Công sở phát hoảng vì hiếp dâm trẻ em

Quynh Anh,
Chia sẻ

Tâm lý này càng được đẩy lên cao trào đặc biệt với những gia đình cho thuê sinh viên trọ chung nhà hoặc có nhà riêng sát dãy trọ.

Dư chấn kinh hoàng từ những vụ hiếp dâm trẻ nhỏ

Được báo động liên tiếp về những vụ hãm hiếp trẻ em thời gian gần đây, giới văn phòng không khỏi lo sợ vì những hình ảnh không hay xảy đến với con em mà bố mẹ lại không thể ở gần kịp thời.

Chị em chưa thể quên được vụ án bé gái 6 tuổi bị gã trai thu tiền điện ở trọ cạnh nhà tranh thủ hãm hiếp lúc không có mẹ ở cạnh tại Thanh Hóa cuối 2011. Làm ơn mắc oán, bà nội của cháu có nhã ý muốn biếu ít rau trồng trong vườn nhà vì thương cảnh sớm tối cơm nước một mình, không ngờ ngay trong lúc bà đi hái rau ngoài vườn, cơn thú tính của gã nổi lên. Gã dẫn cháu bé ra nhà tắm rồi thực hiện hành vi đồi bại với bé tại đây.

Một đối tượng lãnh 16 năm tù vì tội hiếp dâm trẻ em.

Cứ ngỡ gã hàng xóm thuê trọ tốt bụng thường hay qua lại nhà để hỏi thăm con gái của mình, ngờ đâu khi chủ nhà đi vắng gã hàng xóm đã lộ nguyên hình là tên yêu râu xanh. Vụ việc động trời được phát giác khi mẹ của cháu bé đi làm về, trực tiếp nhìn thấy gã hàng xóm làm trọ đồi bại với con mình khi chồng mình đang ngủ trong phòng. Được biết, tên yêu râu xanh thuê ki ốt của gia đình chị để mở cơ sở may nệm, bạt và đã vợ cùng 2 con.

Mới hôm qua (9/2), thêm một vụ án mẹ vợ phát hiện con rể hiếp dâm trẻ em ngay trong nhà mình cũng làm chao đảo giới văn phòng với dư chấn nặng nề. Mặc dù đã có vợ con đề huề nhưng chàng rể vẫn dụ dỗ em nhỏ để thực hiện trò đồi bại nhiều lần ngay tại nhà mẹ vợ. Được biết, cháu thường qua nhà chơi với con gái của y và từ nhỏ nhẹ dụ dỗ, y chuyển sang hăm doạ và buộc cháu nhiều lần quan hệ tình dục với mình.

Lo lắng mỗi khi rời bước xa con

Chị Ngọc Thoa (Đội Cấn) chia sẻ: "Nhà mình ngay sát dãy trọ sinh viên bên hàng xóm. Mình đi làm để con 6 tuổi ở nhà cho bà ngoại trông. Giờ tình trạng cô mẫu giáo bắt ép các cháu nhiều quá nên mình cũng không muốn con đi mẫu giáo. Mà sinh viên, người dưng thì giờ biết đâu mà lần. Làm sao chắc chắn được là an toàn ngay trong nhà mình khi báo chí liên tiếp đăng tin sốc như vậy."

Đó cũng là tâm trạng chung của nhiều chị em. Dẫu biết lo lắng này cũng có phần thái quá, vì chọn mặt gửi vàng, hàng xóm láng giềng cũng xem xét khách trọ rồi mới hợp đồng, nhưng cảm giác sợ hãi mỗi khi rời bước xa con vẫn canh cánh trong lòng những người mẹ trẻ.

"Vợ chồng mình có một nhóc 9 tuổi. Kinh tế khó khăn nên cũng phải theo giải pháp cho các đôi vợ chồng khác thuê tầng 2, tầng 3 trong nhà. Nhưng tình hình xã hội không tin được ai như vậy, đến cả con rể còn làm trò khốn nạn trong nhà mẹ vợ, thậm chí nhiều lần, thì làm sao để con ở nhà với người lạ được, nhất là khi bố mẹ có việc phải đi vắng buổi đêm," chị Ngọc Anh (Hoàng Mai) đồng tình.

Thậm chí, với những người phải trực ca như nhân viên tổng đài, hoặc làm thêm buổi tối như bán hàng vỉa hè, trông shop thời trang... việc này càng đáng lo hơn.

Kiếm đồng ra đồng vào đã không dễ, giờ lại gánh thêm nỗi lo cho con và mất niềm tin vào con người trong xã hội, cuộc sống tinh thần của giới công sở nói chung với đồng lương hạn chế càng trở nên bấp bênh hơn.


Chia sẻ