Valentine 2012

Công sở "nhăn mặt" vì dịch vụ thuê người yêu đi Valentine

Quynh Anh,
Chia sẻ

"Đã là người yêu, bạn gái, nói chung là tình cảm, thì không thể có chuyện buôn qua bán lại bằng tiền được..."

2 triệu đồng cho 2 tiếng... có cặp có đôi

Dich vụ cho thuê bạn gái trong buổi tối Valentine đang phất như diều gặp gió. Trong khoảng 1,8 triệu đến 2 triệu đồng, bạn sẽ có một cô bạn thừa khả năng giao tiếp, lại xinh đẹp, biết làm bạn vui và có thể mang đi... khoe bè bạn.

Với lời mời gọi quyến rũ như vậy, không ít chàng trai đã móc hầu bao, xòe tiền để có người khỏa lấp nỗi buồn trong vòng mấy tiếng đồng hồ cho buổi tối lễ Tình nhân không còn cô quạnh. Đồng nghĩa với việc họ cho rằng cái giá 2 triệu đồng cho 2 tiếng để có một người lắng nghe mình nói và giết thời gian trong buổi tối tình nhân là mức giá có thể chấp nhận được.


Thực chất, dịch vụ này đã có từ lâu, tùy vào mục đích của người muốn thuê như: thuê thư kí, thuê đóng giả người yêu... mà sẽ biến tấu theo giá khác nhau. Những ngày cận kề Valentine, giá của dịch vụ đã đội lên khoảng 50% theo đúng tính chất "có mặt mọi lúc, mọi nơi" để đáp ứng yêu cầu của bạn.

Không ít cô gái độc thân cũng nườm nượp đăng ký làm thêm dịch vụ này qua mạng xã hội hoặc đến trực tiếp. Tuy nhiên, không phải ai cũng được chấp nhận, vì vòng tuyển chọn lý lịch, khả năng giao tiếp, ngoại hình... cũng mất nhiều khâu và thời gian.

Được biết, đến nay dịch vụ cho thuê người yêu đã có 4 công ty hoạt động chính thức. Tuy nhiên, mô hình dịch vụ này vẫn nhận được những ý kiến trái chiều của người tiêu dùng.

Công sở "nhăn mặt" vì dịch vụ thuê người yêu

Từ khi ra đời đến nay, dịch vụ cho thuê người yêu luôn nhận được dư luận hai chiều, đặc biệt từ chị em công sở - những người dư dả thời gian để "buôn" chuyện và đưa ra một "rừng" quan điểm. Ý kiến chính của chị em vẫn là: "Đã là người yêu, bạn gái, nói chung là tình cảm, thì không thể có chuyện buôn qua bán lại bằng tiền được. Kể cả bán thời gian có 2 hay 3 tiếng đồng hồ cũng là bán người, dù có tính bằng bạc triệu thì giá trị của tình cảm cũng không thể được định giá bằng đồng tiền được," chị Hương (nhân viên hành chính) cho biết.

Chị Hương khẳng định, không ít cô gái thế hệ cuối 8x, đầu 9x vào công ty thực tập, hoặc mới vào làm chính thức cũng tham gia dịch vụ này. Do đồng lương mới vào còn thấp, lại có ngoại hình nên việc các em trẻ tuổi tận dụng mọi thế mạnh để kiếm thêm đồng ra đồng vào cũng không phải là quá ngạc nhiên. Tuy nhiên, theo chị Hương, còn trẻ thì nên làm những công việc năng động sáng tạo, đừng làm việc gì gây phản cảm, dị nghị trong mắt người khác.

"Thử tưởng tượng hôm nay trưởng phòng gặp em ấy đi với anh này, ngày mai đi với anh khác thì còn ai dám tin tưởng vào em ấy nữa. Chuyện gì chứ đức hạnh của một người con gái mà quy ra thóc như thế thì cũng mệt đấy. Gặp phải người hiểu được thì không sao, chứ ở trong mắt chị em văn phòng chúng tôi thì chẳng trách trở thành chủ đề chúng tôi buôn chuyện," chị Hương bức xúc.

Đồng tình với chị Hương, GĐ công ty cũng chia sẻ: "Nếu mình gặp phải trường hợp nhân viên như vậy, cũng khó xét đoán về tư cách đạo đức. Chưa biết việc làm này hiệu quả thế nào, nhưng nó cũng là một trò đùa với những người xung quanh, đặc biệt là các bậc lớn tuổi."

Vấn đề nằm ở chỗ, có cầu thì mới có cung. Nhu cầu đến từ các chàng trai buồn bã vì tình trạng độc thân quá lâu, hoặc giả phải "kiếm đại" một cô người yêu xinh xắn trong valentine để đóng giả cho bằng bạn bằng bè. Và hơn hết, tâm lý đàn ông luôn nghĩ rằng, việc kể chuyện với một người mới gặp và có thể chẳng bao giờ gặp lại sẽ tốt hơn nhiều so với trút bầu tâm sự cho những người thân quen.

Chị Ngọc Anh, giáo viên tâm lý cho biết: "Riêng bản thân mình cũng rất khó chịu với loại hình này. Tuy nhiên đứng từ góc độ tâm lý, đây cũng không phải là điều sai trái, chỉ do văn hóa mỗi người mà hình thành quan điểm đồng tình hay phản đối thôi. Trước khi đi làm, những cô gái cũng buộc phải trải qua khóa đào tạo về xử lý tình huống. Nên được làm quen với những cô gái xinh đẹp lại thông minh, âu cũng là một trải nghiệm nho nhỏ mà thú vị cho cuộc sống. Chỉ là cá nhân mình không hợp nổi với những cô gái có khả năng sát đàn ông quá nhiều thôi."

Chia sẻ