Dàn sao "Bố ơi mình đi đâu thế" bắt đầu nảy sinh xung đột

Crissi,
Chia sẻ

Trong tập 25 "Bố ơi! Mình đi đâu thế?", do quá mệt mỏi và nghĩ rằng chiếc xe kẹt trong cát không thể cứu vãn, các bố bắt đầu nảy sinh bất đồng quan điểm khiến không khí trở nên căng thẳng.

Tập 25 của chương trình truyền hình Bố ơi! Mình đi đâu thế? lên sóng ngày 3/2/2018 tiếp tục với chuyến phiêu lưu của 4 cặp bố con bao gồm: Bố Nguyễn Hải Phong và bé Xì Trum, bố Hồng Phúc và bé Chíp Sún, bố Tiến Lộc và bé Kitty, bố Yên Lam và bé Bào Ngư. Sau một đêm ngủ lều ở biển, các bố tiếp tục bắt tay vào công cuộc cứu xe thoát khỏi bãi cát lún. Tuy nhiên giữa các bố lại xảy ra chút bất đồng quan điểm về việc có nhờ ekip sản xuất đến giúp để đẩy xe ra đường hay không.

Dàn sao Bố ơi mình đi đâu thế bắt đầu nảy sinh xung đột - Ảnh 1.

Sau một đêm ngủ ở biển, các bố lại tiếp tục đối mặt với chiếc xe lún trong cát.

Trong khi bố Lộc và bố Phúc đồng ý để ekip sang giúp, đổi lại họ sẽ mất đi bình nước uống thì bố Nguyễn Hải Phong lại kịch liệt phản đối. Anh cho rằng nếu đổi bình nước đi thì họ sẽ không còn gì để uống. Tình hình xe cũng không hẳn là quá tệ bởi nếu các bố đồng lòng, hợp sức cùng nhau đào cát và tìm cách thì có thể cứu vãn được tình hình.

Dàn sao Bố ơi mình đi đâu thế bắt đầu nảy sinh xung đột - Ảnh 2.

Bố Phúc và bố Lộc sau một hồi đào cát mệt nghỉ thì quyết định đình công và không làm nữa, đi tìm người giúp đỡ.

Sau một hồi đào cát mệt nghỉ, bố Phúc và bố Lộc quyết định đình công và đòi hỏi bố Lam đưa ra quyết định xem có nên mang nước uống đi đổi để nhận được sự giúp đỡ hay không. Trong đêm hôm trước, khi các bố ngồi lại với nhau bàn về cách nuôi dạy con thì có người góp ý rằng nếu các con của họ muốn thử làm gì thì cứ để cho bé thử sức. Yên Lam cũng suy nghĩ điều tương tự trong trường hợp này. Bởi vì Nguyễn Hải Phong muốn thử đào cát, chèn đá vào bánh xe để chạy ra khỏi cát nên anh ủng hộ việc làm này của Phong. Dù sao thì cứ để bố Phong thử một lần, nếu không được thì mới nghĩ đến việc mang nước đi đổi.

Tuy đã nghe giải thích kỹ càng nhưng bố Lộc và bố Phúc vẫn có vẻ không đồng ý và hài lòng cho lắm. Sau một hồi cố gắng, chiếc xe quả thật đã có khởi sắc. Tuy nhiên chỉ chạy được một đoạn thoát khỏi hố cát cũ, xe lại tiếp tục rơi vào một hố cát mới. Lúc này, các bố bắt đầu tuyệt vọng thật sự. Nhìn thấy sự cố gắng của cả 4 bố, ekip sản xuất quyết định ra tay giúp đỡ mà không lấy đi bình nước uống của họ nữa.

Dàn sao Bố ơi mình đi đâu thế bắt đầu nảy sinh xung đột - Ảnh 3.

Sau khi bố Phúc và bố Lộc từ bỏ, bố Phong và bố Lam vẫn kiên trì đào cát, chèn đá vào để giải cứu xe.

Qua chuyện này, Nguyễn Hải Phong chia sẻ rằng anh có cảm giác thành tựu và vô cùng vui mừng. Bởi trong giây phút quyết định, anh đã giữ vững lập trường của mình và tìm ra cách giải quyết sự việc. Cũng trong thời điểm các thành viên khác tuyệt vọng thì anh là người tìm ra cách vực dậy tinh thần của 2 thành viên kia là bố Hồng Phúc và bố Tiến Lộc.

Về phía các nhóc tì, Kitty và Xì Trum sau khi thức dậy không thấy Chíp Sún với Bào Ngư đâu thì nháo nhào đi tìm. Trước đó, Kitty từng sợ nước và không dám băng qua suối nhưng sau khi tự mình can đảm vượt suối, cô bé đã dũng cảm hơn rất nhiều. Lần này, Kitty và Xì Trum đã tự mình vượt sình lầy, vào rừng đi tìm 2 người bạn của mình mà không hề lo sợ hay khóc lóc gì cả.

Dàn sao Bố ơi mình đi đâu thế bắt đầu nảy sinh xung đột - Ảnh 4.

Kitty và Xì Trum trên đường đi tìm 2 người bạn của mình.

Trong khi đó, Chíp Sún và Bào Ngư do thức dậy sớm nên được đặt cách dẫn vào rừng thám hiểm đồng thời học thêm một khóa học cơ bản về kỹ năng đi rừng. 2 cô cậu bé còn được các chú công an trao cho bằng kỷ niệm về khả năng đi rừng cơ bản nữa. Quay trở về làng, cả 4 nhóc tì được giao cho nhiệm vụ quan trọng đó là đứng lớp dạy cho các học sinh trong làng về những gì mình đã được học.

Dàn sao Bố ơi mình đi đâu thế bắt đầu nảy sinh xung đột - Ảnh 5.

Chíp Sún và Bào Ngư được 2 chú công an trao cho tấm bằng kỷ niệm khả năng đi rừng cơ bản.

Dàn sao Bố ơi mình đi đâu thế bắt đầu nảy sinh xung đột - Ảnh 6.

Các bé được giao cho nhiệm vụ đứng lớp và giảng dạy lại những kinh nghiệm mình vừa được học từ các chú công an cho các anh chị học sinh trong làng.

Liệu các bé có đủ sức đứng lớp và truyền lại những bài học mà mình được dạy trong rừng hay không? Các ông bố sẽ tiếp tục đi đâu nữa và chừng nào mới được gặp lại các con? Đón xem tập 26 của Bố ơi! Mình đi đâu thế? phát sóng vào lúc 12g00 ngày 10/2 trên kênh VTV3.

Chia sẻ