Đàn bà 30, vẻ đẹp "tái sinh" mà con gái 18 gồng mình cũng không bì kịp

Trang Linh,
Chia sẻ

Hơn ai hết, những phụ nữ đang trải qua tuổi 30 rực rỡ tự hào về mình, và họ tin rằng, mình đang ở giai đoạn tuyệt vời nhất của cuộc đời phụ nữ. Họ hãnh diện với vẻ đẹp "tái sinh" mà con gái 18 có gồng mình lên cũng không bì kịp.

Phụ nữ tuổi 30 ngọt như mật

Đã bước sang đoạn giữa của tuổi 30 nhưng người mẹ một con Đinh Thu Hạnh (Phó Giám đốc Trung tâm đào tạo và Phát triển Nguồn nhân lực Cộng đồng, là mẹ một con) vẫn giữa được dáng vóc gọn ghẽ và gương mặt thanh xuân như một nữ sinh. Chị không ngần ngại khoe tuổi của mình, trái lại, còn rất tự hào khi mình đang là một phụ nữ 30+. Chị bảo, phụ nữ tuổi 30 ngọt như mật, ngọt ngào từ nhan sắc, cách ứng xử khéo léo cũng như chất nữ tính tỏa ra từ họ.

Nếu được hoán đổi, mình sẽ không quay về thuở 18 đâu, dù nhiều người cho rằng, vẻ đẹp trong thời thanh xuân tươi trẻ khi đó rất tuyệt vời. Mình thì tin rằng, mình đang xinh đẹp nhất (cười lớn)” – chị hóm hỉnh chia sẻ.

phụ nữ tuổi 30
Bà mẹ một con, doanh nhân xinh đẹp Đinh Thu Hạnh tin rằng, mình đang ở giai đoạn tuyệt vời nhất.

Bà mẹ trẻ trung này tâm sự: “Thời 18, mình “ngố” vô cùng, mọi hành động đều bột phát, ích kỷ, coi bản thân là trung tâm. Giờ, khi đã ngoài 30, mình thực sự trưởng thành cả về trí tuệ lẫn nhan sắc. Đương nhiên, phụ nữ đến tầm tuổi này khó tránh khỏi những dấu vết của tuổi tác, “hậu quả” của những lần sinh nở. Không ít người bị tự ti về ngoại hình của mình và mơ ước được quay lại thời son trẻ, nhưng đó là một suy nghĩ không nên có. Để mình bật mí bí quyết luôn trẻ trung của mình nhé: mình tự hài lòng với cuộc sống ở mức độ nhất định, luôn tươi cười, không để bản thân rơi vào tâm trạng buồn chán. Mình hạnh phúc, vì thế mình xinh đẹp”.

phụ nữ tuổi 30
Phụ nữ tuổi 30 có những tài sản vô giá.

Suy cho cùng, gái 18 có tuổi trẻ, còn chúng ta, những phụ nữ 30 có đủ thứ tài sản: quá khứ, gia đình, sự nghiệp, tiền bạc, danh vọng, kiến thức…  những thứ mà tuổi trẻ luôn khao khát và phải nỗ lực để đạt được. Vậy thì, thay vì ngồi ngắm những bức ảnh thời trẻ với thái độ ủ dột kiểu thời gian đã làm tôi phai tàn, hãy yêu hiện tại của bản thân và hãnh diện vì mình đã tiến xa như thế nào, chỉ trong hơn chục năm” – chị nói.

Khi 30, tôi nhận ra chính mình

Với chị Trần Lan Hương (giáo viên Yoga và Thiền, chuyên gia Tư vấn Huấn luyện Dinh dưỡng và Sức khỏe đầu tiên tại Việt Nam), tuổi 30 dường như là thời điểm chị “tái sinh”. Hơn 30, đó là khi chị đột ngột từ bỏ những công việc đáng mơ ước với vị trí cao và thu nhập trong mơ như chuyên viên phân tích đầu tư, chuyên viên kinh tế của Tổng lãnh sự quán Mỹ tại thành phố Hồ Chí Minh, Giám đốc đầu tư quỹ Hỗ trợ doanh nghiệp vừa và nhỏ SEAF (Mỹ), chuyên gia tư vấn ngân hàng… để đi tìm sức khỏe và hạnh phúc thực thụ. 

Chị kể: “Khi 30, tôi cảm thấy mình may mắn khi nhận ra được hạnh phúc đích thực là gì, tìm ra mục đích sống và một phong cách sống mơ ước, thông qua thực hành Yoga và Thiền. Tôi đã nhìn lại những sự kiện lớn nhỏ đã qua trong cuộc đời mình với một con mắt hoàn toàn khác. Có những điều trước đây tôi nghĩ là không may thì giờ đó lại là những điều tôi biết ơn nhất, và những điều mình vốn đã thấy là may mắn thì giờ càng thêm trân quý”.

phụ nữ tuổi 30
Khi ở độ tuổi 30+, chị Lan Hương tìm thấy một hạnh phúc khác ngoài tiền bạc và danh vọng.

Hiện tại, với công việc của mình, chị đang truyền cảm hứng cho rất nhiều phụ nữ tuổi 30 khác – những người đang đối mặt với hàng loạt vấn đề rắc rối trong cuộc sống. Chị Lan Hương cho rằng, tuổi 30 “ăn đứt” 18 về vẻ đẹp trí tuệ và tâm hồn, tất nhiên, nếu được nuôi dưỡng và phát triển đúng cách. “Cô gái 18 như một nụ hoa hé nở nhưng ít hương thơm, còn phụ nữ 30 là bông hoa đang độ chín rực rỡ và tỏa hương nồng nàn. Những trải nghiệm trong cuộc sống làm sâu sắc hơn tâm hồn người phụ nữ tuổi 30. Nếu bạn để ý, ở tuổi này, họ biết cách chăm sóc bản thân hơn, hiểu biết hơn về bản thân mình, về người khác và về thế giới xung quanh, nên biết cách cư xử tinh tế, giao tiếp tự tin và duyên dáng hơn” – chị nhận định. 

phụ nữ tuổi 30
Tuổi 30 "ăn đứt" 18, nhưng cũng cần học ở tuổi trẻ tinh thần phiêu lưu, dám thay đổi để hạnh phúc.

Tuy nhiên, chị cũng nhắc nhở: “Dù ở tuổi nào, điều quan trọng nhất là bạn có ưu tiên chính mình hay không, hay tự đặt mình sau tất cả những thứ khác: chồng, con, sự nghiệp... và tự dối mình rằng "tôi sẽ hạnh phúc khi nhìn thấy những người thân hạnh phúc", trong khi bạn phải hy sinh sở thích và ước mơ của mình. Bạn sẽ không bao giờ tìm thấy hạnh phúc bền vững nếu bạn cứ đi tìm kiếm nó ở bên ngoài. Hãy liên tục làm giàu hơn đời sống nội tâm thông qua học hỏi và trải nghiệm những điều mới mẻ. Đừng sợ sự thay đổi, cho dù nó là một thói quen khó bỏ, một công việc không phù hợp, một chỗ ở bất tiện hay thậm chí cả một người bạn đời "không cùng nhìn về một hướng". Sự thay đổi luôn đi kèm với nỗi sợ, và để vượt qua nó, phụ nữ tuổi 30 cần học ở những cô gái trẻ tinh thần sẵn sàng phiêu lưu và đột phá”.

Tuổi 18, dẫu có “gồng mình” cũng không bằng 30

Vừa chạm ngưỡng 30, chị Tô Hồng Vân (tác giả sách thiếu nhi, biệt danh Vịt Mẹ, là mẹ của 3 cô con gái) cho rằng, những phụ nữ ở lứa tuổi mình có sức hút của sự đằm thắm - vẫn "thắm" tươi, rạng rỡ mà lại có thêm sự "đằm", điềm tĩnh và chín chắn – thứ mà tuổi 18 dù có "gồng mình" đến đâu cũng không có được. Ngược lại, dù đã trải qua thăng trầm, nếu vẫn biết yêu quý và chăm sóc bản thân thì nét đẹp tuổi xuân vẫn đồng hành với phụ nữ tuổi 30.

phụ nữ tuổi 30
Người mẹ 3 con này tin rằng, dù 18 hay 30, phụ nữ cần học cách yêu thương bản thân.

Khi 30, niềm tự hào lớn nhất của tôi là đã định hình được đam mê và năng lực, sở trường của bản thân, việc xác định được 2 yếu tố - cái mình "yêu" và điều mình "có thể" làm giúp tôi đưa ra được những quyết định, những sự lựa chọn phù hợp trong cuộc sống”. Phụ nữ cũng như hoa, nếu tự tin, yêu mình và biết chăm sóc, chẳng loài hoa nào lại không rực rỡ, dù nó nở đầu mùa hay cuối vụ” – chị nói về tuổi thanh xuân mới của mình như thế.

Khi 30, chúng ta rất… đàn bà

Với chị Nguyễn Yên Châu (biệt danh Châu Ny, Giám đốc thương hiệu thời trang ChauNy Design và BB, là mẹ của 3 cô con gái), không còn gì phải bàn cãi, phụ nữ tuổi từ 30 - 35 không chỉ có chiều sâu tâm hồn mà còn là sự rực rỡ của hình thể. Cơ thể họ tỏa ra sức hấp dẫn, nhất là khi nhìn đằng sau, ta sẽ thấy rất rõ độ cong của eo và mông mà chỉ có phụ nữ tầm tuổi này mới có.

phụ nữ tuổi 30
"Tôi đón nhận tuổi 30 với một chút hụt hẫng, nhưng chưa bao giờ hết tự hào vì những gì mình đã làm".

Châu Ny cắt nghĩa tuổi 30 rất ngọt ngào thế này: “Tuổi 30 có ánh nhìn rất đẹp và sâu. Tôi đã ngắm rất nhiều người đàn bà tuổi 30, thấy những khoảng lặng của họ, lúc đó trông họ rất đẹp, tự tin và có gì đó cực kỳ… đàn bà. Họ đã hết “nhí nhảnh”, và sự vui vẻ của họ nằm ở cái hóm hỉnh của một cái đầu thông minh, nhiều kiến thức xã hội. Vẻ đẹp lúc đó là vẻ đẹp từ trong toả ra, vẻ đẹp của sự thành công, hạnh phúc.

Phụ nữ 30 đã gặt hái được chút ít thành công, trải qua cả hạnh phúc hoặc đau khổ mà tuổi 18 không biết tới. Họ đã hết sốc nổi, không còn thần tượng hôn nhân hay tình yêu, mà họ thực tế hơn, biết cách giữ gìn hạnh phúc đang có trong tầm tay. Họ có nhiều kiến thức và trải nghiệm để có những cuộc nói chuyện thú vị, sâu sắc. Họ nhìn đời bình tâm và chậm rãi hơn, họ biết cách tìm cho mình những niềm vui và tự lập trong cuộc sống. Sự độc lập, cá tính đó cũng đã khiến người đàn bà tuổi 30 trở thành một biểu tượng của vẻ đẹp bí ẩn
”.

phụ nữ tuổi 30
Sự độc lập, cá tính đã khiến người đàn bà tuổi 30 trở thành một biểu tượng của vẻ đẹp bí ẩn.

Châu Ny bảo, chị yêu mọi mốc thời gian trong cuộc đời mình. “Năm 18 tôi bắt đầu học đại học. Tôi bắt đầu cuộc sống gia đình năm 27 tuổi, bắt đầu công ty riêng năm 28 tuổi. 30 tuổi sinh con thứ 2, và công ty bắt đầu vào giai đoạn phát triển rất tốt. Đó là một trong những thời điểm toàn diện nhất kể cả về gia đình lẫn sự nghiệp của tôi. Dù đón nhận tuổi 30 với một chút hụt hẫng vì “con số”, nhưng chưa bao giờ tôi hết tự hào vì những gì mình đã cố gắng trong suốt quãng thời gian qua.

Mỗi lứa tuổi có những thế mạnh riêng, và tôi chưa bao giờ thiếu tự tin, cho dù ở lứa tuổi nào. Cho đến bây giờ, khi đã ngấp nghé tuổi U40, (một tuổi 30 khác, như một người bạn của tôi nói), tôi vẫn luôn ngưỡng mộ sự trẻ trung, đáng yêu, nhiệt huyết, và cả việc được những chàng thiếu niên vây quanh của những cô gái 18. Tôi luôn muốn nói với họ, những cô gái trẻ, hãy cứ yêu đi, cứ cháy hết mình đi, cứ sống thật đam mê với những hoài bão của mình, vì bạn cần như thế để có một tuổi 30 đẹp hơn và rực rỡ hơn. Đừng sống ở tuổi 18 như những người đàn bà 30.

phụ nữ tuổi 30
Hãy sống hết mình từ khi 18 tuổi để có một tuổi 30 đẹp và rực rỡ.

Còn khi đã chạm ngưỡng “tam thập nhi lập”, tuổi 30 là một cái mốc để bạn nhìn lại cuộc sống của mình. Kể cả tốt hay xấu, hạnh phúc nhiều hay đau khổ nhiều hơn, không thời điểm nào tốt hơn lúc này, hãy xốc lại cuộc sống của chính mình. Phụ nữ tuổi 30 đã thành “đàn bà” chính hiệu, hãy tin tôi, các bạn đang ở trong giai đoạn đẹp nhất của một người phụ nữ. Đừng bó mình trong 4 bức tường, đừng ngồi một chỗ than thở, hãy đứng dậy ra ngoài và toả sáng, hãy sử dụng những điểm mạnh tuyệt vời của cơ thể, ánh mắt, nụ cười của mình, mặc những bộ cánh phù hợp nhất, bạn sẽ thấy có vô vàn ánh mắt nhìn theo. Và chúc các bạn hãy giữ mãi tuổi 30 này cho dù 10, hay 20 năm sau nhé!”

phụ nữ tuổi 30
Phụ nữ tuổi 30, hãy sử dụng những điểm mạnh tuyệt vời của cơ thể, ánh mắt, nụ cười, bạn sẽ thấy vô vàn ánh mắt nhìn theo.

Chia sẻ