Xin "ở ké" không thành công, các nhóc tì "Bố ơi" đòi vào rừng kiếm củi xây nhà

Crissi,
Chia sẻ

Trong tập 23 của "Bố ơi! Mình đi đâu thế?", vì không tìm được nhà để ở ké qua đêm, Bào Ngư và Chíp Sún nảy ra ý nghĩ "điên rồ" là sẽ dựng lều hoặc xây nhà bằng những cây củi kiếm được trong rừng.

Tập 23 của chương trình truyền hình Bố ơi! Mình đi đâu thế? lên sóng ngày 20/1/2018 tiếp tục với chuyến phiêu lưu của 4 cặp bố con bao gồm: Bố Nguyễn Hải Phong và bé Xì Trum, bố Hồng Phúc và bé Chíp Sún, bố Tiến Lộc và bé Kitty, bố Yên Lam và bé Bào Ngư. Ở tập trước, Bào Ngư và Kitty đều không tìm được chỗ ở trong khi Xì Trum thì đã tìm được còn Chíp Sún thì rong ruổi đâu đó ngoài đường. Có một người phụ nữ đi ngang qua và đồng ý cho 1 trong 2 bé ở nhờ, cô bé được chọn là Kitty còn Bào Ngư lại phải tiếp tục số phận "không nhà".

Xin ở ké không thành công, các nhóc tì Bố ơi đòi vô rừng kiếm củi xây nhà - Ảnh 1.

Bào Ngư và Chíp Sún là 2 bé duy nhất còn lại không tìm được chỗ ở nhờ.

Mãi cho đến khi Chíp Sún xuất hiện, 2 chị em mới biết là cả 2 đều không có nhà. Chẳng những phải đi xin cơm rồi ngồi ăn ngoài đường, 2 nhóc tì còn nảy ra ý định ngủ luôn bên vệ đường. Không có đồ che nắng, che mưa, Chíp Sún đòi vào rừng kiếm củi ra dựng lều hay xây nhà để ở nhưng sau đó cậu bé đã từ bỏ ý định vì sợ trong rừng có thú dữ.

Xin ở ké không thành công, các nhóc tì Bố ơi đòi vô rừng kiếm củi xây nhà - Ảnh 2.

2 chị em nảy ra ý định dùng củi dựng lều hoặc nhà để ở đỡ.

Những tưởng 2 chị em sẽ luôn kề vai sát cánh, lang bạc khắp nơi thì Chíp Sún lại bất ngờ tìm được niềm vui mới bên những người bạn mới và bỏ quên Bào Ngư. Cô bé bị bỏ rơi nên không biết phải làm gì, cuối cùng, Bào Ngư quyết định mang tất cả hành lý của mình quay trở lại trạm xe buýt ban đầu và ngủ ở đó. Trước khi đi, Bào Ngư không quên viết một lá thư để lại báo tin cho Chíp. Lúc quay về, Chíp tá hỏa vì chị Bào Ngư bỗng dưng biến mất mà hành lý cũng không thấy đâu. Chíp liền đi tìm Kitty và Xì Trum để báo tin dữ.

Trong khi đó, Xì Trum là người đầu tiên tìm được chỗ ở nhờ. Không chỉ được nằm trên giường sung sướng, Xì Trum còn được "miễn" làm việc nhà để đi ngủ. Nhưng vì không buồn ngủ nên cậu bé đi theo cô chủ nhà rửa chén, giặt đồ rồi ra đồng hái cà phê. Phía Kitty cũng không khác là mấy, cô bé được cô chủ nhà chỉ dạy cách rửa chén bát, lau nhà và được cho ăn. Lúc phát hiện Bào Ngư mất tích, qua lời kể của Chíp Sún, cả Xì Trum lẫn Kitty đều hốt hoảng và bị sốc.

Xin ở ké không thành công, các nhóc tì Bố ơi đòi vô rừng kiếm củi xây nhà - Ảnh 3.

Kitty may mắn được người phụ nữ qua đường đồng ý cho ở nhờ.

Xin ở ké không thành công, các nhóc tì Bố ơi đòi vô rừng kiếm củi xây nhà - Ảnh 4.

Xì Trum thì được cho ngủ nghê đàng hoàng.

Xin ở ké không thành công, các nhóc tì Bố ơi đòi vô rừng kiếm củi xây nhà - Ảnh 5.

Phát hiện Bào Ngư biến mất, Xì Trum, Kitty và Chíp Sún đều hốt hoảng. Kitty còn tưởng rằng Bào Ngư bị bắt cóc.

Ở một diễn biến khác, các ông bố sau khi "tốt nghiệp" lớp học nghề may và cắt tóc cấp tốc thì họ lại tiếp tục một chuyến hành trình mới. Nhưng lần này thay vì có tài xế chở thì các bố phải tự mình lái xe. Tiền bạc, điện thoại... tất cả đều bị tịch thu giống như những chuyến đi trước. Tuy nhiên hành trình lần này lại xảy ra khá nhiều trục trặc và khó khăn khiến các bố không khỏi chán nản.

Xin ở ké không thành công, các nhóc tì Bố ơi đòi vô rừng kiếm củi xây nhà - Ảnh 6.

Các bố tiếp tục với chuyến đi mới và phải tự lái xe.

Vì lái xe đường cao tốc nên việc gặp phải những trạm thu phí ở giữa đường là điều không thể tránh khỏi. Không có tiền trong người và bị các cán bộ ở trạm thu phí làm khó, các bố buộc phải xuống xe đi xin những xe khác mỗi xe 10 nghìn rồi gộp lại trả tiền. Tưởng nhiêu đó là đã đủ khổ rồi nhưng không, xe của các bố còn dở chứng giữa đường. Không biết sửa thế nào, lại đang ở giữa quốc lộ, các bố đành phải xuống xe đẩy bộ với hy vọng xe sẽ nổ máy "một cách kỳ diệu".

Xin ở ké không thành công, các nhóc tì Bố ơi đòi vô rừng kiếm củi xây nhà - Ảnh 7.

Đi giữa đường thì xe hư, các bố phải hì hục đẩy bộ.

Chuyến đi của phía các bố và các nhóc tì rồi sẽ về đâu? Bào Ngư đã biến mất như thế nào và liệu các bố có sớm gặp lại các con của mình? Đón xem tập 24 Bố ơi! Mình đi đâu thế? phát sóng vào lúc 12g00 ngày 27/1 trên kênh VTV3.

Chia sẻ