cacton. Ngay sau khi phát hiện sự việc trên, anh Lam vẫn bình tĩnh để nhân viên cho cháu Long uống Rotateq. Tiếp đó, anh lấy lọ văcxin từ hộp cacton mà bà H. đã vứt trước đó thì phát hiện trong lọ còn khoảng 0,2ml (tương đương gần 40%) văcxin. Ngoài lọ văcxin bà H. vừa vứt vào, anh còn phát hiện có 2 lọ cũng còn lượng văcxin tương tự.

Khi anh Lam hỏi lý do tại sao lại không hút hết văcxin vào xilanh để tiêm cho con trai thì bà H. lại tỏ ra lung túng và đưa ra lý do không thuyết phục. Ngay sau đó, anh Lam đã chụp ảnh, giữ lại lọ văcxin và gọi điện cũng như yêu cầu phòng tiêm chủng, các cơ quan chức năng làm rõ vấn đề.

Những câu chuyện xôn xao mạng xã hội tuần qua 14
Những vụ "lùm xùm" xung quanh việc tiêm chủng cho trẻ gần đây khiến những gia đình có con nhỏ lo ngại.

Xúc động tấm hình đôi nam nữ ôm nhau chết trong vụ sập nhà

Bức ảnh của nhiếp ảnh gia Taslima Akhter ghi lại cảnh tượng đôi nam nữ ôm nhau chết, trên mặt nam thanh niên còn hiện lên dòng máu nóng thật sự khiến người xem không khỏi chua xót và nhói lòng.

"Bức ảnh đẹp một cách khó tả. Một cái ôm của sự chết chóc, sự yêu thương dịu dàng vươn lên giữa đống đổ nát chạm vào trái tim mềm yếu, khiến chúng ta xúc động. Bức ảnh là sự dằn vặt theo chúng ta vào từng giấc mơ...", ông Shahidul Alam, nhà văn, nhiếp ảnh gia kiêm nhà sáng lập Viện Nhiếp ảnh Nam Á Pathshala cho biết.

Bức ảnh cảm động này đã được đăng trên tạp chí Time cùng với bài tâm sự của David Von Drehle:

"... Khoảng 2h sáng, tôi nhìn thấy một cặp nam nữ đang ôm nhau trong đống đổ nát. Nửa dưới cơ thể họ bị chôn vùi trong đống bê tông. Máu từ khóe mắt của nam thanh niên nhìn như dòng nước mắt đang tuôn chảy. Khi nhìn thấy cảnh tượng ấy, tôi đã không tin được vào mắt mình. Tôi cảm thấy như mình biết họ - rất gần gũi. Tôi đã được nhìn thấy họ vào giây phút cuối cùng họ ở bên nhau, cố cứu lấy nhau, cứu lấy cuộc sống quý giá này.

Mỗi khi xem lại bức ảnh này, tôi thấy lòng mình lại gợn buồn – nó mãi ám ảnh tôi. Như thể họ đang nói với tôi rằng: "Chúng tôi không phải là 1 con số, không phải chỉ là những lao động nghèo hèn. Chúng tôi cũng là con người như bạn. Cuộc sống, giấc mơ của chúng tôi cũng quý giá như của bạn..."


Những câu chuyện xôn xao mạng xã hội tuần qua 15
Theo Dailymail, tính đến thời điểm hiện tại, số người thiệt mạng trong vụ sập tòa Rana Plaza đã lên tới 892. 

Chia sẻ