Kỳ thi đại học 2012

Bố mẹ “bạc mặt” đội mưa chờ con trong ngày thi cuối

Mây Trinh, Chí Toàn,
Chia sẻ

Sau ngày thi đầu tiên với hai môn Toán, Lý, hôm nay, các thí sinh bước vào thi môn Hóa (khối A, A1) và Vẽ (khối V), kết thúc kỳ thi tuyển sinh Đại học đợt 1.

Trong khoảng 90 phút nóng lòng chờ con, có người thì tranh thủ làm một giấc, lại có vị phụ huynh lúc đó mới tìm cho mình một góc khuất để kiếm chiếc bánh mỳ hay gói xôi ăn lót dạ. Cơn mưa to bất ngờ lúc 8h sáng khiến các phụ huynh phải chịu cảnh đội mưa chờ con.

Cầm gói xôi trong tay, bác Thắng (Hà Nội) tâm sự: “Hai ông cháu lục đục dậy từ 4h sáng, mất 1 tiếng mới xuống được đây. Ngày hôm qua cháu làm khá ổn, được một nửa nên hôm nay cũng thấy yên tâm phần nào”.

Bác Thắng tranh thủ ăn xôi lót dạ buổi sáng


"Vác" sẵn hành lý chỉ đợi con thi xong là về quê


Nhiều phụ huynh đã mang sẵn áo mưa đề phòng trời mưa như mấy ngày qua





 
Phụ huynh ngồi dưới mưa chờ con

Con làm bài trong phòng thi, còn bố mẹ ở ngoài cũng nóng lòng như lửa đốt. Chốc chốc các vị phụ huynh lại đưa tay lên xem giờ với vẻ sốt ruột. Ai cũng chung tâm trạng bồn chồn, thấp thỏm không yên. Tuy nhiên, so với ngày hôm qua thì hôm nay, tâm lý của các ông bố bà mẹ cùng thí sinh đều đã được “cởi trói”, thoải mái hơn rất nhiều. Tại Hội đồng thi Học viện Báo chí Tuyên truyền, Đại học Sư phạm Hà Nội..., nhiều phụ huynh ở xa đã gói ghém sẵn hành lý mang theo để lát con thi xong ra thẳng bến xe về quê.


8h45, thí sinh ra khỏi phòng thi


Dáo dác tìm con

8h45 cổng trường mở, các vị phụ huynh ùa vào cổng dáo dác tìm con, lực lượng thanh niên tình nguyện và công an đã có mặt kịp thời để đảm bảo không xảy ra tình trạng hỗn loạn.

Tại địa điểm thi Đại học sư phạm Hà Nội, gần như không có hiện tượng thí sinh ra sớm như buổi thi môn Toán ngày hôm qua. Ở khối A1, đề thi môn Anh được các thí sinh cho là hơi dài, còn môn Hóa thì các em nhận xét là khá bình thường, vừa với khả năng.








Nụ cười hớn hở của ông bố lúc đón con


Đón con...

Phần vì đây là môn thi trắc nghiệm, lại là môn cuối nên hầu hết các em đều có tâm trạng khá thoải mái, tươi tỉnh.

Thí sinh Nguyễn Thị Mừng (Thanh Hóa) cho hay: “Em làm được hơn một nửa, kết quả như vậy cũng khá ổn. Em sẽ cố gắng ở kì thi đợt 2 vào trường Ngoại ngữ để có kết quả tốt hơn".

Ngay khi kì thi vừa kết thúc, nhiều vị phụ huynh và thí sinh đã lập tức ra bến xe để về quê, chấm dứt mấy ngày thi căng thẳng ở Hà Nội vừa qua.


Bác Lâm (Bắc Ninh) không khỏi sốt ruột khi chờ mãi vẫn chưa thấy cháu ra






Không quên mang theo luôn hành lý để lên xe về quê

Tay xách túi hành lý, Cô Lan (Thanh Hóa) cho biết: “Con đi thi mà bố mẹ còn sốt ruột hơn. Hai mẹ con tá túc nhờ một người quen ở ngoài này. Chỗ trọ không được gần trường cho lắm nên hai hôm nay phải bắt taxi để đưa cháu đi thi. Dù sao cháu cũng thi xong, tôi nhẹ nhõm đi bao nhiêu. Giờ hai mẹ con ra thẳng bến Giáp Bát rồi về quê luôn cho thoải mái. Với lại ở lại Hà Nội ngày nào còn chết tiền ngày đó.”

Thí sinh Trần Văn Tú (Hải Dương) bày tỏ tiếc nuối: "Em làm không được tốt cho lắm, chỉ chắc chắn được có 1/3. Có nhiều câu nhắm mắt đánh đại". Đứng bên cạnh, chị Trần Thị Phố, phụ huynh thí sinh vỗ nhẹ vào vai con an ủi: “Kết quả hôm qua khá khả quan. Hôm nay môn Hóa không phải sở trường của cháu.”


Phần đông các em có tâm lý khá thoải mái



Trái lại, em Nguyễn Ngọc Anh (Ba Đình, Hà Nội) lại cảm thấy khá nhẹ nhõm. Khối “đinh” của Anh vẫn là khối D cho nên kết quả khối A không phải mục tiêu hàng đầu của em. Vừa đội mũ bảo hiểm cho con, anh Toàn – bố Ngọc Anh vừa chia sẻ: “Dù sao kỳ thi cũng đã kết thúc trọn vẹn. Kết quả ra sao cũng được miễn là cháu đã cố gắng hết sức mình. Cái chính vẫn là tập trung chiến đấu ở kì thi tuyển đợt 2 sắp tới.”

Chia sẻ