Đi phượt "độc lạ" kiểu "Bố ơi!": Không có tiền trong túi, ngủ lều trên cát đón gió biển đêm

Crissi,
Chia sẻ

Trong tập 24 "Bố ơi! Mình đi đâu thế?", các ông bố "của năm" lần đầu được đi phượt với nhau nhưng lại bị chương trình "hành hạ" đến mức suýt gục ngã.

Tập 24 của chương trình truyền hình Bố ơi! Mình đi đâu thế? lên sóng ngày 27/1/2018 tiếp tục với chuyến phiêu lưu của 4 cặp bố con bao gồm: Bố Nguyễn Hải Phong và bé Xì Trum, bố Hồng Phúc và bé Chíp Sún, bố Tiến Lộc và bé Kitty, bố Yên Lam và bé Bào Ngư. Ở tập trước, các ông bố được tặng cho một chiếc xe hơi và cùng nhau đi phượt. Tuy nhiên phượt kiểu các bố thì có vẻ hơi khổ cực. Chẳng những không được cho tiền, điện thoại thì bị tịch thu mà xe còn bị hư giữa đường. Rất may là các bố đã sửa được xe nhưng lại gặp phải một vấn đề nan giải khác đó chính là cắm trại trên bờ biển.

Đi phượt độc lạ kiểu Bố ơi!: Không có tiền trong túi, ngủ lều trên cát đón gió biển đêm - Ảnh 1.

Các bố gặp phải vấn đề lớn khi lỡ chạy vào cát và bị kẹt trong đó không ra được.

Lúc lái xe ra, không chú ý nên các bố đã lỡ bị "sập hố". Bánh xe bị kẹt trong cát không chạy tiếp được nên các bố phải ra sức tìm cách để đẩy bánh xe ra khỏi hố cát. Chưa hết, buổi tối mà ở ngủ ngoài biển thì xác định là gió sẽ thổi phần phần cả đêm. Các bố lại chỉ có mỗi một chiếc lều bằng vải mà còn phải tự tay dựng lên. Tuy khổ cực nhưng bù lại các bố được trải nghiệm một chuyến đi phược "độc", "lạ" và "hành xác".

Đi phượt độc lạ kiểu Bố ơi!: Không có tiền trong túi, ngủ lều trên cát đón gió biển đêm - Ảnh 2.

Buổi tối còn phải ngủ lều ngoài biển đầy khó khăn.

Cũng trong buổi tối ngoài biển hôm đó, các bố đã có một buổi trò chuyện và trao đổi phương pháp nuôi dạy con như thế nào là đúng đắn nhất. Bố Hồng Phúc đặc biệt gửi lời cảm ơn đến chương trình vì nhờ có Bố ơi! Mình đi đâu thế? mà các ông bố mới nhận thức được giữa mình và con có chỗ nào chưa đúng để sửa đổi. Ngoài ra, những trải nghiệm sống tự lập và thử thách khó khăn khác nhau cũng phần nào rèn luyện được sức bền và sự can đảm cho các bé. Các ông bố khác nghe xong đều nhất loạt gật gù đồng ý.

Ngoài ra, bố Phúc cũng chia sẻ một điều rằng ban đầu, anh cảm thấy biểu hiện của Nguyễn Hải Phong có chút chậm chạp và không mấy hài lòng về điều này. Tuy bình thường những tác phẩm âm nhạc của anh đều là những bài hát sôi động, cuồng nhiệt nhưng trong cuộc sống Nguyễn Hải Phong lại là ông bố thong thả và nhẹ nhàng. Về sau bố Phúc mới nhận ra rằng tuy chầm chậm nhưng bố Phong lại rất nghiêm khắc và lại có cách nuôi dạy con riêng, đưa Xì Trum vào khuôn khổ rất tốt.

Không chỉ có bố Phúc mà bố Yên Lam và Tiến Lộc cũng học hỏi được nhiều thứ từ các bố khác. Mỗi người có một cách dạy con riêng, sẽ có cái tốt và có cái chưa tốt. Điều quan trọng là cả 4 ông bố đều biết cách điều chỉnh làm sao để con mình có thể phát triển một cách tốt nhất và rèn luyện đức tính của con mình theo hướng tích cực.

Đi phượt độc lạ kiểu Bố ơi!: Không có tiền trong túi, ngủ lều trên cát đón gió biển đêm - Ảnh 3.

Các ông bố nhờ có đêm ngủ ngoài bờ biển mà được dịp tụ hội, tâm sự với nhau về cách nuôi dạy con.

Quay về với các nhóc tì, sau khi phát hiện Bào Ngư mất tích thì ai nấy đều hoảng hốt chạy đi tìm. Cuối cùng Bào Ngư lại ngồi 1 mình ngoài bến xe buýt chỉ vì cô bé giận Chíp Sún. Cậu chàng đã hứa là sẽ ngủ ngoài đường cùng Bào Ngư xong lại chạy đi tìm người khác xin ở nhờ, bỏ cô bé lại 1 mình nên Bào Ngư mới tức giận đòi bỏ về. Cuối cùng, Chíp phải xin lỗi Bào Ngư và ngỏ lời với cô chủ nhà mình đang ở, xin cho Bào Ngư vào ở cùng. Cô bé cũng rất đảm đang khi phụ giúp chủ nhà nấu ăn rồi còn tự chiên trứng nữa.

Đi phượt độc lạ kiểu Bố ơi!: Không có tiền trong túi, ngủ lều trên cát đón gió biển đêm - Ảnh 4.

Bào Ngư chạy ra bến xe ngồi 1 mình là vì giận dỗi Chíp Sún không giữ lời hứa với mình.

Đi phượt độc lạ kiểu Bố ơi!: Không có tiền trong túi, ngủ lều trên cát đón gió biển đêm - Ảnh 5.

Cuối cùng Bào Ngư cũng được Chíp xin cho vào ở cùng.

Đi phượt độc lạ kiểu Bố ơi!: Không có tiền trong túi, ngủ lều trên cát đón gió biển đêm - Ảnh 6.

Bào Ngư còn tự tay chiên trứng và phụ giúp cô chủ nhà làm đồ ăn tối.

Mãi cho đến tối muộn, các bé cũng giống như các bố, có một buổi họp mặt dưới ánh lửa đêm cùng nhau ôn lại những kỷ niệm cũ trong suốt từ lúc bắt đầu hành trình đến giờ. Cũng vào lúc này, các bé bắt đầu thấy thấm mệt sau cả 1 ngày trời rong ruổi đi tìm nhà xin ở ké và thấy nhớ bố. Bé Bào Ngư đã ra chỗ chiếc rương thần và hỏi xin được ngủ cùng bố Yên Lam vì: "Thiếu cái bụng bự của bố Lam con ngủ không được".

Đi phượt độc lạ kiểu Bố ơi!: Không có tiền trong túi, ngủ lều trên cát đón gió biển đêm - Ảnh 7.

Các nhóc tì cũng được 1 buổi tối "hoài niệm" về những chuyện đã trải qua trên hành trình "Bố ơi! Mình đi đâu thế?".

Đi phượt độc lạ kiểu Bố ơi!: Không có tiền trong túi, ngủ lều trên cát đón gió biển đêm - Ảnh 8.

Bào Ngư khóc vì nhớ bố Lam nên đành phải chạy ra rương thần xin được ngủ cùng bố.

Liệu điều ước của các bé có thành hiện thực hay là không? Các ông bố có được gặp lại con mình sau 1 ngày đi phượt đầy gian nan và khổ cực? Đón xem tập 25 của Bố ơi! Mình đi đâu thế? phát sóng vào lúc 12g00 ngày 3/2 trên kênh VTV3.

Chia sẻ