Đôi giày lệch size hoàn hảo

Thúy Du,
Chia sẻ

“Phải tìm cách khắc phục, sửa chữa để ‘đôi giày’ mang tên là “chồng” ở nhà kia trở nên ngày một hòa hợp với mình hơn. Phải biến chồng thành đôi giày lệch size hoàn hảo mới được!” - nàng nghĩ bụng.

Nàng yêu những đôi giày xinh xắn, hợp thời trang vô cùng và nàng cũng rất kĩ càng trong việc chọn giày. Nàng hay mua giày online, vừa tiện lợi mà giá lại “mềm” hơn mua ở ngoài. Mỗi lần mua, nàng đều ngắm lên ngắm xuống và thường mua ở những địa chỉ quen thuộc, nên đa phần là rất ưng ý.
 
Nhưng cũng có đôi khi, chẳng hiểu sao nàng đã đặt đúng size rồi mà về đi lại bị hơi chật. Chắc là do lỗi kĩ thuật. Có khi lại cũng chẳng hiểu sao nốt, nàng đặt nhầm size, thế là về bị rộng, thừa một khoảng nhỏ khiến nàng không thể nào diện được, mặc dù thích lắm lắm.
 
Xử lý sao với những đôi giày ấy đây? Bỏ đi thì quá uổng phí, tiền mình mua, công mình đặt về chứ có đi xin được đâu?! Bán lại cho người khác thì nàng không nỡ, vì nàng trót “tương tư” kiểu dáng ấy rồi!
 
Nàng ngẫm nghĩ mãi mà chưa tìm ra cách giải quyết. Cuối cùng, nàng mang vấn đề đi trưng cầu ý kiến của đám bạn thì đa phần mọi người khuyên nên đệm thêm ở phần gót chân, hoặc mua lót thêm ở đáy. Có người còn giới thiệu cho nàng loại đệm silicon trong suốt nhìn không phát hiện ra nữa cơ.
 
Cá biệt có trường hợp còn đùa, khuyên kiểu mẹ ghẻ trong truyện cổ tích là gọt bớt chân đi nếu chật. Chung quy lại là không một ai khuyên vứt đi cả!
 
Nàng thấy những lời khuyên quá chí lí liền áp dụng ngay. Đôi nào rộng nàng đi lót thêm, chỉ cần một miếng đệm nhỏ là vừa ngay. Đôi nào chật, nàng mang ra mấy hiệu chuyên sửa chữa giày dép, chả hiệu họ cơi nới, căn kê kiểu gì mà cuối cùng nàng lại đi vừa ngon. Nàng hài lòng và vui sướng vô cùng!

Rồi nàng lấy chồng. Lúc yêu, nàng thấy chàng đúng là một nửa hoàn hảo, ăn rơ và khớp với mình tuyệt đối. Nhưng sau đám cưới, chả hiểu sao chàng tuyệt vời và hợp với nàng của hồi yêu nhau lại có rất nhiều thay đổi khiến nàng choáng váng. Nàng tá hỏa khi phát hiện ra giữa 2 người còn nhiều chỗ vênh vao lắm!

Mâu thuẫn trong cuộc sống hôn nhân bắt đầu nảy sinh như nấm mọc sau mưa. Nàng thì quá chán nản và thất vọng vì chàng không hoàn hảo như nàng nghĩ. Chàng thì nhất quyết rằng, đó mới là con người thật của chàng và mong nàng chấp nhận.

Đôi giày lệch size hoàn hảo 1
Chàng và đàn ông nói chung không hề được "sản xuất" theo size như những đôi giày nàng yêu thích nên chắc chắn nàng khó mà tìm được người đàn ông vừa khít với mình (Ảnh minh họa).

Nàng căng thẳng, stress vô cùng. Cãi vã, tranh luận cũng chẳng thể giải quyết vấn đề mà càng làm không khí gia đình thêm nặng nề. Nàng nhận ra chàng chẳng hề là một nửa hoàn hảo của mình chút nào. Là nàng nhìn nhầm rồi!

Nhiều khi nàng còn muốn bỏ quách đi, chả cần chàng nữa. Chàng "lệch size" thế thì nàng làm sao mà “xài” nổi! Nàng tin mình hoàn toàn có thể “tậu” được anh chồng khác hoàn hảo với mình hơn rất nhiều!

Nàng đi tâm sự, kể lể với những cô bạn chiến hữu. Nhưng đứa nào lấy chồng cũng có chung vấn đề như nàng. Chúng nó còn chưa giải quyết nổi vấn đề của bản thân thì lấy đâu ra lời khuyên cho nàng.

Nàng chán nản, lang thang cả buổi ở khu thương mại nhìn ngắm các cửa hiệu sáng choang, lấp lánh. Bước chân đưa nàng đến một cửa hàng giày. Nhìn những đôi giày được bầy đẹp đẽ, gọn gàng trên giá, nàng bần thần nhớ lại thói quen mua hàng online của mình hồi con gái.

Nàng ngẩn ngơ đứng nhìn những đôi giày cả buổi. Nàng chợt nghĩ đến những đôi giày không đi vừa chân của mình. Thì ra đã lâu lắm rồi nàng không còn mua phải những đôi giày kiểu như thế nữa. Vì từ khi lấy chàng, chàng hay tháp tùng nàng đi mua sắm, đến tận cửa hàng chọn lựa, đi thử khi nào thấy thật ưng ý mới mua.

Nàng nhận ra, đối với những đôi giày lệch size ấy, nàng vẫn có thể điều chỉnh để sử dụng chúng một cách ngon lành, biến chúng thành những đôi giày lệch-size-hoàn-hảo cơ mà. Nàng không hề bỏ phí, cho dù chỉ cần nàng muốn, nàng có thể mua đôi khác đúng size hơn.

Và nàng nghĩ về chàng - một con người, một cá thể độc lập và có cá tính riêng. Chàng và đàn ông nói chung không hề được "sản xuất" theo size như những đôi giày nàng yêu thích nên chắc chắn nàng khó mà tìm được người đàn ông vừa khít với mình, có khi là không bao giờ tìm thấy. Nếu bỏ chàng mà đi tìm người đàn ông khác, cũng vẫn sẽ có độ lệch và cong vênh nhất định như chàng mà thôi!

Nàng nhớ ở đâu đã có ai nói, trên đời này làm gì có một nửa hoàn hảo nào dành cho mình. Hai con người được nuôi lớn từ những môi trường sống khác hẳn nhau, được giáo dục và trải qua những thăng trầm khác nhau, chắc chắn không bao giờ giống hệt nhau về tất cả. Chỉ là khi yêu, người đàn ông thường có xu hướng chiều và làm mọi việc để khiến phái nữ hài lòng. Và phụ nữ thì hay mơ mộng viển vông về một nửa hoàn hảo dành riêng cho mình mà thôi.

Chỉ cần chồng yêu mình, thật lòng muốn xây dựng một gia đình hạnh phúc với mình thì những cong vênh không khớp sẽ được đôi bên 2 người dần dần điều chỉnh. Nếu vẫn còn chưa khớp hoàn toàn thì âu đó là thực tế cuộc sống mà chúng ta nên chấp nhận. Vì trên đời làm gì có cái gì là tuyệt đối đâu!

“Chả ai muốn vứt đôi giày đẹp mới mua cho chỉ vì nó rộng chút xíu, chật tí tẹo. Trừ phi nó quá bé hoặc quá to so với cỡ chân của mình, không thể cứu vãn được thì mới đem bỏ hoặc mang cho người khác. 

Lấy chồng cũng như thế thôi, không thể cứ lấy nhau rồi thấy lệch chút là bỏ. Phải tìm cách khắc phục, sửa chữa để ‘đôi giày’ mang tên là “chồng” ở nhà kia trở nên ngày một hòa hợp với mình hơn. Phải biến chồng thành đôi giày lệch size hoàn hảo mới được!” - nàng nghĩ bụng.



Quả nhiên, việc "nâng cấp" vợ đã mang lại công hiệu thần kì. Vợ lại “ngon” như lúc ban đầu, lại ngọt ngào dịu dàng và cho chàng những giây phút thần tiên.
Đôi giày lệch size hoàn hảo 2
Chia sẻ