Những chuyện xôn xao nhất mạng xã hội tuần qua

Mai Phương,
Chia sẻ

Đánh ghen thời... Facebook, cậu bé bị ném đá mỏi tay và người phụ nữ đơn thân xinh đẹp là một phần trong những câu chuyện xôn xao nhất mạng xã hội tuần này.

Thương con bằng chiếc cà - men

Chiếc cà- men, dân Bắc gọi là chiếc cạp - lồng, thường làm bằng nhôm hoặc inox trữ đồ ăn cho ấm. Người chụp bức ảnh vô tình thấy chiếc cà - mền nằm ngoài cửa gần chỗ mình, "tính chụp lại vì lâu thiệt lâu mới lại thấy kiểu cà-men xưa xưa như vậy. Đang chụp thì có cô nhà bên líu ríu xin lấy lại, mặt đỏ hết lên vì ngượng. Hỏi ra thì mới biết là mẹ ruột của cô, biết cô tính hay quên, nên từ khi cô về ở nhà chồng, cúng kiếng giỗ hỏi gì cũng nấu sẵn và sáng xách đến nhà con gái để trước cửa, cô dậy sớm len lén ra lấy cà-men rồi chỉ cần bày ra mâm thắp hương thôi. 

Nghe kể xong mình chẳng kịp đánh giá cô này làm dâu kỳ ghê, bà mẹ này chiều con gái quá ha, mà chỉ nghĩ tới một câu hỏi thôi: Mẹ thương con bao nhiêu? Chỉ cỡ chiếc cà-men này là cùng".

Những chuyện xôn xao nhất mạng xã hội tuần qua 1
Câu chuyện dễ thương về chiếc cà -mèn nhận được hơn 2000 lượt like trên Facebook.


Rét nàng Bân, Hà Nội đẹp lạ lùng

Bẵng đi những ngày tháng 3 ấm nắng, cái nắng làm người Hà Nội phải mặc áo cộc tay, nhiều nhà đã mang chăn đệm, quần áo ấm giặt phơi cất vào tủ. Ấy thế mà thoắt một cái, Hà Nội trở mình trong cái rét nàng Bân. 

Cái rét ngọt ngào, áo ấm lại được mang ra, cái rét dường như cũng làm người ta xích lại gần nhau hơn, yêu thương nhau hơn. Bức ảnh "Hà Nội heo may, lạnh và ấm" được cư dân mạng yêu thích và chia sẻ rất nhiều trên Facebook tuần này

Những chuyện xôn xao nhất mạng xã hội tuần qua 2
Tựa vào nhau trong cái rét nàng Bân.

Hạnh phúc của người mẹ đơn thân

Đang là một ca sĩ và cũng là một nhân viên của công ty truyền thông, Tăng Ngân Hà còn tập trung vào thiên chức quan trọng nhất của người phụ nữ: làm mẹ. Đối với cô, làm mẹ đơn thân không phải là một chuyện nhỡ nhàng, mà trái lại, là một niềm hạnh phúc, một món quà tuyệt vời.

Ngân Hà chia sẻ, bé Bầu (3 tuổi) con gái cô là món quà tuyệt vời nhất mà cô có được. Bé Bầu đến với Hà rất bất ngờ. Khi đó, cô đang đi hát, còn người yêu là một anh chàng nhạc sĩ đào hoa hơn cô 16 tuổi. Khi yêu nhau, cô chỉ biết anh đã ly dị vợ, có một cô con gái nhỏ mà không biết rằng, ngoài cô, anh còn có nhiều mối tình khác nữa. Phát hiện người yêu không chung thủy, năm lần bảy lượt, Hà định chia tay nhưng rồi tình yêu lại níu cô về với người đàn ông đó. Chỉ đến khi một người tình của anh có thai, biết họ sẽ kết hôn, Hà mới quyết tâm dứt bỏ người yêu...

Câu chuyện của Hà đầy những mảng sáng tối, những ngày vượt qua sự kì thị dèm pha của mọi người, những ngày chật vật làm việc cả đêm kiếm tiền nuôi con... Nhưng hiện tại, Hà hạnh phúc với cuộc sống của mình.

Những chuyện xôn xao nhất mạng xã hội tuần qua 3
 Ngân Hà chia sẻ, cô phải học cách sống không thù hận, đặc biệt là biết tha thứ cho cha của con mình để con được hạnh phúc. 

Bao giờ cho đến... ngày xưa

Cuộc sống càng khó khăn, người ta càng hoài cổ. Phụ nữ lại càng hay hoài cổ và nhớ về những thứ xa xưa: Như là cục xà bông Liên xô, thời đó quả thực quý như... vàng. Từ một nước xuất khẩu xà bông, người Việt Nam có lúc lại đi nhặt nhạnh thu gom từng cục xà bông đá xứ người gửi về cho gia đình. Thế nên mới có chuyện một nhà được người thân đi nước ngoài gửi về cho hộp bơ. Lúc giở ra thấy giông giống bánh xà bông liền mang đi giặt quần áo. Nhưng khổ quá vò mãi mỏi cả tay mà chẳng ra tí bọt nào.

Riêng đối với phụ nữ Hà thành, một vật dụng không thể thiếu giúp tạo nên vẻ đẹp thanh tao, dịu dàng chính là đôi guốc gỗ. Cho đến tận bây giờ, nhiều người thuộc thế hệ trước vẫn còn nhớ về Hà Nội của tiếng guốc thanh bình một thuở, lúc mà các cô gái “con nhà” mỗi khi ra đường thường gửi gót son vào đôi guốc mộc, họ đi nhẹ nhàng, không kéo lê. Nếu có đạp xe thì đạp xe thật chậm, mũi guốc bao giờ cũng hướng vào trong, ý nhị và duyên dáng.

Những chuyện xôn xao nhất mạng xã hội tuần qua 4
Đôi guốc gỗ đậm nét thiếu nữ Hà Thành một thời.

Bài ca giá xăng lại tiếp tục

18 giờ tối ngày 9/4, sau cú tăng kỉ lục, giá xăng lại bất ngờ giảm... 500 đồng/ lít. Cư dân mạng không biết nên buồn hay vui, nhiều người lo ngại: "Liệu có phải giá xăng giảm nhỏ giọt để chuẩn bị đà cho một cú tăng... nhảy vọt sắp tới". Bộ Tài chính lý giải việc giá xăng tăng nhanh giảm nhỏ giọt do xăng vẫn nằm trong mặt hàng bình ổn giá, mà quỹ bình ổn giá lại đang lỗ hàng tỉ đồng.

Các chị em trên các diễn đàn và trên mạng cá nhân "tám" vui rằng: "Đây là thời điểm thích hợp để mang em xe đạp cũ rỉn từ thời phổ thông ra ... thi thố với đời. Vừa tiết kiệm tiền xăng lại giảm mỡ eo thon. Qủa là cơ hội ngàn năm có một".

Những chuyện xôn xao nhất mạng xã hội tuần qua 5
Vừa đổ xăng, vừa tần ngần nghĩ đến túi tiền.

Cậu bé 11 tuổi bị ném đá mỏi tay

Bỗng một ngày đẹp trời, clip phỏng vấn nhân ngày hội sách giữa cậu bé Đỗ Nhật Nam và phóng viên Tuổi Trẻ từ 1 năm trước được đưa lên mạng. Trong clip, cậu bé được phỏng vấn có phong thái tự tin vượt trội, khác hẳn những cậu bé bình thường đồng trang lứa. 

Vốn là một "thiên tài" tiếng anh, mới 11 tuổi Nam đã là dịch giả, MC, người viết sách. Tuy nhiên, Nam đã "hớ hênh" một câu nói: "Truyện tranh là con sâu đục phá tâm hồn". Câu nói này đụng chạm đến tuổi thơ với những trang truyện tranh thú vị của cộng đồng mạng. Và từ đó, Nam bị "ném đá" không tiếc tay. Liên tiếp những bức ảnh chế, clip chế được đưa ra chê trách Nhật Nam vì bé tý mà không thích đọc truyện tranh, lại còn... học giỏi.

Xin được trích ý kiến từ những người trực tiếp tiếp xúc với Nhật Nam:

"IELTS của Nhật Nam ko phải 6.5/9.0 mà là 8.0/9.0

Bé này học lớp 6G trường mình, nhưng cứ đến tiết Science của lớp 8 là lại xin vào ngồi... dự thính. Nhiều lúc các anh chị còn chưa hiểu bài, em nó đã trả lời vanh vách hết từ A đến Z rồi. Một số web lá cải và những người ko tiếp xúc với em chỉ đưa ra cái nhìn phiến diện. Riêng mình thấy: ngoài việc có khả năng hơn bạn bè đồng trang lứa, thì nhóc hoàn toàn bình thường... vẫn chạy nhảy nô đùa hò hét, trượt skate khắp hành lang trường. Đặc biệt nhóc này cực tình cảm, hay ngồi nói chuyện hỏi han bạn bè và cả thầy cô giáo..."

Những chuyện xôn xao nhất mạng xã hội tuần qua 6
Không nên hùa theo đám đông làm tổn thương một cậu bé 11 tuổi.

Những nụ cười hóm hỉnh đã ra đi...

Tuần qua, những người yêu phim ảnh ngậm ngùi thương xót trước sự ra đi bất ngờ của "ông lão vườn chim" Hồ Kiểng và "bác trưởng thôn" Văn Hiệp. Đây là 2 nghệ sỹ lớn, đầy tâm huyết của điện ảnh Việt Nam. Ai cũng nhớ vẻ nông thôn chân chất miền Tây của bác Hồ Kiểng, cũng chẳng dễ quên điếu thuốc lào mà bác Văn Hiệp vẫn khề khà trong phim cũng như ngoài đời.

Trên facebook riêng, nghệ sỹ Chí Trung tâm sự: "Sáng dậy sớm bởi đêm mất ngủ. Ngẫm đời Nghệ sỹ bấp bênh và mỏng manh quá. Tuần vừa rồi chứng kiến hai Nghệ sỹ gạo cội ra đi là bác Hồ Kiểng và bác Văn Hiệp... Khi mất mới "biết" rằng 2 bác quá nghèo.. Vậy chả nhẽ phải mất đi mới được biết rằng Nghệ sỹ chúng ta rất nghèo ư?"

Những chuyện xôn xao nhất mạng xã hội tuần qua 7
Dù sống một cuộc sống khó khăn và có phần cô quạnh, những nụ cười vô lo vẫn giữ trên môi 2 Nghệ sỹ.

Gà vịt chăm nhau

Nếu có dịp lên vùng cao, chúng ta dễ dàng bắt gặp hình ảnh này, những cô bé cậu bé "trứng gà trứng vịt" chăm nhau khi bố mẹ đi nương, làm rẫy.

Những em bé vùng cao rất đáng yêu với đôi mắt lanh lợi và đôi má ửng đỏ, đặc biệt các em rất thích ăn ...mì tôm. Dân du lịch lên vùng cao chơi thường không quên mua thêm ít bánh kẹo, mì tôm để chia cho các em.

Những chuyện xôn xao nhất mạng xã hội tuần qua 8
Bức ảnh đáng yêu nhận được gần 4000 like và hơn 100 chia sẻ.
Đánh ghen thời Facebook

Trên khắp các diễn đàn, mạng xã hội Facebook, các tín đồ Internet đang "truyền nhau" một đoạn note đầy bức xúc của một cô gái trẻ bị chồng bỏ rơi. "Thật sự đến ngày hôm nay tôi mới biết người đàn ông của mình dù tốt đến đâu nhưng có một người phụ nữ xấu xa đến bên anh ta thì anh ta có thể thay đổi tất cả". Đó là dòng chia sẻ bày tỏ sự tức giận, mất niềm tin của một người vợ bị "cướp chồng".  

Không chỉ viết note, chủ nhân còn đăng ảnh, thông tin cá nhân, số điện thoại của "tình địch" cùng tên, điện thoại và chỗ làm của bố cô ta. Theo đó, nhân vật "cướp chồng" người khác sinh năm 90 quê Yên Bái đang thuê nhà trọ tại Bạch Mai, Hà Nội. Hiện tại, cô này nhận dạy kèm bóng bàn. Bức ảnh "tố cáo" được đăng kèm theo dòng note chụp một cô gái có khuôn mặt ưa nhìn mặc áo thể thao.  

Theo chị, anh chồng còn sang nhà ngoại đánh vợ bất chấp chị đang bế con trên tay. Ngay khi xuất hiện trên mạng, đoạn note nhanh chóng được chia sẻ khắp mạng xã hội. Trên Facebook có tên Mèo Minti, "thiên tình sử" của vợ chồng trên được kể lại khá rõ ràng, chi tiết và thu hút hơn 3.000 lượt like và 850 chia sẻ. Quen nhau 7 năm, yêu nhau gần 4 năm, cả hai mới quyết định cưới. Trước khi thành vợ chồng, cả hai là bạn thân rồi là người yêu. Bạn bè, gia đình cùng người thân hai bên đều tin tưởng và chúc phúc cho đôi vợ chồng trẻ. "Cưới nhau chưa được bao lâu thì việc anh ngoại tình bị đổ bể, gia đình tan nát. Thậm chí lúc mọi việc xảy ra, chị vẫn đang mang bầu một bé gái xinh xắn nay đã được gần 2 tuổi", nickname Mèo Minti viết.  

Một ngày sau khi đăng note chia sẻ, người phụ nữ bị chồng phụ bạc đã gỡ những dòng chia sẻ đó xuống và không quên cảm ơn mọi người đã ủng hộ. Không muốn ôm thù hận suốt đời này, chủ nhân Facebook tỏ ra cao thượng khi tha thứ vì "em ý trẻ người non dạ và ai chẳng từng có lần lầm lỗi". Không chỉ bỏ qua, người vợ đánh ghen ấy còn muốn mở đường "để cho con bé kia có cơ hội làm lại cuộc đời" bởi "sáng nay em ý đã khóc trước mặt mình và xin lỗi".  
Những chuyện xôn xao nhất mạng xã hội tuần qua 9
Giờ đây, Facebook cũng trở thành nơi để "đánh ghen"

Chia sẻ