Phụ huynh lo lắng trước môn thi đầu tiên của sĩ tử

PV,
Chia sẻ

Sáng nay (4/7), hơn 600.000 thí sinh trên cả nước bước vào kỳ thi Đại học với môn Toán. Trong khi sĩ tử tỏ ra lạc quan vì thời tiết hôm nay khá mát mẻ, thì các phụ huynh vẫn không khỏi lo lắng và căng thẳng.

Sáng nay, 4/7, hơn 600 000 thí sinh cả nước cùng bước vào kì thi Đại học đầy cam go. Kỳ thi tuyển sinh Đại học đợt I khối A, A1 và V sẽ diễn ra trong hai ngày từ 4 đến 5/7/2012.

Ngay từ 5h sáng, đường phố thủ đô đã nhộn nhịp hơn so với ngày thường, phần đông là phụ huynh đưa con đi thi. Sau trận mưa những ngày qua, thời tiết Hà Nội đầu giờ sáng nay khá mát mẻ và dễ chịu.


Phụ huynh đưa con đi thi kín đường

Tại hội đồng thi Đại học Bách khoa Hà Nội, ngay từ sáng sớm tinh mơ rất đông phụ huynh và học sinh đã đứng kín đường.

Năm nay kỳ thi Đại học diễn ra vào giữa tuần cho nên lượng phương tiện lưu thông lớn. Tuy nhiên, nhờ sự có mặt kịp thời của lực lượng công an và sinh viên tình nguyện cho nên giao thông vẫn được đảm bảo thông suốt.


Bố đưa con đi ăn sáng và không quên dặn dò


Người mẹ này đang nhắc con xem có quên thứ gì không


Vừa ăn vừa động viên con thi thật tốt

Nhiều ông bố bà mẹ vượt hàng ngàn cây số đưa con về thành phố dự thi. Giữ chặt chiếc ba lô bên người, cô Hồng (Tĩnh Gia, Thanh Hóa) chia sẻ: "Cả gia tài của hai mẹ con đều ở đây. Con đi thi mẹ ở ngoài sốt ruột không kém, đứng ngồi chẳng yên. Phòng trọ đông người để ở nhà không yên tâm nên cô cứ phải kè kè bên mình như thế này. ”

Cô chia sẻ thêm: “Trước lúc vào phòng thi mẹ đã dặn dò con mang theo giấy bút đầy đủ, không để quên thứ gì. Cô cũng dặn cháu cố gắng bình tĩnh làm bài, mong sao đạt kết quả tốt nhất.”

Nét lo lắng, bồn chồn, thấp thỏm hiện rõ trên khuôn mặt của cả thí sinh và phụ huynh. 6h30 thí sinh bắt đầu vào làm thủ tục để chuẩn bị thi môn đầu tiên. Phải đợi đến lúc này khi thí sinh đã yên vị trong phòng thi thì các vị phụ huynh mới phần nào thấy an tâm. Khi đó có nhiều ông bố bà mẹ mới bắt đầu lục đục đi ăn sáng, có người lại tranh thủ làm một giấc ngay trên yên xe.


Ông bố này đang dặn dò con gái cẩn thận


Tháp tùng con vào tận cổng trong

Tại điểm thi trường Đại học Xây dựng Hà Nội, hầu hết đều có tâm lý lo lắng cho lần “vượt vũ môn” quan trọng này nên gần như không có tình trạng thí sinh đến muộn trong ngày thi đầu tiên.

Cùng chung tâm sự với cô Hồng là chị Hải (Móng Cái, Quảng Ninh), đưa cậu con út thi vào Đại học Xây dựng cho hay: “Bố mẹ nào đưa con đi cũng mong con đỗ đạt khỏi bõ công 12 năm đèn sách. Hôm qua mình đã nhắc con đi ngủ sớm. Nhưng phần vì lạ nhà, phần vì lo cho nên cả hai mẹ con đều mất ngủ. Sáng dậy sớm mua cho con gói xôi trước cổng trường để thằng bé ăn còn có sức mà làm bài. Mẹ thì thế nào cũng được chứ không thể để con vác bụng đói vào phòng thi.”


Dõi theo con vào trường


Con đã vào thi, nhưng mẹ vẫn chưa hết lo lắng


Nhiều phụ huynh quyết định ở lại chờ con thi xong chứ không ra về


Những gương mặt căng thẳng vì lo lắng


Và cùng cầu cho con thi thật may mắn
Chia sẻ