Những câu chuyện xôn xao mạng xã hội tuần qua

Mai Phương,
Chia sẻ

Một tuần lễ hội sôi động đã trôi qua với đủ chuyện xôn xao trên mạng xã hội: Thiếu nữ Việt mặc đồ lót diễu phố, bài thơ hài hước về ngành giáo dục...và tất nhiên là không thể thiếu không khí tưng bừng của ngày 30/4

Lễ hội pháo hoa Đà Nẵng - tuyệt vời như mong đợi

Tối 29/4, cuộc thi trình diễn pháo hoa quốc tế (DIFC) năm 2013 đã chính thức khai mạc. Hàng ngàn du khách từ khắp mọi miền đất nước ồ ạt đổ về Đà Nẵng chờ xem pháo hoa khiến không khí của thành phố ven biển nóng hơn bao giờ hết.

Cầu Sông Hàn được cho là một trong những vị trí đẹp nhất để ngắm pháo hoa nên đây chính là nơi tụ tập đông người. Cầu sông Hàn tầm từ lúc 5h đã ngợp kín người, trên các lề đường từng nhóm người tụ tập ăn uống chờ đến 8h để được xem pháo hoa. Ai nấy cũng đều háo hức muốn tận mắt xem cho được một lần.

Bù lại cho sự đợi chờ, lễ hội pháo hoa với nhiều màn biểu diễn rực rỡ đã làm mãn nhãn người xem. Đặc biệt năm nay, màn biểu diễn được "chiêu đãi" kèm với âm nhạc gây xúc động mạnh cho du khách và những ai may mắn được xem trực tiếp lễ hội pháo hoa.

Những câu chuyện xôn xao mạng xã hội tuần qua 1
Đội Đà Nẵng thể hiện sự sáng tạo khi kết hợp 4 chương 
với các giai điệu sâu lắng ca ngợi đất nước và con người Việt Nam.

Đón mưa rào đầu hạ, Hà Nội ngập trong nước

Những cơn mưa bắt đầu từ đêm ngày 30/4. Vào thời điểm trên, người Hà Nội đang hưởng thụ thời tiết đẹp thì bất ngờ một trận mưa rào khá lớn trút xuống. Trận mưa kéo dài và lớn hàng tiếng đồng hồ rồi dứt hẳn. Những cơn mưa tiếp theo kéo dài từ đêm 1/5 đến sáng 2/5, nhiều tuyến phố của Hà Nội ngập trong nước, dân công sở, các em học sinh vất vả trong mưa và kẹt xe... 

Tuy thế, sau cơn mưa, Hà Nội dường như "tinh tươm", trong lành, mát mẻ hơn hẳn. Trên các trang Facebook cá nhân, những hình ảnh đường phố ngập úng, ríu rít sà vào hàng nem chua rán vừa trú mưa vừa tranh thủ "chém gió", hay đơn giản là tấm ảnh nụ hoa bằng lăng đẫm nước mưa vô tình chụp trên đường được up liên tục. Người dân thủ đô đã chờ đợi đợt mưa rào này từ rất lâu rồi.

Những câu chuyện xôn xao mạng xã hội tuần qua 2
Những cơn mưa lớn biến nhiều con phố thành sông.

Và mùa chia ly lại đến

Bằng lăng nở rộ trên những con đường, tím biếc trong những chiếc giỏ xe. Tháng năm - mùa chia tay của các cô cậu học trò lại đến. Nhất là những học trò cuối cấp, mùa hè cuối này thật là miên man bao nhiêu nỗi niềm.

Có thể mỗi chúng ta đã trải qua cái thời "xôn xao nỗi nhớ" ấy từ lâu lắm, nhưng mỗi khi đi trên đường bắt gặp tà áo dài trắng tinh khôi bay nhẹ nhàng trong gió, mỗi khi nhìn thấy cành bằng lăng tím trên cành, mỗi người lại cảm thấy có điều gì đó sâu kín, ngày nào đó đã xa, những tưởng quên rồi, lại nảy mầm, lại thao thức...

Những câu chuyện xôn xao mạng xã hội tuần qua 3
Bức ảnh nhận được gần 7000 lượt like và hơn 200 chia sẻ.

Những bức ảnh hoa phượng đỏ rực cũng được chia sẻ rất nhiều trong tuần qua...Facebooker Lackey Luck chia sẻ: "Ngày xưa mình cũng được tặng 1 bông phượng, mang về ép vào sách. Bây giờ bao nhiêu lần tìm lại mà ko thấy. Bông phượng của mối tình đầu..."

Những câu chuyện xôn xao mạng xã hội tuần qua 4

"Những chiếc giỏ xe chở đầy hoa phượng
 Em chở mùa hè của tôi đi đâu?
Chùm phượng vĩ em cầm là tuổi tôi mười tám
Thưở chẳng ai hay...thầm lặng...mối tình đầu.."

Cộng đồng mạng phê phán nhóm học sinh cấp 1 trang điểm già dặn

Mấy ngày gần đây, trên mạng Facebook Trung Quốc xuất hiện một nhóm có tên: “Facebook tập hợp các hot girl, hot boy cấp 1 & cấp 2" . Khi click vào nhóm, ta có thể xem vô số các bức ảnh của học sinh cấp 1 và cấp 2 với các nhiều kiểu tư thế pose ảnh và trang điểm khác nhau. Hội này được thành lập vào năm 2012 và ngay lập tức đã có hơn 14.000 lượt người like và share. Chỉ có vài bức ảnh trong Hội này được gọi là dễ thương, còn lại là một loạt các bức ảnh trong đó các em trang điểm rất già dặn so với lứa tuổi của các em. 

Một số người khen là đẹp , nhưng cũng có không ít người vào comment không hay, chê bai học sinh bây giờ "lớn" nhanh quá. Dù cấm đoán thế nào thì vẫn có rất nhiều các học sinh tiểu học và trung học đua nhau trang điểm cho mình trở nên người lớn hơn. Không ít các em còn nhuộm tóc , làm các điệu bộ cử chỉ như các cô người mẫu sexy trên mạng .

Một số dân cư mạng tỏ vẻ thích thú cợt nhả: “Cô bé xinh quá, có thể làm bạn gái anh không?”. Nhưng cũng không ít người cảm thấy chướng tai gai mắt và comment thẳng thắn rằng: "Mới chỉ là một con nhóc cấp 1 mà trang điểm như bà già , cả ngày chỉ có tiêu tiền bố mẹ để tô son trát phấn mà không học hành, trêu ghẹo nhau trên mạng thật quá hư hỏng.” 

Những câu chuyện xôn xao mạng xã hội tuần qua 5
Một số thành viên khác trong nhóm “Facebook tập hợp các hot girl hot boy cấp 1& cấp 2"

Những cô gái xinh đẹp tại Carnaval Hạ Long 2013

Ngày 27/4 vừa qua, lễ hội Carnaval Hạ Long đã diễn ra với sự góp mặt của hơn 5000 nghệ sĩ và 10.000 khách tham quan. Những cô gái xinh đẹp của vùng đất Quảng Ninh đã làm say lòng người bởi sự duyên dáng quyến rũ.

Tuy không được "nóng bỏng" như Carnaval Rio de Janeiro nhưng những "thiên thần" của Hạ Long toát lên vẻ dịu dàng tinh khôi với mái tóc đen huyền ảo với những màn trình diễn ấn tượng đã làm "mãn nhãn" du khách đến với Hạ Long mùa hè năm nay.

Những câu chuyện xôn xao mạng xã hội tuần qua 6
Vẻ đẹp duyên dáng ngọt ngào của các "nàng tiên" đất Quảng.

Chờ đón mùa vải tuyệt ngon ở miền Bắc

Quả vải là thứ quả rất đặc trưng cho mùa hè của miền Bắc. Nhắc đến vải ngon, người ta không thể không nhắc đến đặc sản vải thiều ở Thanh Hà, Hải Dương. Nơi đây có những vườn vải, đồi vải ngút tầm mắt. Rất nhiều du khách miền Nam ra thăm miền Bắc muốn được tới đây để được nhìn tận mắt thứ quả thơm ngon, có màu sắc rất đẹp này.  

Những câu chuyện xôn xao mạng xã hội tuần qua 7
Vào khoảng cuối tháng 6, đầu tháng 7 là mùa thu hoạch vải thiều. Khắp các khu vườn, những cây vải trĩu chịt quả với sắc đỏ, vàng đặc trưng rất đẹp.

Cư dân mạng chia sẻ ảnh "độc" mừng chiến thắng 30/4

Không chỉ "nhuộm đỏ" Facebook bằng hình ảnh lá quốc kỳ Việt Nam, cư dân mạng còn chia sẻ những hình ảnh của ngày 30/4/1975 lịch sử.

Đó là hình ảnh lá cờ đỏ sao vàng phấp phới bay, là giây phút chia tay giữa chàng trai và cô gái trước giờ ra tiền tuyến, là khí thế hừng hực của ngày 30/4 năm ấy hay hình ảnh đoàn xe tăng tiến về Sài Gòn...

Những câu chuyện xôn xao mạng xã hội tuần qua 8
Tác phẩm Trước giờ xuất kích của tác giả Nguyễn Trọng Nghĩa (Ninh Thuận) đoạt giải nhất Cuộc thi "Ánh sáng thép lần 1" do câu lạc bộ nhiếp ảnh Chiến sĩ tổ chức, Hội Nhiếp ảnh TP.HCM bảo trợ, chào mừng 38 năm ngày giải phóng hoàn toàn miền Nam (30/4/1975-30/4/2013).

Cô gái Hàn sốc khi bị người Việt chửi trên facebook thần tượng

Những ngày qua, facebook của các anh chàng đẹp trai Ả Rập tràn ngập những comment của fan Việt. Không chỉ dừng ở mức bày tỏ sự hâm mộ, nhiều fan Việt đã buông những lời lẽ quá khích đối với cả những fan nước ngoài. 

Mới gần đây nhất, một cô gái Hàn đã comment trên facebook của Omar Borkan Al Gala (chàng trai bị "trục xuất" đầu tiên vì quá đẹp trai). Ngay lập tức, một cư dân mạng Việt Nam nhận lầm cô là người Trung Quốc nên đã buông một comment tục ngay dưới comment của cô: "TK ăn c... của tao" (tên quốc gia đã viết tắt và hình ảnh được thay đổi bằng lời - PV)

Tò mò, cô gái Hàn Quốc này dùng Google Translate để dịch lại và "tá hỏa" vì ý nghĩa câu comment. Cô gái đã bày tỏ rằng mình thực sự bị sốc, vì trước nay cô cho rằng người Việt Nam rất lịch sự: "Tôi không biết tiếng Việt nhưng có một số bạn Việt Nam phản hồi lại nhận xét của tôi, và tôi định trả lời một cách lịch sự. Tôi dùng Google Translate, và tôi bị SỐC. Tôi nghĩ người Việt Nam lịch sự, vậy mà các bạn khiến tôi buồn. Các bạn nước khác đâu có vậy, thế mà các bạn lại như thế. Tôi chỉ là một cô gái Hàn Quốc bình thường, vì sao các bạn lại nói những lời lẽ đó với tôi?"

Không chỉ cô gái người Hàn sốc trước thái độ của một vài fan Việt "quá lố", ngay cả cộng đồng mạng Việt, khi đọc được câu chuyện trên cũng bất bình không kém. Thậm chí, có những fanpage còn kêu gọi những "fan cuồng" ấy hãy nghĩ đến "Thể diện quốc gia".

Những câu chuyện xôn xao mạng xã hội tuần qua 9
Ngay chính người Việt cũng không thể dửng dưng trước những hành động quá lố của một bộ phận người Việt.

Vậy mới nói, trong những ngày cận kề ngày lễ lớn của dân tộc, rất nhiều facebooker đã treo cờ Tổ quốc để tỏ lòng yêu nước, nhưng quả thật quá hổ thẹn nếu bạn bè quốc tế thấy một dàn những "lá cờ đỏ" lại buông lời cợt nhả, thiếu văn hóa trên trang cá nhân của người khác.

Thiếu nữ Việt "hồn nhiên" mặc... đồ lót ra phố

Hè đến gần, cư dân mạng lại càng được dịp nhức mắt với những cảnh ăn mặc hở hang, thiếu vải của các cô gái. Ngày hôm nay, bức ảnh một thiếu nữ chỉ mặc... đồ lót và ngồi sau xe máy trên đường phố được up lên facebook lại một lần nữa là tâm điểm bàn tán xôn xao.

Trong ảnh, 2 cô gái ngồi trên một chiếc xe tay ga, cô gái ngồi phía sau thì ăn mặc rất phản cảm khi trên người chỉ có hai mảnh đồ lót che thân, chân đi đôi guốc cao sành điệu. Thân hình trắng trẻo, nuột nà, đôi chân dài đã khiến bức ảnh nhanh chóng nhận được hàng trăm like và bình luận. Tuy nhiên, nhiều hơn cả vẫn là sự chỉ trích của cư dân mạng về lối ăn mặc khó chấp nhận của thiếu nữ này.

Bên cạnh đó, cũng không hề thiếu những lời đùa giỡn, cợt nhả về nhân vật trong bức ảnh. Từ việc đoán già đoán non về nghề nghiệp của các cô gái cũng như có lời lẽ khiếm nhã đối với họ.

Cách đây không lâu, bức ảnh một thiếu nữ mặc quần... lộ nửa mông ra đường cũng đã nhận rất nhiều "gạch đá" từ cư dân mạng, nhưng có vẻ như thế vẫn là chưa đủ để làm bài học cho những người khác. 

Những câu chuyện xôn xao mạng xã hội tuần qua 10
"Mặc thế nào là quyền của mỗi người, nhưng ít nhất cũng phải phù hợp với văn hóa và lối sống" - một facebooker lên tiếng.

Dân mạng chế thơ về ngành giáo dục

Để nói về một thực trạng sinh viên ra trường không có việc làm, Facebook ruoimuoi đã sưu tầm bài thơ mang tính chất hài hước mang tính chất châm biếm. Bài thơ ngay lập tức được các Facebooker (Người dùng Facebook) chia sẻ "ầm ầm" với hàng vạn lượt like.
Những câu chuyện xôn xao mạng xã hội tuần qua 11

"Đầu đường Xây dựng bơm xe
Cuối đường Kinh tế bán chè đỗ đen
Ngoại thương mời khách ăn kem
Cạnh anh Nhạc viện thổi kèn đám ma

Ngân hàng ngồi dập đô la
(In giấy vàng mã, sống qua từng ngày)
Sư phạm trước tính làm thày
Giờ thay kế toán, hàng ngày tính lô.

Điện lực chẳng dám bô bô,
Giờ đang lầm lũi phụ hồ trên cao.
Lập trình chả hiểu thế nào,
Mở hàng trà đá, thuốc lào...cho vui

Nông nghiệp hỏi đến ngậm ngùi
"Số em chắc chỉ tiến lùi theo trâu"
Nhìn quanh, Thương mại đi đâu?
Hóa ra là đã nhảy tàu đi buôn.....

Ngoại ngữ vẻ mặt thoáng buồn
Đang ngồi viết sớ, kiêm luôn bói bài
Báo chí buôn bán ve chai
Giao thông đi chở thuê ngoài Đồng Xuân.

Bách khoa cũng gặp đôi lần
Buôn đồ điện hỏng, kiếm cân dây đồng
Mỹ thuật thì đang chổng mông
Đục khắc bia mộ, cũng mong lên đời

Mỏ địa chất mới hỡi ôi
Sáng thồ hai sọt, chào mời mua than
Thuỷ sản công việc an nhàn
Sáng cân mớ cá, cuối làng ngồi rao...!

Hàng hải ngồi gác chân cao
Bao giờ trúng số mua tàu ra khơi
Bác sĩ, y tá có thời
Học xong về huyện được mời chích heo..."

Chia sẻ