BÀI GỐC Vợ chồng lục đục chỉ vì... cách dạy con

Vợ chồng lục đục chỉ vì... cách dạy con

(aFamily)- Anh cấm con đi xe máy, vì chưa đủ tuổi và không có bằng lái xe. Vậy mà, cứ không có mặt anh, chị lại cho con bé lấy xe đi thả phanh.

5 Chia sẻ

Có một cách hay để dạy con mà tôi đang áp dụng

,
Chia sẻ

(aFamily)- Cách này rất hiệu quả, vừa không làm chồng giận hay mất uy, ngược lại còn củng cố, chỉ bảo cho con cái được nhiều điều hay, lẽ phải.

Đọc câu chuyện của anh Hoàng Thái kể về cách dạy con của vợ chồng chị gái, tôi thấy hình ảnh chị Phương trong câu chuyện giống hệt tôi ngày trước. Xin có vài điều chia sẻ cùng anh.

Trước đây, tôi lấy chồng rồi sinh con trai đầu tiên. Lúc đó vẫn sống cùng bố mẹ chồng. Khi cậu nhóc từ 3 đến 5 tuổi, có bao mâu thuẫn gia đình từ cách dạy con, dạy cháu nhưng phần lớn lỗi trong đó vẫn thuộc về tôi.

Đầu tiên, tôi có tật vừa cho con ăn vừa đi rong. Bình thường bé ngồi một chỗ vẫn ăn ngoan (khi mẹ chồng tôi cho ăn) nhưng vì tôi có thích cà kê nên hay cho con chạy tung tăng, sà sệt. Điều này làm cho thằng bé hình thành thói quen xấu, vừa ăn lâu, đôi khi còn nghịch bẩn. Lần ấy, mẹ chồng đã nhắc nhở, tôi vẫn bỏ ngoài tai. Kết cục là vừa cho con ăn, tôi vừa buôn chuyện, thằng bé chạy lung tung ngoài sân, vấp phải hòn gạch ngã. Nhà lại gần đường nên một chiếc xe máy đi ngược đã chạm vào. Cả gia đình được phen tái xanh, tái xám còn tôi bị ăn tát của chồng.

Lần thứ hai, tôi không được khéo léo trong cách cư xử khi bố chồng đang dạy cháu. Ông là giáo viên nên rất nghiêm khắc, khi cháu hư thường bắt khoanh tay nhận lỗi và bắt ra đứng góc. Hôm đó, tôi đi làm về thấy con đứng úp mặt vào góc tường và khóc. Biết chắc bé hư nên ông nội đang phạt song thay vì chào hỏi ông, tôi lại không kiểm soát được mình, thương con quá nên tôi đến ôm bé và đi thẳng lên phòng hai vợ chồng. Tối đó, bố chồng đã gọi chồng tôi vào để nói chuyện. Sau đó, đáng ra phải nghe lời chồng góp ý, tôi lại cứng đầu cự lại. Vậy là mâu thuẫn xảy ra.

Lần thứ ba, tôi hay chiều con mỗi khi ngồi mâm, thường cho cháu ngịch đũa chọc ngoáy thức ăn. Chồng tôi nhiều lần nhắc nhở, tôi vẫn kệ. Thằng bé nghịch ngợm nhiều nên quen. Một hôm, cháu làm đổ cả bát canh ra chiếu. Chồng tôi đã quát và đánh con trước mặt ông bà. Tôi gạt tay chồng, ôm con bỏ ra ngoài. Sau đó thì chồng và bố chồng cũng mâu thuẫn căng thẳng chỉ vì tình huống ấy. Kết cục chúng tôi được bố mẹ chồng cho ra ở riêng.

Tôi không được khéo léo trong cách cư xử khi bố chồng đang dạy cháu. Ông là giáo viên nên rất nghiêm khắc, khi cháu hư thường bắt khoanh tay nhận lỗi. Khi bé hư, ông thường bắt ra đứng góc. Hôm đó, tôi đi làm về thấy con đứng úp mặt vào góc tường và thút thít khóc. Biết chắc bé hư nên ông nội đang phạt song thay vì chào hỏi ông, tôi lại không kiểm soát được mình, thương con quá nên tôi đến ôm bé và đi thẳng lên phòng hai vợ chồng. Tối đó, bố đã gọi chồng tôi vào để nói chuyện. Sau đó, đáng ra phải nghe lời chồng góp ý, tôi lại cứng đầu cự lại. Vậy là mâu thuẫn xảy ra.

Vài lần như vậy, tôi nhận ra trẻ con thời này rất thông minh, chiều chuộng không đúng cách dễ khiến chúng sinh hư. Rút kinh nghiệm, từ khi ra ở riêng, rồi sinh em bé thứ hai, tôi đã nghiêm khắc hơn và không can thiệp mỗi khi chồng dạy dỗ con cái.

Tôi luôn chủ động rút lui ra ngoài, chỉ để anh và con ở lại. Vì không có sự xuất hiện của mẹ nên thằng bé biết sợ trước sự uy nghiêm của bố nó. Sau mỗi lần anh dạy dỗ con xong, tôi lại gọi con xuống nhắc nhở và nhấn mạnh những lời chồng nói để con ghi nhớ và không tái phạm.

Cách dạy con thế này rất hiệu quả, vừa không làm chồng giận hay mất uy, ngược lại còn củng cố, chỉ bảo cho con cái được nhiều điều hay, lẽ phải.

Sự khéo léo và tinh tế của người vợ rất quan trọng và cần thiết trong cách dạy dỗ con cái. Nhờ biết rút kinh nghiệm và sửa chữa nên những mâu thuẫn giữa hai vợ chồng cũng giảm bớt. Hơn nữa, hai nhóc nhà tôi ngày càng ngoan và biết nghe lời. Đó là niềm hạnh phúc rất lớn của bất cứ bậc cha mẹ nào.

Mong rằng chị Phương sẽ đọc được và áp dụng cách như tôi vẫn làm để cải thiện phương pháp dạy dỗ con cũng như giảm bớt những mâu thuẫn không đáng có giữa hai vợ chồng. 

Chia sẻ