Thi đại học 2012

Sau buổi thi Toán, phụ huynh sốt sắng đưa con đi "nạp năng lượng"

Thanh Hải - Ảnh: Chí Toàn,
Chia sẻ

Kết thúc buổi thi môn toán, phụ huynh nhanh chóng đưa con đi ăn và tìm chỗ nghỉ lưng qua trưa, để chờ đến buổi thi Vật lý vào đầu giờ chiều.




Khi giờ thi môn Toán sắp kết thúc, rất nhiều phụ huynh đã có mặt tại cổng trường 
Đại học Giao thông Vận tải để chờ đón con


Gương mặt đầy lo lắng của một ông bố, mong cho con làm được bài


Ông bố này đang suy tư nghe cậu con trai "báo cáo" tình hình thi cử


Nghe con gái vui vẻ luyên thuyên


Cười rạng rỡ vì con làm được bài


Một "phụ huynh trẻ" xót xa vì em gái òa khóc ngay khi ra khỏi cổng trường


Thẫn thờ vì con thi không được như mong muốn

Sau khi đón con và nghe con "báo cáo" tình hình thi môn toán, phụ huynh nhanh chóng đưa con đi ăn để "nạp thêm năng lượng" cho "trận chiến" với môn vật lý vào chiều nay. Những quán cơm bình dân ven đường, gần trường hay địa điểm thi là sự lựa chọn hàng đầu của đa phần phụ huynh ngoại tỉnh, không thông thạo đường phố Thủ đô.


Cơm bình dân đông khách


Các phụ huynh hơi giật mình vì giá cơm hôm nay "chát" quá




Giờ cơm trưa, phụ huynh tranh thủ động viên con

Rất nhiều trường hợp phụ huynh không thuê được chỗ trọ ở gần địa điểm thi, phải thuê xa, sợ tắc đường nên buổi trưa không dám về chỗ trọ, đành ăn cơm hộp hoặc cơm “bụi” và tá túc tại các quán nước vỉa hè gần địa điểm thi, các công viên. Nhiều người khác lại may mắn tìm được các ngôi chùa gần trường thi để xin nghỉ lại.

Phụ huynh Phạm Thị Thúy mẹ của thí sinh Trần Tú Hoa, thi vào Học viện Ngoại giao, cho biết: “Buổi trưa, hai mẹ con mua cơm hộp vào chùa Láng, xin chùa cho nghỉ nhờ. Trong khi đó rất nhiều phụ huynh đưa con vào trường thi để ngả lưng và tiện cho buổi thi chiều.




Phụ huynh đưa con vào sân chùa Láng xin nhờ nghỉ trưa




Bố mẹ nghỉ trưa, con tranh thủ ôn lại bài








Khuôn viên trường Đại học Ngoại thương trở thành một nơi nghỉ trưa khá lý tưởng

Chia sẻ